Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi dưới đây của tác giả Mai Thị Trúc Ly (Đà Nẵng)
Tháng 6 năm 2022!
Hiếm khi nào tôi lại dậy sớm hơn tiếng chuông báo thức, chắc tại hôm nay mưa. Mùi đất thoang thoảng hoà với không khí chính là mùi mà tôi thích nhất. Nhiều khi tôi cứ tưởng tượng có mùi đất là vì đất cũng giống như con người, bôn ba với nắng gió, khi được hoà vào dòng nước mát lạnh thì thở phào thoải mái. Tôi cứ đắm chìm vào những hạt mưa, vào mùi hương ấy của không khí mà chẳng buồn rời khỏi giường.
“Lạnh quá chúng mày ơi”. Ở dưới là ba đứa con nít trần truồng, hả miệng cười lớn mà chẳng thấy răng đâu. Trên là cái máng xối dội thẳng nước vào đầu bọn chúng. Miệng thì bảo lạnh mà đứa nào cũng tranh nhau được cái máng xối dội nước.
Ảnh minh hoạ
“Mai mà chúng mày đau ốm gì tao cũng bắt đi học đấy”. Lại cái câu đấy để bắt bọn chúng vào nhà, tắm mưa một chút thì đau ốm gì được. Nhưng mà lỡ mách với cô giáo bọn nó không nghe lời thì cũng hơi căng đấy nên là đứa nào cũng lo ôm quần áo chạy vào nhà. Trời mưa thì ngoài tắm mưa bọn nó còn được một đặc cách ăn bánh xèo.
Lớn lên chút nữa bọn nó mới biết là bánh xèo còn có nhân tôm thịt chứ không phải chỉ có mỗi vỏ bánh. Lúc biết được sự thật tụi nó lại nằng nặc mẹ tráng bánh xèo có nhân tôm thịt cho bằng được. Thế là mỗi đứa được một cái bánh xèo có tôm có thịt nhưng mà mấy bữa cơm hôm sau thì toàn là rau thôi. Sau này hiểu hoàn cảnh gia đình bọn nó lại chỉ muốn ăn bánh xèo không nhân của mẹ thôi vả lại còn thấy không nhân nó càng ngon hơn.
Bọn nó thì ngồi ăn lấy ăn để, mẹ thì lau tóc cho từng đứa, vừa lau vừa mắng. Nếu lời mẹ nói mà thành sự thật chắc bọn nó cả đám đi làm thợ hồ hết vì tắm mưa mà ốm không đi học được. Mà lúc ấy bọn nó có biết mẹ lo bọn nó ốm chứ có phải lo bọn nó học hành hay nghề ngỗng ra sao đâu. Lau đến đứa lớn nhất thì không quên véo tai nó thật đau vì cái tội lớn mà còn rủ rê các em. Bốn mẹ con ngồi trong nhà, tay ai cũng đầy dầu mỡ, ngồi nhìn ra trước hiên.
Hạt mưa cứ đều đặn đáp xuống nền hiên, cây khế trước nhà thì ủ dột lá như đang trốn cơn mưa mùa hạ vậy. Con gà mái thì ủ ấm cho đàn gà con, con chó mẹ cũng cuộn tròn bầy chó con vào trong lòng, ngày mưa ấy người mẹ cũng sưởi ấm cho cả đám trẻ con bọn chúng. Khung cảnh tĩnh lặng như một bức tranh đồng quê. Rồi bỗng cái đứa chị hai lớn nhất bình thường hay tranh đồ ăn với em út trong nhà lại bỏ dở miếng bánh có giò mà chạy ra sau ngõ.
“Mày chết với tao, con ơi.” – mẹ thì miệng vừa la tay vừa làm. Thế là đống quần áo vì chị hai ham tắm mưa mà giặt lại từ đầu. Ba đứa cứ thế chổng mông mà chà mà giặt. Xong con bé ba mới bảo nó biết bọn nó quên gom quần áo nhưng mà đằng nào cũng ướt nên là cứ ăn cho yên bình trước đã. Chị hai thấy cũng có lý, thằng út cũng thấy có lý, chỉ có mẹ không thấy vậy, vậy là cả đám không chỉ được ăn bánh xèo mà còn được ăn thêm một trận lôi đình của mẹ. Nhiều khi bọn nó cứ nghĩ mẹ cố tình phơi đồ lúc trời sắp mưa để lấy cơ la bọn nó nếu không sao cứ mỗi lần trời mưa là lại có đống quần áo đang phơi.
Reng... reng... reng...
Là tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi vùng kí ức năm nào. Kí ức về một ngày mưa, về một đĩa bánh xèo không có nhân, về đống quần áo chưa kịp khô lại ướt sũng, về những lời rầy la và cả những tiếng cười của cả nhà. Không biết cái máng xối còn ở đấy không, không biết cây khế trước nhà, con chó cỏ năm nào còn đó không. Không biết mẹ có đang tráng bánh xèo không.
Hôm nay thèm bánh xèo thế nhỉ, phải gọi con bé ba với thằng út về ăn bánh xèo thôi.
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY