Người phụ nữ bị thương ở chân làm luôn concept bó bột 'ton sur ton': 'Dù thế nào vẫn luôn lạc quan, vui vẻ'
‘Chị mua đủ xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng và xanh cốm’ - Những màu sắc mà chị Đỗ Bình Minh lựa chọn để băng bó cho chiếc chân bị thương của mình.
22/02/2021 12:11
Dường như câu nói 'một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?' của ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc đã không còn đúng trong trường hợp này của chị Đỗ Bình Minh.
Mặc dù bị thương ở chân nhưng chị Minh vẫn lạc quan và tự nghĩ ra cách để mang lại niềm vui cho mình. Câu chuyện được chính chủ chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.
Nguyên văn bài chia sẻ của chị Minh như sau:
'Mình năm nay 42 tuổi. Cách đây mấy tháng trong lúc làm bếp bị rơi con dao thái xuống chân. Lúc đầu tưởng nhẹ nhàng không sao vì ngón chân cái vẫn cử động được. Sau 1 tuần nó lụi hẳn luôn, gập xuống không gì níu giữ. Đi khám bác sĩ thông báo bị đứt gân duỗi ngón chân cái và chỉ định mổ, bó bột 3 tuần.
Bác sĩ nói do thời điểm đứt nó hãy còn dính 1 chút nên vẫn cử động được, sau nó rời hẳn. Do nó là gân giống như sợi chun nên sau khi đứt bắn về 2 phía, càng để lâu nó càng kéo ra xa. Mỗi khi nó bị kéo lên 1 quãng đau thấu trời xanh luôn vì nó rút gân kéo theo thịt theo da chỗ ấy rút theo.
Đi giầy dép khó khăn lắm, mình phải thủ sẵn cái muỗng nhựa trong túi để đặt ngót chân cái vào đấy rồi nhét vào giày. Gửi tặng mọi người bát cháo hành của mình. Thông điệp là: có chuyện gì xảy ra với mình thì hãy cố gắng vượt qua và luôn vui tươi nhé'.
Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời động viên đến chị Minh cũng như khâm phục sự xì teen của bà mẹ 3 con.
Liên hệ với chủ nhân của câu chuyện, chị Đỗ Bình Minh (SN 1979), hiện tại đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM cho hay:
'Lúc đầu khi mới biết chân mình bị thương chị cũng hơi hoang mang vì sợ bó bột bị ngứa và phải chống nạng. Thế là chị bảo bác sĩ thôi em có việc ra Bắc một tuần, đi Bắc vào em mới mổ được không. Bác sĩ cũng bó tay luôn'.
Chị Minh cũng cho biết thêm, sau khi bó bột, chân chị có một tấm thạch cao đỡ dưới bàn chân. Còn phần băng bên trên thì phải tự thay băng cách ngày. Cũng vì thế mang chị mới tìm niềm vui bằng cách thay đổi màu sắc các cuộn băng.
'Đầu tiên chị cũng không biết có nhiều màu như thế. Nhưng chị không thích màu trắng mãi nên đã nhờ ông xã tìm màu gì đèm đẹp. Ông ấy nói lấy đâu ra nên chị lên mạng tìm và order các màu về. Rồi mỗi hôm phải chọn đồ đạc với băng cuốn cho tông xoẹt tông như này đấy'.
Thế là bà mẹ 3 con đã mua đủ các màu: xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng và xanh cốm để thay băng cho mình mỗi ngày. Chi phí cho mỗi cuộn băng như vậy chỉ tốn khoảng 10.000 đồng. Chân của chị Minh mỗi lần băng cần đến 2 cuộn, còn quần áo thì chị lựa chọn những trang phục có sẵn trong tủ đồ nên không hề tốn kém.
Sự xì teen của bà mẹ 3 con này khiến bác sĩ khám cho chị cũng phải ngạc nhiên vì không nghĩ có nhiều màu đến vậy. Theo chị Minh, sở dĩ mình làm như vậy vì tính cách của bản thân khá là 'điệu'.
'Tại chị điệu thôi, có đau đớn cũng không muốn bản thân ủ rũ, khóc lóc. Vì thế nên phải làm mình đẹp và vui tươi hơn'.
Hiện tại thì chân chị Minh đã được tháo bột sau 3 tuần nhưng đi lại vẫn gặp khó khăn.
'Vì ngón chân cái mạnh nên bác sĩ dặn nếu bấm chân mạnh quá khả năng bị đứt gân lại nên chị phải đi nghiêng người để né cái chân ra. Vì thế nên giờ đau cả nửa người. Với ngón chân khi nối gân lại thì gân bị ngắn đi, không gập được như thường. Chắc cần phải tập vật lý trị liệu nhưng cũng đỡ hơn hồi trước rồi'.
Qua đây, chị Minh cũng khuyên mọi người nếu có bất cứ vấn đề gì thì cần đi khám bác sĩ ngay, không nên chủ quan.
'Chị bị chủ quan nghĩ chắc là không sao nên sau 1 tuần mới đi. Còn đã nếu có chuyện rồi thì cố gắng đối mặt và lạc quan thôi. Như chị thì nghĩ may quá bị thương vào năm cũ, xui rủi ở lại năm cũ. Năm mới mình lại có bát cháo hành vui vẻ đầu năm cho mọi người'.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/co-ai-xi-teen-nhu-ba-me-3-con-nay-bi-thuong-o-chan-nhung-van-phai-dieu-lam-luon-concept-bo-bot-ton-sur-ton-2075876.html
-
1Trần Đức Bo đăng clip khóc thút thít kể về những biến cố vừa qua, ẩn ý có người hại mình
-
2Clip em bé leo ra ban công tầng 12 chung cư rơi xuống đất, chuyện sau đó khiến tất cả sửng sốt
-
3Người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất: 'May mắn cháu bé rơi trúng tay tôi...'
-
4Tình hình sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư tại Hà Nội
-
5Hot Instagram được ví là bản sao của 'Cô Đẩu' Công Lý, sở hữu thần thái cool ngầu và phong cách thời trang đỉnh cao
-
6Nhiều người vào trang cá nhân của người đàn ông cứu em bé rơi từ tầng 12 gửi lời cảm ơn
-
7Chùm ảnh: Hà Nội thơ mộng mùa lộc vừng thay lá
-
8Hình ảnh mới nhất của bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư cập nhật từ Bệnh viện Nhi Trung ương
-
9Khen thưởng người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư thoát chết trong tích tắc
-
10Chia sẻ mới nhất từ người cứu cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư: 'Tôi vẫn đang rất run'
-
11Xôn xao chuyện nữ sinh lộ clip mây mưa trên lớp học online vì quên tắt camera
-
12Xúc động hình ảnh các nhân viên y tế ở tâm dịch Hải Dương: Ngất xỉu, mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường, tin rằng ngày chiến thắng sẽ không còn xa
-
13Dòng status thấm thía của người đàn ông cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội
-
14Cận cảnh những sự cố rơi từ tầng cao chung cư và khoảnh khắc người hùng xuất hiện khiến tất cả thở phào
-
15Người đàn ông tay không bóp chết báo hoa mai để bảo vệ vợ con
-
16Thông tin mới nhất về sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư: Trật khớp háng, vẫn khóc vì đau
-
17Hình ảnh rau súp lơ nở bung mà không bán được: Nhìn đẹp bao nhiêu, lòng buồn bấy nhiêu!
-
18Ghé thăm Nghệ An, check-in loạt nhà thờ đẹp lộng lẫy tựa như đang lạc vào chốn cổ tích
-
19Bức xúc thương lái sử dụng chiêu trò 'thổi cân' để lừa đảo khách hàng: 5 lạng tính tiền 1,2kg
-
20Nhân vật góp phần làm nên kỳ tích giúp người hùng cứu được cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư