Danh tính của những người có liên quan được xác định.
Theo đó cô gái được cho là người vợ Vũ Thị Vân Anh (SN 1994, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) đã cùng Hoàng Thị Anh (SN 1989) rủ nhau ra siêu thị Big C Hà Đông, thuộc phường Mộ Lao, để gặp 'tình địch' của Vân Anh là chị Mai Thị A. (SN 1997, Vĩnh Phúc) nhằm nói về việc chị A. có quan hệ tình cảm với chồng của Vũ Thị Vân Anh.
Hoàng Thị Anh (áo vàng) và Vũ Thị Vân Anh (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ.
Trên đường đi ra siêu thị, Hoàng Thị Anh và Vũ Thị Vân Anh có gặp 2 người phụ nữ khác là bạn của Vân Anh. Sau đó, các đối tượng cùng đến siêu thị.
Thấy chị Mai Thị A đang ở trong siêu thị, các đối tượng đã kéo chị A ra ngoài và đánh đập, giật tóc, xé áo của nạn nhân.
Mặc cho người dân can ngăn, các đối tượng vẫn tiếp tục đánh chị A, khiến nạn nhân bị thương ở đầu gối, xây xát ở tay và thâm tím nhiều vết trên mặt, môi bị bầm dập.
Để làm rõ động cơ 'đánh ghen' của Vân Anh, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã cố gắng liên hệ với những người có liên quan.
Tuy nhiên, vì đang trong giai đoạn điều tra, PV không thể tiếp cận được người đàn bà được mang danh là 'sư tử Hà Đông' này.
Cuộc hôn nhân nghiệt ngã của thiếu nữ gần 14 tuổi đã phải đi lấy chồng
Thay vào đó, PV đã có một cuộc trao đổi với anh Vũ Ngọc V. (SN 1986) - anh ruột của chị Vũ Thị Vân Anh.
Anh này cho biết: 'Chẳng ai mong muốn phải đi 'đánh ghen' cả. Gia đình cũng có khuyên can nhiều nhưng cũng một phần em gái mình bức xúc quá nên mới xảy ra cơ sự này'.
Chiếc dây truyền mà A. khai bị mất thực chất là của chị Vân Anh (?!)
Chị Vũ Thị Vân Anh kết hôn với anh Lê Đ.N. (SN 1988) vào năm 2008 khi chị mới chỉ gần 14 tuổi. Cái tuổi vẫn còn trẻ con 'ăn chưa đọi, nói chưa thành lời', chị đã phải ôm cái bụng bầu đi lấy chồng.
Anh Vũ cay đắng: 'Gia đình nhà mình thực sự không biết hai đứa chúng nó quen nhau. Thằng N. không phải người ở đây, nó chỉ thuê nhà trọ và làm thạch cao thuê.
Chỉ đến khi bụng em gái mình to quá không giấu được nữa mới dám thành thật với gia đình'.
'Nếu biết trước được may ra đã không phải khổ. Thằng N. lúc đó sợ phải đi tù vì quan hệ với trẻ vị thanh niên nên mãi về sau, khi đã không còn cơ hội 'giải quyết được hậu quả' nữa mới nói', anh Vũ thở dài.
Anh Vũ kể lại: 'Lúc mới lấy nhau thằng N. nó ngoan lắm. Nói gì nghe vậy, gọi dạ, bảo vâng nhưng thật sự đến lúc này không thể tin được nó lại thay đổi như thế'.
Cuộc hôn nhân của chị Vân Anh không được hạnh phúc, chồng chị hay ghen nhưng chính bản thân gã lại đi ngoại tình.
Nhiều lúc, gia đình anh thấy chị có những vết thâm tím trên người, hỏi ra thì mới biết chị bị chính chồng mình hành hung.
Gia đình khuyên can nhiều đến mức bắt chị phải li dị chồng nhưng rồi chị Vân Anh cũng chỉ ậm ừ rồi để đó: 'Nhà mình có khuyên đã không còn tình cảm thì chia tay nhau đi cho bớt khổ.
Nhiều lúc em mình cũng quyết định li dị nhưng rồi chỉ nghe mấy câu nịnh nọt của thằng N. nó lại xuôi'.
Tình địch nhắn tin đe dọa, gửi ảnh 'nóng' cho vợ
'Chỉ từ khi thằng N. nó bắt đầu làm nghề cho vay lãi - đòi nợ thuê thì bắt đầu nó thay lòng đổi dạ, lấy oán báo ơn', anh Vũ nhận định.
Hình nóng mà A. gửi cho chị Vân Anh
Ngày chị Vân Anh đang mang bầu đứa thứ hai, gã chồng mất nhân tính bắt đầu có tình nhân. Cô tình nhân mới này mới chỉ sinh năm 1997 tên là A., người Vĩnh Yên.
Thời gian đầu, chị Vân Anh biết chuyện có hỏi chồng về sự hiện diện của 'con giáp thứ 13'. Tuy nhiên, chồng phủ nhận tất cả và thề thốt các kiểu.
Một lần chị Vân Anh đọc được những tin nhắn mùi mẫn của chồng với tình nhân, chị mới vỡ lẽ ra bản thân chị đã mọc một cái 'sừng' từ rất lâu rồi.
'Lúc đầu nó còn chối nhưng về sau em gái mình biết rồi thì thằng N. với con bồ công khai tình cảm luôn'.
Anh Vũ đau đớn kể lại, có người vợ nào chịu được những hình ảnh ân ái của chồng mình với người phụ nữ mà lại được chính tay 'tình nhân' của chồng gửi đến.
Đau đớn thay, chị Vân Anh không chỉ nhận được những hình ảnh 'trêu ngươi' đó một lần, thậm chí là vài lần. 'Nó còn gọi điện đe dọa đánh em gái nữa cơ. Nhà mình có bảo em mình đi đâu thì nên cẩn thận', anh Vũ cho biết.
Những tin nhắn, những cuộc ghi âm điện thoại mà A. nhắn tin đe dọa, chị Vân Anh không giữ được bằng chứng vì bị chồng đập điện thoại sau một lần chị dám 'mách lẻo' cô bồ bé nhỏ đe dọa vợ.
'Cả đời mình nếu không có lần này sẽ chẳng bao giờ tin được lại có một vụ ghen ngược lạ đời như thế. Vợ chẳng ghen thì thôi, đây bồ nhắn tin đe dọa thậm chí đòi đánh cho thừa sống thiếu chết thì thôi', anh Vũ nói.
Tất nhiên, chị Vân Anh cũng không nhẫn nhịn để 'người yêu của chồng mình' đe dọa. Vẫn có những lời ra, tiếng vào hay những câu chửi bới.
Thậm chí, rất nhiều lần hai người hẹn nhau ra ngoài để 'đánh nhau' xem ai mới là chủ nhân thật sự của N. nhưng không thành.
Cho đến khi chuyện 'đánh ghen' thật sự diễn ra và gây ầm ĩ vào chiều ngày 15/6 xảy ra.
Anh Vũ ước gì có thể can ngăn được em gái, nếu có điều ước anh sẽ mong chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra: 'Chẳng có người phụ nữ nào mong muốn mình đi đánh ghen bồ của chồng cả.
Tuy nhiên, kể cả cô bồ kia không đe dọa, chửi bới, gửi ảnh nóng cho nó thì nó chẳng bao giờ hành động như thế'.
Liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi bị đánh ghen hội đồng trước cổng siêu thị Big C, quận Hà Đông, ông Vương Tiến Dũng, Trưởng Công An quận Hà Đông, cho biết, hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Theo ông Dũng, vụ việc có nhiều biểu hiện liên quan đến hình sự nên đang được điều tra theo hướng này.
Tại trụ sở, A. - cô gái được cho là 'tình nhân' cũng thừa nhận cho biết, có quan hệ tình cảm với chồng của Vũ Thị Vân Anh nhưng đã chia tay được mấy tháng nay.
Chân dung gã chồng 'hổ báo'
Tất cả các lời chia sẻ của anh Vũ chưa đủ sức thuyết phục bạn đọc thì ngay lập tức PV có liên hệ với anh Lê Đ.N tại trụ sở Công an phường Mộ Lao (Hà Đông).
Tuy nhiên, chưa kịp trình bày, PV đã bị một số đối tượng đe dọa. Một trong số những 'đồng chí' của N. lớn tiếng: 'Mày thích ăn đòn không?' hoặc 'Mày đến đây cà khịa với bọn tao à?, biết bọn tao là ai không?'.
Anh Vũ cho biết: 'Em rể mình lấy oán báo ơn'
Được biết, N. cùng một số đối tượng 'có tiếng tăm' tại địa phương mở dịch vụ cho vay lãi. Anh Vũ cho biết: 'Ngày xưa nó đi làm thuê, có tí vốn rồi tự đứng ra làm chủ họ'.
'Lúc nào nó cũng trách gia đình mình không bao giờ giúp đỡ nó nhưng từ lúc nó lấy em gái mình với hai bàn tay trắng, mẹ mình chính là người cưu mang nó.
Lúc em gái mình chửa đứa đầu, thằng N. nó bị tai nạn giao thông tưởng không thể sống được nhưng chính mẹ mình là người chăm sóc nó và tất cả viện phí chi trả một tay mẹ mình lo.
Ngay cả hiện tại cái nhà nó đang ở, mẹ mình cũng mua cho để hai vợ chồng ra riêng. Thế mà bây giờ nó bấy oán trả ơn thế này đây', anh Vũ nói.
Anh Vũ nhấn mạnh: 'Em gái mình có 2 đứa con với nó nhưng bản thân chúng nó chẳng mấy khi gặp bố. Bố thì suốt ngày đi chơi, bồ bịch, gái gú, có tiền bao gái nhưng chả mấy khi thấy nó mua cho con hộp sữa. Một tay nhà ngoại chăm bẵm từ bé, nhà nội cũng chả mấy đoái hoài gì đến'.
Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra N. có đến nói với gia đình là sẽ đưa vợ ra bằng được nhưng một mặt, N. vẫn chửi bới, đe dọa gia đình nhà vợ: 'Nó hứa sẽ đưa hết những đứa có liên quan vào tù'.
Anh Vũ khẳng định: 'Còn về chiếc dây chuyền, mình cam đoan em gái mình không bao giờ lấy và chiếc dây chuyền đó là của em mình chứ không phải trong lời khai của A.'.