Nghi phạm hành hạ, đóng đinh vào đầu bé 3 buổi ban đầu liên tục chối tội, lì lợm, đổ lỗi cho bé A
Theo thông tin từ điều tra viên, Nguyễn Trung Huyên ban đầu vô cùng lì lợm, quanh co, phủ nhận liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé A.
21/01/2022 13:58
Những thông tin xoay quanh vụ án người tình của mẹ hành hạ, đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội vẫn là tâm điểm quan tâm của dự luận.
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất đã bị khởi tố về tội 'Giết người' và bị bắt tạm giam 4 tháng.
Trong quá trình thẩm vấn, điều tra viên cho biết, đối tượng khá lì lợm. Ban đầu khi mới được triệu tập, hắn ta chối tội, phủ nhận mình có liên quan đến các thương tích trên người bé A. Thậm chí tên này còn đổ lỗi rằng chính do cô bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.
Đối tượng này trước đó chưa có tiền án, tiền sự, sống độc lập và không có bệnh lý tâm thần, hay 'ngáo đá'.
Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan Công an
Tuy nhiên, trước những kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể bé gái và tài liệu điều tra dày công thu cập của Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an… đối tượng đã phải cuối đầu khai nhận hành vi tàn độc của mình.
Đối tượng thực nghiệm hiện trường, chỉ chỗ mua đinh và thuốc trừ sâu
Theo đó, đối tượng đã nhiều lần hành hạ cháu bé bằng những thủ đoạn vô cùng dã man như: pha thuốc diệt cỏ vào nước ngọt rồi cho bé uống, ép bé nuốt 2 chiếc đinh vít rồi đổ nước vào miệng bắt uống, đánh gãy tay phải của cháu bé,... khiến bé phải cấp cứu, nhập viện điều trị nhiều lần.
Đỉnh điểm là khoảng 8 giờ ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó, Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.
Khoảng 16 giờ chiều 17-1, Huyên đón bé N.A. về trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững. Chị L. đã gọi xe đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn điều trị.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Link báo gốc:
Copy link
https://nhipsong.vtc.vn/nghi-pham-dong-dinh-vao-dau-be-3-tuoi-ban-dau-choi-toi-li-lom-quanh-co-do-loi-cho-chau-be-av3016014.html
-
1Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 19/5/2022 của 12 cung hoàng đạo
-
2U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 31
-
3Hạ viện Mỹ điều trần về vật thể bay không xác định
-
4Thuê khách sạn rồi dụ người tình đồng giới vào 'tâm sự' để trộm tài sản
-
5Hủy một phần bản án sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết
-
6CDC Bến Tre gây thiệt hại gần 3,5 tỷ đồng tại các gói thầu phòng chống dịch
-
7Người phụ nữ mất hơn 250 triệu sau khi nghe cuộc gọi giả danh nhân viên y tế
-
8Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Lê Hải Trà bị khai trừ khỏi Đảng
-
9Massage cho 'cậu nhỏ' cả tháng trời, nam thanh niên hoảng hồn đến viện
-
10Tiến Linh chia sẻ sau khi ghi bàn, bị đồng đội ùa vào trêu: 'Giàu nhất nhì Bình Dương!'
-
11Không cho phép tồn tại kiểu đòi nợ 'quýt làm cam chịu'!
-
12Ám ảnh những cuộc gọi đòi nợ
-
13Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng 6 xuống đất tử vong ở quận Cầu Giấy
-
14Công an TP.HCM kết luận vụ hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex
-
15Giám đốc CDC Bến Tre nộp 3,4 tỉ đồng sau thanh tra
-
16Quảng Ninh: Xử lý nghiêm người 'phe vé mời' xem đội tuyển nữ đá trận bán kết
-
17Mũi nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 lần hai cung cấp khả năng miễn dịch vượt trội
-
18Việt Nam vượt mốc 100 huy chương vàng
-
19TP.HCM: Điều tra vụ gia đình 3 người chết, 1 người nguy kịch trong phòng trọ
-
20Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Nhà thờ Lớn Hà Nội sau gần 2 năm trùng tu