Cặp đôi ấy chính là chàng Lê Hữu Pháp (sinh năm 1986) và cô nàng Huỳnh Ngọc Hiền (sinh năm 1988, cùng ở Vĩnh Long). Họ quen nhau qua mạng xã hội cách đây 2 năm nhờ sự giới thiệu của bạn bè.
Khi đó, cô nàng đang sống và làm việc tại nước Mỹ xa xôi. Hơn 1 tháng sau, nàng trở về Việt Nam và tìm gặp chàng.
Ngọc Hiền chia sẻ lần đầu chạm mặt không có từ ngữ nào diễn tả nổi chính xác hơn từ 'mắc cỡ'. Tuy nhiên, cô nàng thực sự không quá ấn tượng với chàng trai này, thậm chí là có chút ghét.
Sau nhiều lần đi chơi cùng bạn bè, đặc biệt là trong 2 tháng cô ở lại Việt Nam, ngày nào chàng cũng đi phà mất khoảng 30' đến thăm nàng thì cảm xúc ban đầu đã thay đổi nhiều.
Cả hai dần nhận ra tình cảm của đối phương và 'lén yêu' vì mắc cỡ với gia đình. Ngọc Hiền trở lại Mỹ, họ đối diện với thử thách yêu xa. Ngọc Hiền tâm sự cả hai đã cố gắng rất nhiều, thay đổi mỗi ngày để hòa hợp nhau hơn, đặc biệt là chàng đã luôn nhường nhịn cô trong những lần giận dỗi.
Lần thứ 2 trở về nước thăm gia đình và người yêu cũng là thời điểm cặp đôi làm lễ ăn hỏi. Hạnh phúc đã dẫn họ đến những bước đi cuối cùng đầy ngọt ngào với đám cưới ở vùng quê miền Tây. Sau đám cưới, cả hai dự định sẽ cùng sang Mỹ làm việc và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình.
Trước đó, cặp đôi này đã lặn lội hàng nghìn km ra Hà Nội thực hiện những shoot ảnh cưới vô cùng đáng yêu với những khoảnh khắc bình dị ở những góc nhỏ của Thủ đô.
Hành trình 5 ngày lưu giữ bộ ảnh này, cả hai cùng bạn bè dừng chân tại Sa Pa với những kỉ niệm đáng nhớ tại đây.