Trà trộn vào đám đông để hùa nhau tấn công một người có gì đáng tự hào?
Cộng đồng mạng, những người rất an toàn ngồi ở nhà, tự cho mình là quan toà để phán xét người khác, thì có khác gì hơn người đang bị cho là chuyên nói đạo lý, chuyên 'dạy đời' kia?
05/11/2020 18:07
Mấy ngày gần đây, các group anti hoa hậu Hương Giang bỗng mọc lên như nấm với hàng trăm hàng ngàn anti-fan đổ ra từ khắp các ngóc ngách, tấn công không chỉ Hương Giang mà còn các nhãn hàng, chương trình cô đang hợp tác và cả người yêu cô - CEO Matt Liu.
Được gán cho biệt danh 'Nữ hoàng đạo lý', các phát ngôn trước đây của Hương Giang lần lượt bị 'đào' lại, phân tích mổ xẻ.
Không cam chịu, Hương Giang đã mời công an vào cuộc và thẳng thừng tuyên chiến với lực lượng đông đảo những anti-fan đang công kích cô.
Chưa biết rồi sự việc sẽ đi đến đâu, Hương Giang sai đến mức nào để bị ghét đến như thế, nhưng cách các anti-fan đang thể hiện khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt.
Bắt nạt, tẩy chay, dù là offline hay online luôn là hành động đáng lên án. Ngồi sau màn hình máy tính, các bạn trẻ và rất trẻ tự cho mình quyền năng sinh sát, bức ép một người, thậm chí gây áp lực để yêu cầu họ 'biến mất' trên sóng truyền hình. Các bạn có mặt ở mọi fanpage, trang tin tức để nhắc nhở mọi người Hương Giang là người thế nào, chửi bới, miệt thị cô.
Các phát ngôn của Hương Giang có thể không đồng nhất, nhưng nó tuân theo format chương trình và được đặt trong từng tình huống, ngữ cảnh cụ thể, không thể chỉ lấy một câu đơn lẻ ra để phân tích. Mà cho dù đúng là những nhiều cô nói không hợp lý đi chăng nữa, thì chỉ cần không xem nữa là xong. Nhưng các bạn lại chọn cách xem, thậm chí xem rất kỹ, theo dõi nhất cử nhất động của nàng hậu.
Điều đáng sợ hơn là, khi các bạn trẻ này bắt đầu tấn công ai đó, không chỉ riêng Hương Giang mà đối với những người khác cũng vậy, các bạn bắt đầu đem giới tính, ngoại hình ra để công kích.
Từ lâu, thế giới đã lên án nạn 'body shaming', thế nhưng đó hình như là chủ đề ưa thích của anti-fan. Khi không thể tìm ra sai lầm nào của đối tượng họ ghét, thì yếu tố ngoại hình và giới tính được khai thác triệt để. Với người chuyển giới như hoa hậu Hương Giang, vấn đề càng nặng nề hơn khi đám đông liên tục réo tên thật cũng như gọi cô là 'thằng'.
Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp các ngôi sao đã tự sát vì không chịu nổi áp lực dư luận, nhưng dư luận vẫn luôn rất hung hăng với lý lẽ 'là người nổi tiếng thì phải chịu'.
Không ai đáng phải chịu sự đả kích của người khác cả, nhất là khi người khác ấy lại là số đông không biết gì về cuộc sống cũng như nỗ lực của họ. Hương Giang, với xuất phát điểm rất khác, đã phải cố gắng gấp đôi người khác để có thể sống một cuộc sống đúng với tâm hồn của mình. Cô có thể sai trong những phát ngôn, không có nghĩa mọi nỗ lực của cô cũng sai để mà bị chì chiết.
Cộng đồng mạng, những người rất an toàn ngồi ở nhà, tự cho mình là quan toà để phán xét người khác, thì có khác gì hơn người đang bị cho là chuyên nói đạo lý, chuyên 'dạy đời' kia?
Sự việc của Hương Giang chỉ là thêm một ví dụ nữa cho tình trạng bắt nạt, tẩy chay, ỉ đông hiếp yếu vẫn đang nhức nhối trong xã hội mà thôi. Nhiều trường hợp, người bắt nạt không hề ý thức được rằng mình đang bắt nạt người khác, mà vẫn đổ lỗi cho người bị bắt nạt.
