Ronaldo đã đáp trả lại một tờ báo khi cho rằng anh thường xuyên nhậu nhẹt khi còn chơi bóng ở Anh. “Tôi không hề dùng thuốc lá, rượu bia và cũng không phải là người tiêu hoang. Hầu hết thời gian tôi dành cho gia đình, bạn bè. Tôi thích ngồi dưới những ngọn nến và thư giãn. Sự yên tĩnh là điều rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.” - Ronaldo lên tiếng.
Ronaldo có vẻ rất hờ hững với các tài năng trẻ đang nổi. Khi được phóng viên Bild hỏi về Mario Gotze, anh tỉnh bơ trả lời: “Gotze là ai vậy? Cậu ấy chơi ở vị trí nào? Có hay không nhỉ? Tôi có rất ít cơ hội được xem các trận đấu ở Bundesliga". Câu trả lời này đã khiến các phóng viên thực sự ngỡ ngàng.
Đó là phát biểu của CR7 sau trận đấu lượt đi bán kết Champions League mùa trước giữa Real Madrid và Barcelona. Ronaldo không hài lòng với sơ đồ chiến thuật của Mourinho trong trận đấu đó và khiến Real thua 0-2. Anh nói thêm: “Tôi không thích nhưng tôi phải phục tùng bởi đó là sự lựa chọn duy nhất”.
Sau trận thua 0-2 trước Barcelona tại bán kết Champions League, Ronaldo đã cho rằng Messi và các đồng đội chỉ may mắn khi Real Madrid thi đấu thiếu người (Pepe nhận thẻ đỏ). Có sự GATO không hề nhẹ bởi Leo Messi đã tỏa sáng với 2 bàn thắng trong trận đấu này.
Gia nhập Real với mức giá 94 triệu euro, Ronaldo trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh. Tuy nhiên, đến với La Liga, CR7 lại gây sốc với lời phát biểu “Tất nhiên là CLB có thể trả 94 triệu bảng vì tôi, hoặc có thể cao hơn nữa. Nhưng tôi nghĩ mình đáng giá hơn thế”.