Nói về bộ ảnh mới, nhiếp ảnh gia HaiLeCao cho biết một trong những điểm độc đáo nhất của lần chụp này đó chính là ý tưởng khi mà những phụ kiện cho ảnh cưới được thiết kế với thời gian kỷ lục.
“Trong rừng Cúc Phương, hệ thống cây cối rất phong phú, có nhiều loại cây dại mọc ven đường, mỗi mùa lại cho ra một loại hoa lạ. Buổi chụp hôm đó, ekip đã may mắn tìm được mấy những bông hoa rất đẹp và độc ở bên đường. Có những loại hoa màu đen giống hệt một chú bướm, rồi những cây nấm mọc ven đường.
"Tất cả những cây cỏ, hoa lá trên khi kết hợp lại với nhau, vô tình trở thành những phụ kiện trang trí tuyệt đẹp trên mái tóc và trang phục cô dâu đang mặc”, nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao cho hay.
Ngoài ra, những góc hình tuyệt đẹp trên sông nước cũng góp phần công sức không nhỏ khi đưa vẻ đẹp lãng mạn của mảnh đất Tràng An vào ảnh cưới của cặp đôi Hà thành. Mặc dù được thực hiện vào ngày nắng nóng kỷ lục, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C nhưng bộ ảnh vẫn khiến người xem có một cảm giác mát lành, sảng khoái, nhờ diễn xuất tự nhiên của cô dâu chú rể.