Tối 17/4, tài khoản Facebook có tên P.P tự nhận là dì của nữ sinh N.T.Y.N (sinh năm 2007) học sinh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh - thuộc Đại học Vinh). N.T.Y.N là nữ sinh tự tử tại nhà riêng hôm 15/4.
Tài khoản P.P cho biết gia đình vừa hoàn thành xong việc lo hậu sự cho N.T.Y.N. Vì quá đau xót trước sự mất mát lớn lao, tài khoản P.P đã đăng tải bài tâm sự cùng những hình ảnh cháu gái đón sinh nhật tuổi 17 vào hồi tháng 3/2023 vừa qua.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bài đăng của tài khoản P.P đang nhận được sự chú ý.
'Y.N là cái tên mà dì và cậu đã đặt cho em. Đứa cháu đầu tiên nên được cưng yêu hết mực. Con lớn lên trong sự yêu thương và tự hào của gia đình, được dạy dỗ cẩn thận, từ việc nhỏ nhất như ăn thế nào cho lịch sự, đi đứng ra sao,…, con thông minh, khéo tay hay làm, vui vẻ và hài hước. Vừa mới khoe với cả nhà là được học bổng. Vậy mà giờ này đau đứt từng khúc ruột con ơi...' - tài khoản P.P viết.
Người này tâm sự, gia đình rất tự hào về Y.N khi nữ sinh vừa xinh đẹp, học giỏi lại ngoan ngoãn. Những tấm ảnh mới nhất chụp Y.N trong buổi sinh nhật tròn 17 tuổi mà gia đình tổ chức cho em. '
Dì và mẹ đã chụp rất nhiều ảnh sống mũi cao đẹp của em để sau này em tự hào là mũi xịn, mẹ và dì cũng hẹn em thi xong Đại học là ta đi chơi và làm nhiều thứ… Vậy mà con ơi, sao đau tnay con ơi….' - tài khoản P.P xót xa chia sẻ.
Bài đăng kèm những hình ảnh của tài khoản P.P nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận chia buồn sâu sắc với gia đình và mong nữ sinh yên nghỉ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15
Trước đó, sáng 17/4, trong buổi làm việc với báo chí, cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 cho hay, sự việc xảy ra quá đột ngột nên hiện tại cô và các bạn trong lớp đang rất sốc.
'Sự việc xảy ra quá đột ngột, là một sự đau đớn, mất mát cho gia đình, nhà trường. Em N là học sinh ngoan, có rất nhiều cố gắng trong học tập, đồng thời thực hiện tốt các nội quy của lớp và nhà trường. Kết quả học lực học kỳ I, em N đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt' - cô Hà chia sẻ.
Thông tin trên tờ Tiền phong, cô Hà cho biết, ở lớp, em N chơi thân với một nhóm bạn. Trước dịp 20/11 năm ngoái, N và nhóm bạn này không chơi chung với nhau nữa. 'Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi có gặp riêng nhóm bạn này, tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ nhận được lý do vì không hợp. Các em có một nhóm chat riêng, tôi không ở trong nhóm đó nên không nắm rõ sự tình', cô Hà nói.
Thời gian qua em N nghỉ học nhiều. Trong đó có nhiều lần mẹ N nhắn tin xin nghỉ với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do đau chân, đau cổ, ốm... Cô Hà nói cho biết từ ngày 4/2 tới khi xảy ra sự việc, N đã xin nghỉ học 8 lần.
Khoảng cuối học kỳ 1, em N. có nhắn tin riêng cho cô hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp và nếu viết đơn thì nộp cho ai.