Sau hai năm bước ra từ cuộc thi The Voice – Giọng hát Việt, sự nghiệp của Trúc Nhân đang phát triển rất thuận lợi.
31/05/2015 19:40
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Ca sĩ Bốn chữ lắm từng tâm sự nhiều về chuyện làm nghề, về người thầy Thu Minh của mình nhưng ít khi nói đến chuyện gia đình. Hôm nay, Trúc Nhân đã có những chia sẻ về gia đình, về tuổi thơ của mình.
Trong gia đình, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của Nhân?
Chắc có lẽ là hơi lạ một tí so với các gia đình khác vì người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của Trúc Nhân đó chính là bà nội.
Nhắc đến bà nội là nhắc đến tuổi thơ, ngày xưa khi Trúc Nhân còn bé, lúc sắp vào lớp 1 thì có theo ba về quê để chăm sóc bà nội vừa mới mổ tim xong. Mình đã có một khoảng thời gian sống bên bà nội rất đẹp, những kí ức, những điều bà nội dạy đến tận bây giờ Trúc Nhân vẫn không thể nào quên được. Nhớ nhất là mỗi lần đi chợ về, trong giỏ xách của bà nội có một bịch chè đậu ván, đó là món quà vặt mà Trúc Nhân rất thích.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của Trúc Nhân với bà nội là gì?
Lúc nhỏ, bà nội dạy Nhân là không được ăn đồ của người lạ đưa cho. Có một lần Nhân sang nhà chị hàng xóm, chị ấy có món bánh tráng khoai lang mà mình rất thích. Lúc mà mình đang ăn một họng đầy bánh thì Nhân nghe bà nội gọi “Nhân ơi, về ăn cơm”, Nhân hết hồn nhả hết bánh trong miệng ra, vừa chạy ra đến cửa thì thấy bà nội cầm roi để chuẩn bị đánh mình. Đó là kỉ niệm mà Trúc Nhân nhớ hoài, không bao giờ quên được.
Bà nội có bao giờ dùng đến đòn roi để dạy dỗ con cháu mình không?
Theo như trí nhớ của Nhân thì bà nội chỉ cầm roi và “nhá” thôi chứ không có đánh.
Khi Nhân bắt đầu cuộc sống tự lập riêng thì bà nội và bố mẹ có lo lắng cho Nhân nhiều không?
Chuyện mà người lớn lo lắng cho con cháu của mình là một chuyện rất đương nhiên. Điều Trúc Nhân luôn luôn cố gắng là làm như thế nào để gia đình có thể yên tâm về mình. Từ năm lớp 9, Trúc Nhân đã có những công việc riêng và có thể kiếm ra tiền bằng nghề viết thư pháp, đó là số tiền đầu tiên mình kiếm được. Có lẽ do Trúc Nhân va chạm với cuộc sống sớm quá hay sao đó mà ba mẹ cũng có phần yên tâm về mình.
Trúc Nhân đã có sản phẩm âm nhạc nào dành tặng riêng cho gia đình mình chưa?
Trúc Nhân cảm thấy rất sợ những ca khúc về chủ đề này. Mình cũng đã thử một vài lần hát ca khúc về cha mẹ, nhưng đến một câu hát nào đó hoặc đến một khoảnh khắc nào đó mà cảm xúc trong mình không chịu được nữa là mình bị nghẹn ứ họng lại và không thể nào tiếp tục hát được nữa. Điều đó lại gây ảnh hưởng đến cảm xúc của người nghe nhạc nên Trúc Nhân cần thêm một thời gian nữa để học cách điều khiển cảm xúc của mình. Đến khi mình điều khiển được cảm xúc rồi thì chắc chắn Trúc Nhân sẽ có những sản phẩm âm nhạc về đề tài gia đình.
Lỗi lầm lớn nhất nào Nhân từng làm khiến bà nội buồn?
Lỗi lầm của Nhân từ trước đến giờ thì chắc chỉ là mấy lỗi nho nhỏ con nít thôi, chứ còn nói làm cho bà nội buồn thì chắc là không có chuyện đó đâu (cười).
Điều gì ở bà nội khiến Nhân cảm thấy khâm phục nhất?
Đó là làm được vợ của ông nội Nhân.
Nhân hãy nhận xét bà nội trong ba từ.
Nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng không hiền.
Món quà ý nghĩa nhất mà Nhân từng tặng cho bà nội?
Món quà mà Nhân đã từng tặng cho bà nội, cho cả ba mẹ và dòng họ mà mình cảm thấy ý nghĩa nhất đó chính là sự nổi tiếng của Trúc Nhân (cười). Mọi người sẽ thấy rất bất ngờ khi vài năm trước Nhân chỉ là một cậu sinh viên của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, đi hát ở các quán cà phê. Nhưng đến một ngày Nhân bỗng dưng “vụt sáng”, sau mọi cố gắng, nỗ lực, Trúc Nhân quay lưng nhìn lại khoảng thời gian mình đã trải qua thì Trúc Nhân muốn mình “bầm dập” hơn một tí nữa thì sự thành công sau này nó mới ý nghĩa.
Bà nội thương các cháu đều nhau hay có thiên vị riêng một ai không?
Tình cảm, tình thương của một người là một thứ rất khó nói. Trúc Nhân không ở gần bà nội, bà nội thì ở Bình Định, gia đình ở Vũng Tàu còn Trúc Nhân lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khoảng cách đó cũng không làm tình cảm giữa hai bà cháu suy chuyển đi, Trúc Nhân cảm thấy bà nội thương các cháu đều nhau, nhưng có thể thương Nhân hơn một chút, chắc tại Nhân… đẹp (cười lớn).
Là con trai lớn, là cháu đích tôn thì Nhân có cảm thấy áp lực gì không?
Lúc trước, khi mà nghĩ đến chuyện mình là cháu đích tôn hay là con trai cả trong nhà thì áp lực các kiểu nhưng mà đến bây giờ thì điều đó không còn nữa. Lý do là vì Trúc Nhân đã biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Hiện tại Nhân đã có thể lo cho cuộc sống của mình và phụ ba mẹ gánh gồng chuyện gia đình.
Trúc Nhân có phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm với người thân hay không?
Mình là người dễ thể hiện tình cảm, mình thích ôm hôn nhiều hơn là lời nói. Nhân rất thích thể hiện tình cảm của mình thông qua hành động.