Giết chồng vì chuyện mua thuốc tránh thai
Ngày 14/1/2016, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Võ Thị Thu Thảo (18 tuổi) 5 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân là Lâm Thành Tài - chồng của bị cáo.
Theo cáo trạng, tối 16/9/2015, Tài đi nhậu cùng nhóm bạn nhưng không mang theo điện thoại.
Thảo gọi điện cho người bạn nhậu của Tài, nhờ chuyển máy cho chồng. Anh này đã bật loa điện thoại rồi đưa cho Tài.
Do người vợ dặn chồng mua thuốc ngừa thai khiến Tài ngại với bạn nhậu, vì thế mà khi về nhà hai vợ chồng xảy ra cãi vã, xô xát.
Bị chồng đánh, Thảo tay cầm kéo đâm vào vai chồng khiến Tài thiệt mạng.
Bị cáo Thảo tại tòa. Ảnh: Zing.
Tại tòa, Thảo khóc khi nói lời sau cùng. Thiếu phụ xin lỗi cha mẹ Tài vì phút nông nổi mà gây ra án mạng, khiến cha mẹ chồng vĩnh viễn mất đi con trai duy nhất.
Thảo cũng xin lỗi đấng sinh thành vì đến tuổi trưởng thành mà cô chưa kịp báo đáp gì đã làm họ lo lắng.
Giết chồng vì 10.000 đồng
Vụ án xảy ra ngày 1/7/2015, sau khi đi bốc vác thuê về được 20.000 đồng, Lê Thị Thủy (40 tuổi, trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), phát hiện mất một tờ 10.000 đồng.
Nghi chồng là anh Võ Hồng Sơn (41 tuổi) lấy nhưng khi gặng hỏi thì anh này phủ nhận.
Bị cáo mang tội giết chồng đứng trước tòa
Không kiềm chế được, Thủy cầm cổ áo chồng kéo vào phòng, do anh này tàn tật nên bị ngã xuống thềm nhà.
Lúc này, Thủy đạp nhiều phát vào vùng bụng, cổ, mặt của chồng.
Mắc bệnh u đại tràng lâu năm nên khi bị tác động mạnh anh Sơn đã vỡ đại tràng dẫn tới tử vong.
Đánh chết chồng vì 'chuyện ấy'
Ngày 3/12/2015, TAND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan - thủ phạm trong vụ giết chồng chấn động tỉnh Phú Thọ năm 2013.
Tại tòa, bị cáo khai rằng, nửa đêm chồng vẫn bắt quan hệ tình dục nên giữa 2 người xảy ra cãi cọ.
Do thiếu kiềm chế, Lan đã vớ cây gậy, đánh liên tiếp vào mặt và đầu chồng khiến anh này tử vong.
Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan khi được đưa đến tòa
Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, thiếu phụ này đã phủ nhận tội ác, bịa ra câu chuyện loạn luân giữa chồng và đứa con gái 8 tuổi nên bị em trai đánh chết.
Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lan 16 năm tù.
Giết chồng ngày Valentine vì... con gà
Vụ án xảy ra ngày 14/2/2014 trên địa bàn huyện Ninh Giang (Hải Dương). Hung thủ tên Đỗ Thị Đượm (44 tuổi, ở xã Đồng Tâm), còn nạn nhân là anh Nguyễn Đình Luân (46 tuổi, chồng của Đượm).
Anh Luân vốn làm nghề mổ thuê trâu bò, trưa ngày xảy ra vụ án, Đượm làm thịt vịt, chồng ngồi xẻ thịt trâu.
Do con gà sắp mổ thịt nên bị anh Luân vớ con dao chém chết. Đượm thấy vậy liền chửi chồng. Rồi hai bên cãi vã và xô xát.
Ngôi nhà của anh Luân - nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm
Đượm vớ được con dao đâm một nhát vào đùi chồng. Hai vợ chồng tiếp tục giằng co.
Do vết đâm trúng động mạch chủ, mất máu nhiều nên anh Luân gục xuống. Người trong làng vội sang đưa anh Luân đi cấp cứu nhưng không kịp.
Giết chồng vì bị 'làm phiền' khi đang nhậu
Ngày 13/10/2014, ông Phạm Văn K. (trú xã Bà Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) có mời vợ chồng bà Phạm Thị Min (47 tuổi) và ông Phạm Văn N. sang nhậu mừng nhà sàn mới.
Nhậu đến trưa, ông N. thấy mệt nên về nhà ngủ trước, bà Min vẫn còn ngồi nhậu tiếp.
Đến chiều, ông N. mang rìu sang nhà hàng xóm khuyên bảo vợ ngừng uống rượu để cùng lên núi đốn cây về làm nhà sàn nhưng bà Min không đồng ý.
Bực mình, ông về nhà mang sổ nợ mới vay ngân hàng 25 triệu đồng sang ném trước mặt vợ, nói 'bà lo làm mà trả nợ'.
Bà Min tại tòa
Bị chồng làm mất cuộc vui, người vợ đã đâm chồng bằng một con dao thủ sẵn trong người. Do vết đâm quá sâu, ông N. tử vong tại chỗ.
Tại phiên tòa ngày 21/11/2014, bà Min khóc không ngừng vì cho rằng có rượu vào nên không làm chủ được bản thân. Người này sau đó bị tuyên phạt 14 năm tù.
Đánh chết chồng vì dám 'bật' lại mình
Hung thủ trong vụ án này tên Phạm Thị Cường (SN 1962, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang).
Theo hồ sơ vợ án, sáng 19/3/2013, giữa bà Cường và chồng là ông Đặng Bá Tơ xảy ra cự cãi vì chuyện nấu rượu.
Trong khi bà Cường bảo để đó nấu sau, thì ông Tơ vẫn cứ nấu.
Phạm nhân Phạm Thị Cường tâm sự về việc lỡ tay giết chồng
Tức tối vì người chồng ngày thường vốn hiền lành, răm rắp phục tùng vợ hôm nay bỗng dưng bướng bỉnh, bà Cường giằng lấy khúc củi trên tay chồng, mục đích không cho ông Tơ nấu rượu nữa, thế nhưng ông chồng vẫn 'ngoan cố' giữ khúc củi và nói: 'Cứ để tôi nấu'.
Giằng củi không được, bà Cường tức giận dùng gậy vụt tới tấp vào đầu ông chồng già.
Do vết thương quá nặng nên dù được cấp cứu nhưng đến ngày 20/3/2013, ông Tơ tử vong.
Tại phiên toà diễn ra hồi tháng 8/2013, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Cường 13 năm tù về tội Giết người.