Đi họp phụ huynh hay tin con 'trượt bảng vàng', ông bố không buồn mà sáng tác ngay bài thơ khiến ai cũng thấm thía
Dù con không nằm trong danh sách học sinh xuất sắc nhưng ông bố này không thất vọng mà sáng tác ngay một bài thơ khiến dân tình rưng rưng.
21/01/2021 13:48
Với các bậc cha mẹ, ai cũng mong ước con cái học hành tấn tới, có được kết quả từ mức khá trở lên rồi thì ngoan ngoãn nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Nhưng mấy ai đạt được tất cả những điều đó. Chính vì thế, sự kỳ vọng quá lớn của ba mẹ vô hình chung tạo thành áp lực nặng nề lên con cái.
Mới đây, một ông bố tên Thấu Nguyễn tuy làm thầy giáo nhiều năm nhưng vừa qua anh mới lần đầu tiên tới trường của con để họp phụ huynh. Lần đầu làm chuyện đó, nên bản thân anh cũng có nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Không biết kết quả học tập, rèn luyện của con mình ra sao.
Giờ họp phụ huynh đã đến, cũng giống bao nhiêu bậc phụ huynh khác, anh Thấu Nguyễn cũng trầm ngâm, suy tư đợi cô giáo xướng tên từng học sinh xuất sắc lên và hy vọng con mình cũng nằm trong danh sách ấy.
Thế nhưng, cô đã đọc hết danh sách nhưng vẫn không thấy có tên con gái mình. Dẫu là vậy, ông bố này không hề trách mắng con mình mà thay vào đó là sáng tác cả một bài thơ khiến người đọc cảm thấy thấm thía.
Trong bài anh nói về cô con gái bé bỏng, lém lỉnh, biết suy nghĩ cho cha mẹ và kể những câu chuyện thường ngày đến lớp. Dẫu không tính toán nhanh nhưng được cái hồn nhiên, không áp lực về học tập. Đó là điều anh cảm thấy vui. Trong bài, ông bố này vẫn không quên nói đến cảm xúc lần đầu đi họp phụ huynh.
Nguyên văn bài thơ như sau:
"Hôm nay bố đi họp
Sơ kết kỳ đầu tiên
Cô chủ nhiệm xướng tên
Những học sinh "Xuất sắc"
Tên con không thấy nhắc
Bố nghĩ ‘Chắc Tốt thôi!'
Nhưng đọc hết tên rồi
Vẫn không hề xuất hiện
Hóa ra con thuộc diện
Vừa ‘Đạt' ở lớp thôi
Mẹ con chẳng thấy vui
Nhưng bố thì thoải mái
Lúc bố đón con gái
Vẫn khoe bố bức tranh
Vẫn kể chuyện lanh chanh
‘Bạn kia con ghét nhất,
Đuổi con ngã xuống đất
Nhưng chơi rất là vui'.
Bố chỉ thấy con cười
Không điểm mười, điểm chín
Nét chữ con màu tím
Gọn ghẽ và đáng yêu
Con đọc truyện hơi nhiều
Cũng biết thêm khối thứ
Mẹ thì hay nhắc nhở
‘Suốt ngày chỉ truyện thôi!'
Làm Toán thì hay sai
Vì ẩu ơi là ẩu
‘Nhà mình nghèo' - con bảo
Nên con chẳng học thêm
Mẹ lại phải đón em
Nên cũng không học múa
Bố biết là con nhớ
Những giai điệu thân quen
Những động tác thật duyên
Lâu rồi con chẳng tập!
Hôm nay bố đi họp
Thấy con quá vô tư
Nên bố chẳng thèm mơ
Chỉ mong con vui khỏe
Đọc nhiều vào con nhé
Bố chỉ cần thế thôi!
Nhiều người sau khi đọc xong bài thơ của ông bố trẻ đã cảm thấy việc giáo dục cho con cái đôi khi không cần quá nhiều những lời dọa nạt, bắt các con phải học thật giỏi mà chỉ cần ‘roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng'.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/di-hop-phu-huynh-thay-con-khong-duoc-vinh-danh-ong-bo-khong-buon-ma-lam-bai-tho-doc-cau-nao-tham-thia-cau-do-2053067.html
-
1Đang chen nhau giữa hành lang trường, lan can bất ngờ bị đổ, 5 sinh viên rơi xuống đất tử vong
-
2Vụ clip nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại nhà vệ sinh: Sở GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm
-
3Các thầy giáo Vật lý tính toán sức nặng vụ em bé rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội, kết quả không giống nhau
-
4Bái phục các tuyệt chiêu chép phạt siêu tốc của học trò, đố ai nghĩ ra được
-
5Khi cô giáo thực tập quá dễ thương, các học trò nhanh tay đưa ngay hình lên mạng xã hội
-
6Cô giáo thực tập được dân mạng truy tìm ‘info’: không chỉ xinh đẹp mà thành tích học tập còn vô cùng đáng nể
-
7Bài nhảy flashmod của teen Sài Gòn gây bão với sự đầu tư không phải dạng vừa đâu
-
8Nỗ lực học tập của chàng trai 9X người Khmer và tình yêu văn hóa truyền thống quê hương
-
9Thầy hiệu trưởng trường người ta: Đến từng lớp trao lì xì cho học sinh toàn trường
-
10Nữ sinh mang hẳn vali sách vở lên lớp học sau kỳ nghỉ Tết dài cả tháng trời, dân mạng hô to: Kho tàng kiến thức là đây chứ đâu!
-
11Đại học Quốc gia Hà Nội công bố 4 phương thức xét tuyển năm 2021
-
12Trúng tuyển vào ngành học này, gen Z đủ 'nở mày nở mặt'
-
13Bạn bè cùng lớp kêu gọi giúp đỡ nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo, phải từ bỏ giấc mơ làm cảnh sát
-
14Tiếng Hàn, tiếng Đức trở thành môn học chính thức được đưa vào chương trình phổ thông, học sinh được tự chọn
-
15Bộ ảnh kỷ yếu 5K 'lạ mà quen' của học trò trường Phan Bội Châu
-
16Hải Dương cho học sinh lớp 12 của 8 huyện, thành phố đi học từ 8/3
-
17Bộ GD-ĐT vừa lý giải về nghĩa của từ 'bắt buộc' trong quyết định đưa môn Tiếng Hàn trở thành môn Ngoại ngữ 1
-
18Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh từ khóa 'ổn định' cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
-
19Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học
-
20Ba năm sau bức ảnh cõng em trai xuống núi dưới cái rét -11 độ, cậu bé 9 tuổi ngày nào đã lớn phổng và đẹp trai, đã vậy còn học giỏi và có năng khiếu đặc biệt