Cụ ông Harold Terens (100 tuổi) và cụ bà Jeanne Swerlin (96 tuổi) cùng lớn lên ở thành phố New York, Mỹ.
Cụ bà Jeanne Swerlin từng trải qua 3 đời chồng. Người đầu tiên bà kết hôn năm 21 tuổi, cả hai có 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Năm bà 40 tuổi chồng qua đời. Vài năm sau, bà kết hôn với người chồng thứ 2. Họ sống bên nhau 18 năm thì người chồng thứ 2 cũng qua đời. Bà tái hôn với người thứ ba một thời gian sau đó ông cũng qua đời năm 2019.
Điều đáng nói là, cô con gái riêng của người chồng thứ 3 chính là người đã giới thiệu bà với ông Harold vào năm 2021.
Bà chia sẻ: 'Con bé nói rằng tôi đã làm cho bố nó có được một cuộc sống hạnh phúc, vậy tại sao tôi phải chịu nỗi cô đơn một mình chứ'.
Cụ ông Harold Terens (100 tuổi) và cụ bà Jeanne Swerlin (96 tuổi). Ảnh: CNBC
Còn cụ ông Harold, ông kết hôn năm 1948. Vợ đầu sinh cho ông 2 con gái và 1 con trai. Họ sống bên nhau hạnh phúc 70 năm cho đến khi vợ ông qua đời năm 2018.
Ông chia sẻ, sau khi vợ qua đời ông không muốn gặp ai. Khi đó ông cũng đã ở tuối xế bóng, cảm thấy mình đã trải qua đủ mọi điều lãng mạn trong đời, không cần tìm kiếm thêm nữa.
Thế nhưng định mệnh lại cho ông yêu thêm lần nữa khi ông miễn cưỡng đi gặp bà Swerlin sau khi người bạn thân nhất liên tục giục ông.
Buổi gặp đầu tiên không có gì đặc biệt, hai người thậm chí không nhìn nhau nhiều. Nhưng sau một thời gian, họ bắt đầu có tình cảm.
'Tôi nhớ đó là bữa tối ở nhà hàng Seasons 52. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và cũng là lần đầu tiên chúng tôi chạm vào nhau. Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy. Tôi rất phấn khích và tôi biết mình đã yêu cô ấy. Bây giờ, khi đã 100 tuổi, tôi nghĩ mình yêu cô ấy nhiều hơn trước. Tình yêu không ngừng phát triển mỗi ngày', ông Harold chia sẻ.
Tình yêu trở thành liều thuốc giúp họ sống hạnh phúc và khoẻ mạnh hơn. Con cháu của cả hai đều ủng hộ tình yêu của ông bà mình.
Sau gần 3 năm yêu nhau, cặp đôi dự định tiến tới hôn nhân vào tháng 6 tại Pháp.
>> Xem thêm: Đám cưới không tốn tiền khi chi phí tiệc cưới chia cho khách mời trả!