Đơn cử như trường hợp của youtuber Giang ơi. 15 năm sau khi rời khỏi trường cấp 2, thậm chí đã đi nước ngoài du học để tìm được đúng nơi thuộc về mình, bạn bè vẫn lên tiếng rằng không ai chơi là vì tính cách của Giang, không phải vì họ.
Nếu bạn không thích ai đó và không quan tâm đến họ, đó là vì họ. Nhưng nếu không thích và lôi kéo người khác không thích theo, đồng thời chỉ trích, tấn công người kia, thì đó là bắt nạt, tẩy chay.
Mỗi ngày chúng ta đều nói rất nhiều về bất công bằng xã hội, về tôn trọng tự do cá nhân và tự tin thể hiện bản thân. Vậy mà chúng ta, những người trẻ, lại đang vô tư ức hiếp người khác mà vẫn ngẩng cao đầu rằng mình không sai?
Trà trộn vào đám đông, hùa nhau tấn công một con người yếu thế, đó chưa bao giờ là hành động đáng tự hào của những con người văn minh!
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/tra-tron-vao-dam-dong-de-hua-nhau-tan-cong-mot-nguoi-co-gi-dang-tu-hao-1984373.html
-
1Đề nghị hôn nữ chính rồi từ chối hẹn hò, Phạm Đình Thái Ngân nhận về cả 'rổ gạch đá' chỉ trích
-
2Vợ Tú Dưa xoá status 'phốt' chồng, bất ngờ là phản ứng của chính chủ
-
3Cao Thái Sơn công khai bênh vực Ngọc Trinh, Nathan Lee ngay lập tức lên tút 'dọa bóc phốt'
-
4Chuyện giờ mới kể, Kỳ Duyên đi gác trong 'Sao nhập ngũ', nhìn thấy rác mang về phòng để vứt
-
5Ngọc Trinh vừa khoe Rolls Royce 30 tỷ, Nathan Lee chê 'cái xe nhìn rẻ tiền như nữ hoàng sống ảo', thách 8 giờ tối nay ra đua xe cùng Lý Nhã Kỳ
-
6Tú Dưa vẫn 'đá xoáy' vợ 3: Sỉ nhục chồng trên mạng, nó thể hiện văn hoá cháu chú ra hết
-
7Ngân Khánh và nhan sắc 'đỉnh của chóp' ở tuổi 36
-
8Sau vụ ồn ào với Nathan Lee, Ngọc Trinh khoe 'xế hộp' 30 tỷ, diện nội y toàn hột xoàn
-
9Wowy bị chỉ trích 'làm màu' sau khi đề nghị mọi người đừng tặng hoa cho mình
-
10Biến căng: Vợ của ca sĩ Tú Dưa tố chồng 'mất dạy', khẳng định chấm dứt dù đang mang thai
-
11Thanh Bi - tình cũ Quang Lê bị bóc phốt bán 'đồ giẻ lau' cho khách, quỵt 1 triệu đồng không trả
-
12Bị chỉ trích vì nụ hôn có 'hương vị tình bạn' trên show hẹn hò, Phạm Đình Thái Ngân đăng đàn ẩn ý
-
13Đúng hẹn, Nathan Lee mặc pyjama phi bóng, đeo kính râm livestream, hứa tặng bao lì xì cho người hâm mộ khi lấy vợ
-
14Thanh Bi 'tá hỏa' khi bị phốt bán đồ như 'giẻ lau', khẳng định bị giả mạo tài khoản
-
15Bộ ảnh cưới ngọt ngào chưa từng hé lộ của Phan Mạnh Quỳnh - Huỳnh Khánh Vy, xam xong chỉ muốn cưới liền!
-
16'Điên nữ' Seo Ye Ji sẽ 'toang 'sự nghiệp với loạt bê bối liên tiếp?
-
17Bố mẹ Vân Quang Long xác minh với cơ quan công an về nhân thân của Linh Lan: Có dấu hiệu giả mạo?
-
18Giữa 'tâm bão' Nhã Phương 'mắc bệnh ngôi sao', Trường Giang nhắn nhủ vợ đầy tâm tình 'khó khăn quá thì về nhà bán cơm'
-
19Gia đình Vân Quang Long minh oan cho Ái Vân khi bị Linh Lan tố đứng sau vụ đòi xác nhận huyết thống bé Helen
-
20Khắc Việt bị gãy xương cổ tay, phải vào phòng mổ ngay ngày mai và hủy gấp các show diễn