Cô giáo trùm túi nilon đánh trẻ mầm non ở Yên bái là chủ cơ sở mần non tư thục
Đại diện Sở GDĐT Yên Bái cho biết: Cô giáo mầm non dùng túi nilon màu đen trùm vào đầu và đánh vào mông trẻ là chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Bông Sen.
18/05/2022 09:04
Trước thông tin phản ánh của báo chí về việc một giáo viên mầm non ở Yên Bái đã dùng túi nilon đánh vào đầu trẻ. Chiều 17/5, trao đổi với báo chí đại diện Sở GDĐT Yên Bái, ông Lê Quốc Toản, Chánh văn phòng Sở GDĐT Yên Bái cho biết, UBND huyện Trấn Yên và phòng GDĐT huyện vừa báo cáo sự việc cô giáo mầm non dùng túi nilon màu đen trùm vào đầu và đánh vào mông trẻ.
Hình ảnh cắt từ video.
Được biết, người thực hiện hành vi này là Nguyễn Thị Hồng Nhung (trú tại thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, Trấn Yên, Yên Bái) - chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Bông Sen.
Nhóm trẻ được thành lập vào ngày 4/5/2022, đặt tại nhà văn hoá thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngày 14/5, lớp mầm non tư thục Bông Sen tiếp nhận 9 cháu nhỏ đến học.
Sau khi các cháu ăn cơm trưa xong, cô Nhung cho trẻ đi ngủ trưa. Lúc 11h56 cùng ngày, thấy T.H.K. tiểu tiện ra quần, khóc, cô Nhung dỗ nhưng bé không ngủ nên lấy một túi nilon màu đen trùm vào đầu bé, và dùng tay vỗ vào mông cháu 2 cái.
Sau đó cô giáo này đã bỏ túi ni lon ra và đưa bé đi sang phòng hội trường ở bên cạnh lớp học chơi, để các cháu khác ngủ.
Ngay sau khi có sự việc, UBND xã Báo Đáp đã mời cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, gia đình T.H.K lên làm việc. Đồng thời gia đình đưa cháu K. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để theo dõi, thăm khám sức khoẻ. Chiều 16/5, kết quả bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái xác định tình trạng sức khoẻ của T.H.K bình thường, không có tổn thương.
Tuy nhiên, 17/5, phía gia đình tiếp tục đưa cháu K. về Hà Nội để kiểm tra sức khoẻ.
Đại diện Sở GDĐT cũng cho biết thêm: Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GDĐT yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục theo dõi và đưa ra hướng xử lý phù hợp.
Link báo gốc:
Copy link
https://congly.vn/co-giao-trum-tui-nilon-danh-tre-mam-non-o-yen-bai-la-chu-co-so-man-non-tu-thuc-207612.html
-
1Thi tốt nghiệp THPT 2022: Lập phương án vận chuyển đề thi bằng cano
-
2Trạm yêu thương: Thầy giáo 8X đi xe lăn truyền cảm hứng cho các em nhỏ
-
3Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Tăng cường các giải pháp chống gian lận
-
4Áp lực tuyển sinh đầu cấp ở TP Hồ Chí Minh
-
5TP.HCM yêu cầu trường học không được ép buộc phụ huynh mua sách tham khảo
-
6Quận 1- TP HCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
-
7Bé trai 3 tuổi bị rơi từ tầng 5 chung cư may mắn thoát nạn, camera giám sát tiết lộ chi tiết gây sốc về hung thủ
-
8TP HCM đặt hàng Đại học Quốc gia TP HCM đào tạo nhân lực cao
-
9'Nước rút' trước kỳ thi tốt nghiệp: Cẩn trọng luyện đề trên mạng
-
10Không để sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
-
11Thi tốt nghiệp THPT 2022: 4 điều thí sinh cần đặc biệt LƯU Ý để tránh bị kỷ luật tại phòng thi
-
12Cháu gái là "học bá" bất ngờ trượt đại học, ông nội nằng nặc xin phúc khảo: Nhìn tờ giấy thi, ông bật khóc ngay tại chỗ
-
13Nam sinh bị điều tra vì 2 lần thi đỗ đại học danh tiếng vẫn từ chối nhập học
-
14Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Các địa phương sẵn sàng trước giờ 'G'
-
15Thầy giáo tự chế tạo xe năng lượng mặt trời: 'Tôi đã có thể trở thành Elon Musk của Ấn Độ'
-
16Con trai bị đuổi học, người mẹ vừa khóc vừa quỳ trước cổng trường, thái độ của người con mới bất ngờ
-
17Lớp học 'chơi lớn': Mang nguyên chiếc xe máy lên tầng 2 làm lễ bàn giao cho thầy chủ nhiệm
-
18Loay hoay giảm ‘gánh nặng’ sách giáo khoa
-
19Cổ và ngực bé trai 6 tuổi biến dạng vẹo lệch, đối diện nhiều nguy cơ, không thể ngồi vào bàn học
-
20Xót xa nam sinh để lại thư tuyệt mệnh, dằn vặt chuyện nợ môn