Khi tháng 11 dần khép lại, hoa dã quỳ ở Đà Lạt thưa thớt hơn và dân du lịch bụi lại háo hức tìm về những cánh đồng hướng dương bắt đầu khoe sắc.
Với sắc vàng đặc trưng, hoa hướng dương vẫn là một trong những ứng cử viên tuyệt vời được người ta nhắc đến vào mỗi kỳ festival.
Từ thành phố Đà Lạt, đi hết đoạn đường đèo Prenn về hướng Đức Trọng, qua ngã ba Fi Nôm sẽ thấy bên phía tay trái có cổng chào Thôn Văn Hóa Bồng Lai cách quốc lộ 400m. Bạn chạy thẳng tiếp khoảng 2-3 km nữa sẽ đến cổng Tu Tra, sau đó khoảng 5 km nữa sẽ tới Dalat Milk là thấy cánh đồng hoa hướng dương.
Ngay từ giữa tháng 11, những đóa hoa hướng dương đầu tiên đã bắt đầu bung cánh hướng về phía mặt trời.
Hoa nở luôn vươn cao để hứng ánh nắng mặt trời, biểu trưng cho sự mạnh mẽ, niềm tin về cuộc sống, luôn hướng về phía ánh sáng để tìm ra con đường tươi sáng nhất. Đó cũng là lý do nhiều người vẫn thích loài hoa này.
Dường như vẻ đẹp kiêu hãnh của hoa hướng dương đã trở thành lời mời gọi khó cưỡng đối với du khách và những người yêu hoa.