Hành trình chiến thắng Gương mặt thân quen nhí của Uyên Nhi, Kyo York
Với chặng đường dài đã đi, Kyo York và Uyên Nhi chứng minh mình là cặp thi sính xứng đáng nhất cho ngôi vị quán quân.
20/12/2014 00:19
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Sau nhiều vòng thi gay cấn, chương trình Gương mặt thân quen nhí 2014 đã chính thức trao ngôi vị vô địch cho cặp đôi Kyo York và Uyên Nhi. Đây là kết quả nằm trong dự đoán của nhiều khán giả, bởi ngay từ những vòng thi đầu tiên, Kyo York và Uyên Nhi đã bộc lộ tài năng và sự sáng tạo của bản thân.
Cặp đôi đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác bằng các phần thi của mình. Khi họ khiến người xem bất ngờ trước giọng hát quá ấn tượng lúc lại gây chú ý bằng cách dàn dựng mới mẻ, chất lượng. Và dù bằng cách nào, Uyên Nhi, Kyo York cũng đã chiến thắng thuyết phục. Chính vì thế, không chỉ fan ruột của Uyên Nhi, Kyo York mà khán giả yêu Gương mặt thân quen nhí nói chung cũng đang tưng bừng chúc mừng quán quân đầu tiên của chương trình.
Cùng nhìn lại những phần thi ấn tượng đã giúp Uyên Nhi - Kyo York giành ngôi vô địch Gương mặt thân quen nhí 2014:
Hóa rocker hát Cây đa trong tập 1
Ngay đêm thi đầu tiên, cặp đôi này đã giành số điểm cao nhất. Bé Uyên Nhi và ca sĩ Kyo York chinh phục khán giả và ban giám khảo khi hoá thân thành chàng rocker Phạm Anh Khoa với ca khúc Cây đa.
Giám khảo Mỹ Linh ngợi khen Kyo York là một người thầy “mát tay” khi giúp bé Uyên Nhi thể hiện một tiết mục rất hay. Diva hào hứng mời bé Nhi học hát cùng, còn Hồng Vân lại đánh giá cao khả năng diễn xuất của bé nên muốn có dịp chỉ bảo Uyên Nhi chuyên sâu hơn.
Lấy nước mắt khán giả với tiết mục Papa
Trong tập 2, Uyên Nhi và Kyo York hóa thân thành ca sĩ gạo cội Paul Anka và thể hiện ca khúc rất nổi tiếng Papa. Nếu Kyo York không gặp nhiều khó khăn với phần trình diễn tiếng Anh thì cô bé Uyên Nhi lại gây bất ngờ với việc hóa thân và thể hiện tự tin một nhân vật khác giới tính và hơn mình rất nhiều tuổi. Sau đó, cả hai cũng thể hiện cả phần lời tiếng Việt của ca khúc. Giám khảo Hồng Vân nhận xét cô không ngờ Uyên Nhi lại có thể trình diễn một ca khúc của người già dễ thương đến thế.
Kyo York giả gái hát Chị tôi
Sang đến tập 3, cặp đôi thể hiện bài hit một thời của ca sĩ Mỹ Linh là Chị tôi. Cả hai có tạo hình khá ấn tượng với tà áo dài trắng và tái hiện lại hình tượng “thiếu nữ bên hoa” trong bức họa nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Giám khảo Mỹ Linh chỉ có thể khen ngợi Uyên Nhi rằng “hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, còn Hà Nội hơn cả nhân vật chính”.
Khuấy động sân khấu với tiết mục sôi động
Uyên Nhi – Kyo York hóa thân 2 ca sĩ nổi tiếng Redfoo và Sky Blu với ca khúc Party Rock Anthem. Cô bé mang hai dòng máu Việt - Hàn tiếp tục thử thách chính mình với khả năng đọc rap tiếng Anh điêu luyện. Kyo York cũng mang đến hình ảnh một Redfoo trẻ trung với gu thời trang ấn tượng.
Quyết tâm chinh phục ca khúc khó
Trong show 8, cặp đôi này tiếp tục thể hiện sự quyết tâm chinh phục thử thách mới khi thử sức với một ca khúc vô cùng khó: Dòng sông xanh. Với sự quan sát kỹ lưỡng, Uyên Nhi đã chú ý từng chi tiết nhỏ trong phong thái và cách hát của ca sĩ Ánh Tuyết. Còn Kyo York cũng đáng khen ngợi khi bắt chước chất giọng cao vút của nữ ca sĩ vô cùng thuyết phục. Sự ngây thơ nhưng cẩn trọng của Uyên Nhi và giọng hát linh hoạt của Kyo York đã giúp tiết mục trở nên hấp dẫn đặc biệt. Đặc biệt, Kyo York với mái tóc dài và mặc áo dài xanh đã đem đến cảm giác hài hước cho khán giả.
Với màn trình diễn của Uyên Nhi, Mỹ Linh đã hóm hỉnh chia sẻ: “Không biết nói gì, vì lần nào cũng phải khen. Bà này bà ấy giỏi quá cơ”. Bên cạnh đó, Mỹ Linh cũng hết lời khen ngợi khả năng lên nốt cao của Kyo York.
Hóa Bi Rain và trổ tài sexy
Với show 9, cặp đôi Uyên Nhi – Kyo York hóa thân thành Bi Rain với ca khúc Love Song. Cô bé lai Hàn – Việt có dịp trổ tài hát tiếng Hàn trong phần thi này nhưng vẫn hơi buồn vì phải đóng vai con trai. Vẫn giữ nguyên phong độ, Uyên Nhi khiến ban giám khảo khó chê được chỗ nào trước khả năng hóa thân nhuần nhuyễn của mình.
Ban giám khảo thậm chí còn dự đoán nếu thật sự Bi Rain có cơ hội xem những gì Uyên Nhi thể hiện, chắc chắn ngôi sao xứ Hàn cũng phải ngạc nhiên tròn mắt. Giám khảo Hồng Vân khen ngợi: “Tôi không nghĩ là trên đời này có một cô bé chỉ mới gần 8 tuổi nhảy hay đến vậy. Âm nhạc đi vào từng thớ thịt của con, con không bỏ qua bất kỳ một tiết tấu nào của bài hát, những điệu nhảy của con có độ nảy trong đó, rất đặc biệt. Chú Kyo cũng rất tuyệt vời”.
Điểm nhấn đáng nhớ trong show 10
Là tiết mục cuối cùng, đồng thời cũng là phần thi đáng nhớ nhất của show 10, Uyên Nhi – Kyo York đã hóa thân thành Trọng Tấn và thể hiện ca khúc Việt Nam quê hương tôi.
Nếu những tuần trước, Uyên Nhi chỉ thể hiện được khả năng ca hát của mình thì đến show này, bé đã khiến khán giả ngạc nhiên trước màn diễn kịch trong vai trò dướng dẫn viên du lịch cho những người khách ở nhiều vùng miền và nước ngoài. Tiết mục của em đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả khi được dàn dựng hoành tráng như một buổi biểu diễn trong nhà hát lớn. Cô bé mang hai dòng máu ngày càng thể hiện được sự nhạy bén trong việc ca hát, biểu diễn nghệ thuật.
Khi tiết mục vừa kết thúc, giám khảo khách mời Minh Nhí đã không kìm được cảm xúc và sự ái mộ nên anh lao lên sân khấu hôn vào má cô ca sĩ nhí tới tấp trong sự thích thú của khán giả và những giám khảo khác.
Trong khi đó, Kyo York dù là người nước ngoài nhưng đã thể hiện một ca khúc về Việt Nam với sự chất chứa và những yêu thương khó diễn tả bằng lời. Có lẽ chính vì thế, chưa cần hát hay, hát hoàn hảo, Kyo York vẫn dễ dàng khiến khán giả cảm thấy rung động và yêu hơn quê hương, đất nước con người Việt Nam.
Khẳng định tài năng trong đêm chung kết
Trong đêm chung kết, Kyo York và Uyên Nhi xuất sắc thể hiện ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng. Đây vốn là ca khúc khó, đặc bệt là khi lại có một đoạn rất dài hát "chay", thế nhưng cả Kyo York và Uyên Nhi đều lần lượt chinh phục khán giả bằng khả năng đáng ngưỡng mộ. Thậm chí những đoạn ngân ấn tượng của Uyên Nhi còn khiến giám khảo Hồng Vân phải quay sang phía Hoài Linh và thốt lên: “Ôi tôi chết với cô bé này mất”.