Vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường ở TP.HCM: Triệu tập nhiều người liên quan
Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã tiến hành triệu tập nhiều người có liên quan đến vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong bất thường sau khi được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương để điều tra.
20/01/2021 07:55
Bé trai được đưa đến bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu. Ảnh: Dân Trí
Liên quan đến vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong bất thường ở TP.HCM, Dân Trí đưa tin, chiều 19/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã triệu tập những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Danh tính nạn nhân được xác định là bé Phạm Thanh T. (SN 2017, ngụ tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM)
Công an tiến hành triệu tập những người liên quan nhằm mục đích củng cố hồ sơ nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Thông tin về sự việc trước đó, Pháp Luật TP.HCM cho hay, ngày 19/1, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết tiếp nhận bé T. tử vong bất thường do phù não, xuất huyết phổi, rối loạn đông máu.
Cụ thể, vào chiều 15/1, nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quận Bình Tân chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng hôn mê, mạch nhanh, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng yếu, nội khí quản có bọt hồng, được duy trì hơi thở bằng bóp bóng.
Tuy nhiên, đến khoảng 6h ngày 16/1, bé T. đã tử vong dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu.
Trưởng Khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, trong quá trình cấp cứu cho bé T., sau khi hồi sức cho bé, các bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm, kết quả cho thấy bé bị phù não rất nặng, xuất huyết dưới màng cứng.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định hai nguyên nhân có khả năng dẫn đến cái chết cho bé là do chấn thương hoặc do bệnh lý. Các bác sĩ nghĩ nhiều hơn đến khả năng chấn thương bởi các biểu hiện rối loạn đông máu nặng không đi kèm với các dị tật khác. Ngoài ra, tay, chân của bé có nhiều vết bầm đáng nghi.
Do thấy trường hợp này có nhiều điểm bất thường nên các bác sĩ đã phối hợp với công an địa phương nơi bé sinh sống và cơ quan pháp y để làm việc.
Cha của nạn nhân cũng cho biết, vì mẹ bé bỏ đi từ khi bé 3 tháng tuổi nên bé ở với cha. Do thời gian gần đây bận phải chăm sóc người nhà nên người cha đã gửi bé cho dì tại quận Bình Tân.
Tối hôm xảy ra sự việc, người dì phát hiện bé bị co giật toàn thân, tím tái nên đưa đến bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu. Tại đây, sau khi hồi sức thì tim bé đập lại nên được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Link báo gốc:
Copy link
https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-be-trai-3-tuoi-tu-vong-bat-thuong-o-tphcm-trieu-tap-nhieu-nguoi-lien-quan-a353254.html
-
1Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19
-
2Chiều 8/3: Phát hiện thêm 12 ca mắc COVID-19 mới
-
3Sáng 9/3 không có ca mắc mới, Hà Nội và Gia Lai triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
-
4Sáng 8/3, Việt Nam không ca mắc COVID-19, thế giới trên 117 triệu ca
-
5Mâu thuẫn tình cảm, thanh niên đâm liên tiếp bạn gái nhiều nhát
-
6Từ 0h ngày 8/3, Hà Nội bỏ giãn cách hành khách trên xe dịch vụ
-
7Truy bắt cháu cầm dao đâm bác gái nhiều nhát tử vong trên đường
-
8Xót xa cho Tuấn Anh, Xuân Trường làm điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt
-
9Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm khách trên cùng chuyến bay với ca nghi tái dương tính
-
10Bắc Giang: Dùng gậy đánh chết cha ruột tại nhà riêng
-
11Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa
-
12Ngỡ ngàng lý do khiến cặp đôi mất trắng giải độc đắc trị giá 5.800 tỷ đồng
-
13Phá ổ nhóm lừa đảo 'cho số lô, đề trúng 100%': 7 'siêu lừa' vừa bị bắt là ai?
-
14WHO ấn định ngày công bố kết quả điều tra nguồn gốc virus corona
-
15Nghệ An: Xin tiền mẹ không cho, thanh niên 21 tuổi châm lửa đốt nhà cháy rụi
-
16Thanh Hoá: Đau xót hai anh em ra cánh đồng chơi rồi cùng tử vong dưới hố chôn cột điện
-
17Người nhóm máu A liệu có khả năng cao mắc COVID-19?
-
18Phong tỏa 1 khách sạn vì phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép
-
19Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cùng 15 đồng phạm
-
20Mổ bụng cá sấu khổng lồ phát hiện điều thảm thương