Quy định cấm cười to, say xỉn và đi giày bẩn trong đám cưới ở Nga
Quy định mới ở vùng Rostov của Nga cấm người tham dự đám cưới cười to, say xỉn và đi giày bẩn.
22/01/2022 15:23
Vùng Rostov khiến dư luận nước Nga đặc biệt chú ý sau khi thông qua quy định mới về cách ứng xử trong các buổi lễ cưới. Theo đó, bộ luật mới chính thức cấm cười to, uống rượu và nói chuyện to trong đám cưới.
Các quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 24/1. Theo đó, những cặp đôi chọn làm lễ cưới theo phong cách trang trọng sẽ phải tổ chức trong hội trường có treo với quốc kỳ và phù hiệu của Nga.
Đám cưới cặp đôi được tổ chức ở hội trường đăng ký kết hôn Griboyedovsky của Nga. (Ảnh: TASS)
'Trong suốt buổi lễ cưới, những hành động sau không được cho phép: nói to (kể cả nói chuyện điện thoại), cảm thán và cười lớn', quy định mới nhấn mạnh.
Ngoài ra, khách mời dự đám cưới cũng bị cấm 'mặc áo khoác' và 'đi giày bẩn', cũng như không được mang theo 'túi, ba lô và túi khoác cỡ lớn'. Việc sắp xếp lại đồ đạc trong phòng và trang trí hoa ở phòng đăng ký cũng không được phép.
Tuy nhiên, phần âm nhạc và chụp ảnh vẫn được tiến hành bình thường, nhưng buổi lễ cưới chỉ được tiến hành không quá 40 phút.
Chia sẻ với nhật báo Komsomolskaya Pravda, bà Olga Isaenko, người đứng đầu văn phòng vùng Rostov, nhấn mạnh các quy định mới được ban hành nhằm ngăn chặn tình trạng phá rối lễ cưới.
'Cần phải nhớ rằng đám cưới không phải trò hề, văn phòng đăng ký không phải nơi để đùa vui. Đây là nơi mà một gia đình mới được gây dựng. Thông thường, nhiều người sẽ khóc trong buổi lễ. Và nếu mọi người nghiêm túc tới dự buổi lễ, chắc chắn họ sẽ không cười', bà Isaenko khẳng định.
Cũng theo bà Isaenko, cười là hành động được phép nhưng không có gì đáng để cười trong một buổi lễ kết hôn, bởi đây là 'khoảnh khắc trang trọng và thiêng liêng'.
'Bạn không thể gây ảnh hưởng tới buổi lễ vì hành động cười, la hét và nói chuyện to. Đám cưới là thời gian để vui vẻ, nhưng không nên có ai gây ra cảnh hỗn loạn. Như tôi biết không có bất cứ buổi lễ long trọng nào mà người dự có thể cười', bà Isaenko kết luận.
Link báo gốc:
Copy link
https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nga-cam-cuoi-to-say-xin-va-di-giay-ban-trong-dam-cuoi-403230.html
-
1Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 19/5/2022 của 12 cung hoàng đạo
-
2U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 31
-
3Hạ viện Mỹ điều trần về vật thể bay không xác định
-
4Thuê khách sạn rồi dụ người tình đồng giới vào 'tâm sự' để trộm tài sản
-
5Hủy một phần bản án sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết
-
6CDC Bến Tre gây thiệt hại gần 3,5 tỷ đồng tại các gói thầu phòng chống dịch
-
7TP Hồ Chí Minh ra văn bản khẩn về công tác tiêm vaccine Covid-19 mũi 4
-
8Quảng Nam: Cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự tử
-
9Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Lê Hải Trà bị khai trừ khỏi Đảng
-
10Massage cho 'cậu nhỏ' cả tháng trời, nam thanh niên hoảng hồn đến viện
-
11Không cho phép tồn tại kiểu đòi nợ 'quýt làm cam chịu'!
-
12Ám ảnh những cuộc gọi đòi nợ
-
13Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống đất tử vong ở quận Cầu Giấy
-
14Công an TP.HCM kết luận vụ hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex
-
15Bóng đá nam SEA Games 31: U23 Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết
-
16Giám đốc CDC Bến Tre nộp 3,4 tỉ đồng sau thanh tra
-
17Quảng Ninh: Xử lý nghiêm người 'phe vé mời' xem đội tuyển nữ đá trận bán kết
-
18Mũi nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 lần hai cung cấp khả năng miễn dịch vượt trội
-
19Việt Nam vượt mốc 100 huy chương vàng
-
20SEA Games 31: Tuyển Taekwondo Việt Nam giành 'mưa' Huy chương Vàng trong ngày khai mạc