10/01/2021 12:00
Chương trình Hiến máu tình nguyện từ lâu đã không còn xa lạ đối với mỗi người. Hôm nay, ngày 10/1, Ủy ban Nhân dân Quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Hội Chữ thập đỏ và Trạm Y tế phường Trung Văn tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện 'Mỗi giọt máu - một tấm lòng'.
Đây là hoạt động Hiến máu tình nguyện mang nhiều ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng, xã hội. Chương trình nhằm đóng góp một số lượng máu để phục vụ cấp cứu, dự phòng cho người bệnh, các tình huống khẩn cấp: thiên tai, thảm họa…
Ngày hội hiến máu bắt đầu từ 7h đến 12 giờ, tại Trung tâm văn hóa - thể thao phường Trung Văn (Quận Nam Từ Liêm). Mặc dù là ngày nghỉ và thời tiết Hà Nội lúc này rất lạnh (9 độ C) nhưng từ rất sớm, người dân đã đến để tham gia hoạt động ý nghĩa trên.
Chỉ mới bắt đầu hơn 2 tiếng nhưng số người đăng ký hiến máu ở đây đã là 350 người, đặc biệt trong đó có những người tuổi đã cao như cô Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1967, ngụ tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Đồng thời, tại đây cũng có nhiều người tham gia hiến máu lần thứ 3, 4.
'Đây là lần thứ 4 tôi tham gia hiến máu. Bởi lẽ hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp vậy nên tôi đã cùng các con tham gia chương trình ngày hôm nay' - Cô Vũ Thùy Dung (sinh năm 1969) chia sẻ.
'Hôm nay mình đi cùng bạn đến tham gia chương trình hiến máu. Tại đây, mình thấy mọi người tham gia rất đông và nhiệt tình. Đây là lần thứ 3 mình được đăng ký hiến máu như vậy - bạn Thùy Linh (sinh viên năm 3 Học viện Quân y).
Hiến máu tình nguyện là phong trào rộng khắp trong đất nước ta, là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn sâu sắc giúp cứu sống nhiều người. Có lẽ bởi ý nghĩa hết sức to lớn trên mà nhiều người dân Hà Nội đã không quản thời tiết lạnh giá, dành ra ngày chủ nhật của mình để trao đi những giọt máu hồng, cống hiến và chia sẻ cho đời.
Ảnh: Dung Nguyễn
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/lanh-9-do-nhieu-nguoi-ha-noi-van-di-hien-mau-nhan-dao-2044016.html