Gia tài phim ảnh 'đồ sộ' của 'sao nhí Hà Duy' trước khi chuyển hướng sang làm phi công

Hà Duy là con trai của NSƯT Hương Dung - một nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí phía Bắc. Anh chàng từng được nhiều khán giả biết đến khi còn rất bé và là một trong những sao nhí đình đám.

02/05/2023 16:32

google_Tiin.vn

Phạm Hà Duy sinh năm 1987, vốn là con nhà nòi và được mẹ cho tham gia các hoạt động nghệ thuật từ khi còn bé. Anh chàng từng được mệnh danh là sao nhí đóng nhiều phim nhất trên màn ảnh Việt.

Nội dung chú thích ảnh

Hà Duy là con trai của NSƯT Hương Dung

Ngày còn bé, nam diễn viên xuất hiện trong rất nhiều bộ phim như: Mùa Hè Sôi Động, Đội Đặc Nhiệm Nhà C21, Làm Mẹ, Một Chuyến Thăm Quê, Xóm Bờ Sông, Xin Hãy Tin Em,... Với rất nhiều khán giả thời bấy giờ, hình ảnh Hà Duy - một cậu nhóc lanh lợi, lém lỉnh luôn nhận được nhiều tình cảm.

Nội dung chú thích ảnh

Nội dung chú thích ảnh

Nhiều bộ phim, cậu tình cờ vào vai nhân vật phụ chỉ vì theo mẹ tới đoàn, ê-kíp phim lại cần có diễn viên nhí ngay lập tức nên cậu vào đóng luôn. Khán giả có lẽ không nhớ hết các bộ phim có 'cậu bé Xeko' này đóng, chỉ ấn tượng nhất nụ cưới hếch mép và đôi mắt lạnh lợi, lém lỉnh.

Nội dung chú thích ảnh

Không chỉ đóng phim, Hà Duy lúc nhỏ còn được giao nhiệm vụ lồng tiếng cho phim truyền hình.

Nội dung chú thích ảnh

Ảnh lúc Hà Duy lồng tiếng phim Osin

Những tưởng với bệ phóng quá thuận lợi, Hà Duy sẽ gắn bó với nghiệp diễn lâu dài, thế nhưng khi trưởng thành, anh chàng lại không mấy mặn mà với việc đóng phim. Một bộ phim hiếm hoi nam diễn viên góp mặt lúc lớn đó chính là phim Chạy Án. Khi đóng bộ phim này, Hà Duy được giao vai phụ là một thanh niên mắc tù tội.

Nội dung chú thích ảnh

Sau đó, Hà Duy từ bỏ nghiệp diễn, chuyển hướng sang làm phi công.

Tuy rời xa hào quang của showbiz, nhưng với vẻ điển trai và danh tiếng từ trước, hình ảnh phi công Hà Duy cũng được rất nhiều người yêu quý và dõi theo trên mạng xã hội.

Nội dung chú thích ảnh

Chia sẻ về việc không tiếp tục làm diễn viên, Hà Duy từng tâm sự: 'Nghề diễn có thể đưa tôi đến đỉnh cao nhưng cũng có thể đưa tôi xuống vực sâu. Thời điểm ấy, tôi cảm thấy tương lai của mình là một bầu trời u ám.

Nếu cứ tiếp tục gắn bó với nghề diễn viên, tôi cũng chưa biết cuộc đời mình sẽ đi đến đâu. Nhưng may mắn có chị gái chỉ đường nên tôi quyết định Nam tiến để học nghề phi công. Diễn viên là một nghề rất vất vả, cứ nhìn mẹ là tôi biết'.

Hiện tại, 'sao nhí' sinh năm 1987 không tham gia bất kì hoạt động giải trí nào mà chỉ tập trung công việc trong một hãng hàng không lớn. Ngoài ra, anh thường đi du lịch khám phá khắp nơi.

Theo Luxia (Tổng hợp)/Tri thức và Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất