03/11/2020 13:28
Trong tập 23 của Lửa ấm, bí mật về sự 'trở mặt' của Ngọc năm xưa cuối cùng đã được làm sáng tỏ.
Thì ra, năm xưa, Ngọc đột ngột bỏ đi là do bất đắc dĩ chuyện gia đình. Cô nhận được tin báo mẹ lâm trọng bệnh, khó lòng cứu chữa. Hi vọng duy nhất của Ngọc lúc đó là đưa mẹ sang nước ngoài để tìm phương pháp chữa trị mới. Giữa một bên là gia đình, một bên là tình yêu, Ngọc vô cùng khó xử.
Cuối cùng, cô đã quyết định từ bỏ Minh (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) để có thể bên cạnh chăm lo cho mẹ. Thấy bạn thân quyết định vội vàng và chắc chắn sẽ khiến Minh tổn thương, Thủy (Thúy Hằng) vội vàng ngăn lại.
Thế nhưng, dường như Ngọc cũng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra 'hạ sách' này. Nếu lúc ấy cô nói sự thật với Minh và bà Mai, chắc chắn gia đình họ sẽ dốc toàn bộ tài sản để giúp mẹ Ngọc điều trị. Vì lựa chọn ích kỉ của bản thân mà khiến gia đình người yêu tán gia bại sản, Ngọc không thể làm được điều đó.
Để ra đi một cách 'nhẹ nhàng', không ảnh hướng đến cuộc sống của bất kì ai, Ngọc lựa chọn hi sinh danh dự của bản thân. Cô tự tung tin bản thân vì tiền mà đã sang nước ngoài lấy đại gia để có thể khiến mọi người thất vọng, dễ dàng từ bỏ mọi vương vấn.
Vậy hóa ra, Ngọc mới chính là nhân vật đáng thương nhất của Lửa ấm. Với đoạn tình đầy tiếc nuối năm xưa, cô sẽ quyết định hành động như thế nào ở hiện tại? Tiếp tục đón xem Lửa ấm được chiếu lúc 21h các tối thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, trên kênh VTV1.
Trailer Lửa ấm tập 23
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/lua-am-tap-23-lo-qua-khu-cay-dang-thu-quynh-tro-thanh-tieu-tam-dang-thuong-nhat-man-anh-viet-1981625.html