Năm nay Tết đến sớm, người dân cũng rục rịch chuẩn bị cho Tết từ nhiều ngày để còn trở về quê hương đón Tết với gia đình. Bây giờ, chỉ cần bước chân xuống những con phố ở Sài Gòn là đã có thể cảm nhận được
không khí Tết rồi, bởi chỉ có Tết đến thì Sài Gòn mới vắng vẻ lạ thường thế này
Trải qua nhiều ngày trời đường phố, sân bay lúc nào cũng trong tình trạng quá tải thì nay, Sài Gòn lại trở lại vẻ êm đềm đáng lẽ của nó
Phương tiện trên đường thưa thớt, các hàng quán bên đường cũng vắng bóng người, chỉ còn vài khách quen… Những người dân ở các tỉnh thành khác đến Sài Gòn sinh sống, học tập và làm việc đều tranh thủ dịp lễ dài này để về quê, đoàn viên trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
Đến những địa điểm nổi tiếng hút khách du lịch như: Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà,… nay cũng ‘lặng như tờ'.
Những con đường cửa ngõ nối ra ngoại thành hay những con phố ở trung tâm thành phố đã ngớt hẳn người, thậm chí không có bóng xe qua lại. Bởi, những người hay đi qua con đường này, giờ đây họ đã yên ấm bên người thân, gia đình. Mà kể cả, nếu có ở lại Sài Gòn để làm xuyên Tết, chắc cũng không ai muốn xuống phố đi dạo một mình để cảm nhận sự 'trơ trọi' của thành phố tấp nập thường ngày trong sự cô đơn đâu.
Tết chính là thời điểm hiếm hoi và cũng là duy nhất trong năm mà hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn được trở về với sự vắng lặng đáng lẽ. Những ngày này, thành phố nhộn nhịp, tấp nập được bao trùm lên vẻ bình yên, dịu dàng... Tết đã đến thật rồi!
Ảnh: Nguyễn Bảo Quân