#Vụ bé trai bị ép dùng ma túy

Vụ bé trai bị bạo hành, nghi ép dùng ma túy: Người mẹ bật khóc, mong con không bị tách khỏi mình

Tại cơ quan chức năng, Nguyên bật khóc và cho rằng không có ý định làm tổn thương con.

26/03/2023 17:09

google_Tiin.vn

Liên quan đến vụ việc bé trai 3 tuổi bị bạo hành, nghi ép dùng chất ma túy đang khiến dư luận bức xúc, chiều ngày 26/3, cơ quan chức năng đã bắt 2 đối tượng Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Bậm và Nguyên được đưa về trụ sở để làm rõ về hành vi bạo hành, cho bé trai 3 tuổi (là con ruột của Nguyên) sử dụng chất nghi ma túy.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé.

Đáng nói, những clip Bậm bạo hành, cho bé trai hút chất nghi ma túy được thực hiện trước sự chứng kiến của Nguyên và chính Nguyên là người quay clip.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyên khóc, cho rằng bé là con ruột của mình, không có cố ý làm tổn thương con và mong muốn bé không bị tách khỏi mẹ. Bậm là người sống như vợ chồng với Nguyên.

Được biết, cả 2 bị bắt tại một địa điểm trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM.

Nội dung chú thích ảnh

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành, nghi bị ép sử dụng chất ma túy 

Anh T.M.T (31 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) là chồng chưa ly hôn của Nguyên. Anh T cho biết, ngoài bé trai 3 tuổi thì anh T và Nguyên còn có thêm cô con gái 5 tuổi.

Năm 2021, do mâu thuẫn, Nguyên ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với Bậm. Tháng 12/2022, anh T đến đưa con gái về nuôi, còn bé trai vẫn sống với mẹ.

Cách đây vài ngày, anh T mượn địa chỉ Facebook của Nguyên để bán hàng. Đăng nhập vào, anh T phát hiện các hình ảnh, clip ghi cảnh Nguyên và người tình (Bậm) nghi cho con trai sử dụng ma túy. 

Tối 24/3, anh T đăng clip và các hình ảnh đó lên Facebook, đồng thời nhờ người khác chia sẻ thêm. Vì thấy trên Facebook của Nguyên có địa chỉ 50/9 ấp Hậu Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) nên anh T ghi địa chỉ này và kêu cứu.

Anh T cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm thấy con trai để giải thoát cho bé khỏi mẹ và cha dượng.

Theo Đan Phương (tổng hợp)/Tri thức và Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều