Mai Phương Thúy vẫn luôn gây ấn tượng với người hâm mộ khi khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, sành điệu trên thảm đỏ. Nhưng đôi khi, Hoa hậu cũng bị vướng vào những vụ lùm xùm phong cách không đáng có.
Chiếc quần bó sát khi đi từ thiện
Mai Phương Thúy dù không biết vô tình hay cố ý mà thường xuyên lựa chọn cho mình những bộ đồ chẳng gây được mấy thiện cảm khi đi từ thiện. Trong 1 chuyến từ thiện tặng quà các em nhỏ, Mai Phương Thúy xuất hiện giản dị cùng khuôn mặt mộc, sơmi không tay hồng và chiếc quần xanh pastel bó sát. Thế nhưng, chiếc quần legging ôm bó đã "phản chủ" và khiến người đẹp phải "đỏ mặt" vì lộ vùng nhạy cảm.
Áo dài không nội y
Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, là hiện thân của vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của người con gái Việt. Tuy nhiên, Mai Phương Thúy đã vô tình hủy hoại vẻ đẹp của áo dài trắng khi xuất hiện trong một bộ ảnh áo dài một cách cực kỳ nóng bỏng. Chùm ảnh được cho là thể hiện “quá đà” phản cảm khiến nhiều người bức xúc, thậm chí đòi tước vương miện của hoa hậu.
Dù không cố tình tạo scandal cũng như “lời qua tiếng lại” gây sự chú ý nhưng trước ý kiến trái chiều của dư luận, với vị trí của một Hoa hậu, Mai Phương Thúy không thể im lặng. Người đẹp đã lên tiếng xin lỗi và “trần tình” khi viết tâm thư trên facebook. Nhà thơ Dương Xuân Nam - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 - năm Mai Phương Thúy đăng quang khi được "chất vấn" cũng bày tỏ quan điểm. Ông nói: "Những bức ảnh trong bộ áo dài với những động tác, những cách thể hiện như thế là 'quá gợi cảm'. Tuy nhiên, theo tôi đối với Thúy, ở mức như thế chưa đến nỗi phải tước vương miện".
Mũ in slogan “tục tĩu”
Người đẹp tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận khi đội chiếc mũ theo phong cách Urban với dòng chữ có nội dung bậy bạ "Comme des F*ckdown" của chàng rapper A$AP Rocky. Ở các nước khác, chiếc snapback này thể hiện cá tính của người mặc nhưng khi về Việt Nam và nhất là ở trên người hoa hậu, nó lại trở thành món đồ phản cảm. Nhiều người cho rằng, câu nói bậy này không hề cao siêu tới mức làm khó được một hoa hậu có tiếng là giỏi ngoại ngữ như cô nhưng Mai Phương Thúy vẫn cố tình đội nó.
Nhận biết được sự vô ý của mình, ngay sau đó, Mai Phương Thuý đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân của mình. Cô đăng tải bức ảnh đang đứng tạo dáng giữa rừng ống kính báo giới nước ngoài và viết: "Giữa biển ống kính...! Nhân đây Thúy xin lỗi mọi người vì sự vô ý...khi đội chiếc mũ F***D...! cả nhà thông cảm nhé ! Chúc tất cả buổi tối vui vẻ! Thúy sớm về thôi.
Áo bà ba rườm rà, lòe loẹt
Làm từ thiện là một trong những hoạt động cộng đồng mà bất cứ Hoa hậu nào sau khi đăng quang cũng phải tham gia. Tuy nhiên, hoa hậu Mai Phương Thúy đã dần đánh mất thiện cảm từ phía công chúng khi cô thường xuyên xuất hiện với các trang phục diêm dúa, trễ nải, không phù hợp với một hoạt động ý nghĩa. Chẳng hạn như hình ảnh Thúy bận một chiếc áo bà ba khi đi trao quà tại miền sông nước. Tuy nhiên, chiếc áo bà ba với phần ống tay áo cách điệu quá rộng của cô đã quét cả vào mặt người bệnh đang nằm trên giường. Cô cầm quà trao cho người bệnh với bàn tay sơn móng đỏ chót, khuôn mặt được trang điểm đậm trước khuôn mặt nhăn nhó vì đau ốm của họ.