THPT Phan Đình Phùng: Thầy cô diễn ảo thuật nhân ngày Nhà giáo VN

Các thầy cô rất hào hứng tham gia tiết mục ảo thuật trong buổi lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

19/11/2014 12:39

Sáng nay (19/11), trường THPT Phan Đình Phùng đã tổ chức lễ mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Sau phần lễ với bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, đại diện cha mẹ học sinh, những tiết mục văn đặc sắc liên tục được trình diễn trên sân khấu chính. Các bạn học sinh, cựu học sinh và cả các thầy cô giáo đều hào hứng tham gia. Bạn Phạm Diệu Linh, lớp 12D5 thay mặt học sinh toàn trường tặng hoa cho thầy hiệu trưởng Kiều Trung Tiến.

Trong phần văn nghệ, các bạn đã được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc của học sinh và...

... các thầy cô giáo

Tập thể giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng biểu diễn một tiết mục tập thể

Đặc biệt, trong tiết mục ảo thuật, học sinh toàn trường đã viết tên thầy cô mà mình yêu quý vào một mảnh giấy. Và mảnh giấy có tên cô Ngô Quỳnh Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D5 đã được lựa chọn. Điều bất ngờ là ngay trên sân khấu, cô Quỳnh Nga đã xuất hiện trong lồng sắt sau màn phù phép của ảo thuật gia tuổi teen.

Cô Nga chia sẻ rằng: Cô cảm thấy rất vui vì nhận được nhiều tình cảm của các em học sinh.

Thầy hiệu trưởng Kiều Trung Tiến bất ngờ được các học sinh yêu cầu tham gia tiết mục ảo thuật.

Thầy rất hồi hộp khi chuẩn bị để cho lá bài đâm xuyên đầu.

Nhưng thực chất, lá bài đã bí mật được chuyển ra phía sau mà thầy không hay biết.

Trong phần chọn lá bài bất kỳ, lá bài của thầy đã mất tích và "bỗng dưng" xuất hiện phía sau lưng

Khi mọi sự chú ý đổ dồn về sân khấu

Thì quân bài 5 cơ mà thầy hiệu trưởng chọn lại chình ình nằm trên tầng hai của toà nhà đối diện

Kết thúc buổi lễ, lớp 10A5 đã dành tặng cho cô giáo chủ nhiệm một món quà dễ thương. Họ cùng chụp ảnh lưu niệm dưới dòng chữ: Chúng con yêu mẹ Trúc.

Những bóng hồng xinh đẹp của trường THPT Phan Đình Phùng

Món quà dễ thương từ học trò khiến các thầy cô cười rạng rỡ

Theo Việt Hùng/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục