Gửi bác sĩ Tiin!
Tôi xin được giấu tên nhé. Năm nay tôi 26 tuổi và nhìn bề ngoài thì tôi là một người con gái 100%, từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ mình là một người con gái từ tính cách đến ngoại hình và cả tâm hồn nữa. Nhưng thời gian khoảng 1 năm trở lại đây tôi lại có những cảm xúc lạ với một người bạn cùng giới. Bạn ấy là bạn thân của tôi, chúng tôi chơi thân với nhau cũng được 7 năm tròn. Và hơn hết bạn ấy đã có người yêu và cũng đang chuẩn bị đám cưới. Điều khó hiểu là khi ở bên cạnh bạn ấy tôi có cảm xúc vượt xa tình bạn.
Bởi là bạn thân nên chuyện 2 đứa ngủ chung là chuyện bình thường, nhưng điều làm tôi lo sợ đó là khi 2 đứa có những hành động mà chỉ những cặp vợ chồng mới làm. Những lần như vậy tôi luôn cố gắng làm chủ bản thân cố gắng không để chuyện đó xảy ra và cảm xúc lấn át lý trí, tôi buông xuôi mặc kệ cảm xúc của mình "đi đến đâu thì đến". Nếu như bạn ấy từ chối những hành động đó của tôi thì có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra, còn đằng này mỗi lần như vậy dường như bạn ấy cũng "hưởng ứng" hành động đó.
Mặc dù cả hai đều biết rõ hai đứa chỉ là bạn thân, và bạn ấy cũng đã có chồng sắp cưới rồi. Khi tôi vô tình nhìn thấy hoặc nghe bạn ấy kể về những cử chỉ thân mật của bạn ấy và người yêu thì tôi lại thấy khó chịu trong người. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình nhưng vẫn không thể giải đáp được câu hỏi "mình là ai?". Và cũng không ít lần tôi tự nhủ là phải tránh xa bạn ấy ra, không quan tâm nhiều nữa thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mỗi lần tôi hạ quyết tâm thì chính bạn ấy lại tỏ ra cần sự quan tâm của tôi và bạn ấy đau khổ khi tôi xa lánh bạn ấy và y như rằng lần đó tôi thất bại. Bác sĩ ơi! Tôi phải làm sao đây? Thực ra tôi là ai? Và tôi phải làm gì để từ bỏ hết những cảm xúc đó. Chuyện này là chuyện tế nhị nên tôi không thể nói ra với bất cứ ai, vì tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi thực sự rất sợ điều đó. Làm ơn hãy giúp tôi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Mong sớm được giải đáp! Thân.
(Lê Thị K.Q.)
Ảnh minh họa
Bác sỹ Tiin trả lời:
Năm nay bạn 26 tuổi, trưởng thành và vững vàng rồi chứ không phải là tuổi mới lớn, tâm lý chưa ổn định, nhiều lúc không hiểu “mình là ai?”. Bạn cũng là người nghiêm túc, có trách nhiệm với mình và người thân nên bạn mới băn khoăn như vậy. Tôi rất thông cảm với những trăn trở của bạn.
Một người được gọi là đồng tính nữ nếu bị lôi cuốn về cả mặt tình dục và cảm xúc bởi một người phụ nữ khác. Cũng có khái niệm cho rằng nếu một người phụ nữ nghĩ về một người phụ nữ khác khi thủ dâm hoặc khi quan hệ tình dục thì người phụ nữ đó có thể là một đồng tính nữ (lesbian).
Bạn gái bạn có thể là người “lưỡng tính” (Bisexual), là người có rung động về tình cảm và lôi cuốn thể xác đối với các thành viên cùng giới và khác giới.
Trước đây xã hội không chấp nhận người đồng tính, ngộ nhận rằng đồng tính là bệnh tâm thần, là những biểu hiện bất thường, lối sống tha hóa nên người đồng tính hay bị kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử. Những định kiến này gây hậu quả nặng nề về tâm lý cho người đồng tính (nghi ngờ bản thân, rối loạn tâm lý, luôn sống trong tâm trạng sợ hãi, đau khổ, che dấu bản thân, lo sợ gia đình bị ảnh hưởng, bế tắc, tuyệt vọng… ) dẫn tới suy nghĩ và hành động tiêu cực.
Một người đồng tính thường trải qua 6 giai đoạn tâm lý: Bối rối, So sánh, Mâu thuẫn giằng xé, Chấp nhận, Tự hào, Hòa nhập. Mỗi một giai đoạn sẽ có diễn biến tâm lý và ứng xử khác nhau.
Bạn và bạn gái của bạn chơi với nhau rất thân từ khi còn trẻ, trong thời gian dài có thể có tâm lý “sở hữu”, muốn “người kia” chỉ là của mình, chính vì thế khi “bạn ấy kể về những cử chỉ thân mật của bạn ấy và người yêu” thì bạn lại thấy “khó chịu trong người”. Bản thân bạn cũng thấy hoang mang về mình, lo ngại phản ứng của xã hội, người thân nếu mình là lesbian.
Theo tôi, trước tiên bạn nên tìm cách “điều trị” cho chính mình. Hãy tạm thời dãn dần quan hệ với bạn gái kia, nhắc bạn ý tập trung cho đám cưới. Tìm lý do hợp lý khi bạn ý muốn níu kéo “làm khó” bạn. Mở rộng các mối quan hệ của bạn ra với nhiều người khác. Quan tâm “xem xét” khi có bạn trai quý mến hay bày tỏ tình cảm với mình để xem cảm xúc của mình như thế nào. Thay đổi môi trường sống so với trước đây (đi chơi, du lịch, cà phê, học một lớp gì đó)…. tùy sở thích và điều kiện của bạn. Có thể tìm đến trung tâm tư vấn tâm lý để tìm hiểu xem “mình thực sự muốn gì”. Chỉ khi nhận diện được “mình là ai” bạn mới định hướng được cuộc sống của mình, sống đúng là mình để có cuộc sống an toàn, chất lượng.
Bình tĩnh, quyết tâm, tôi tin bạn sẽ tìm được cách tốt nhất cho mình nhé.
Mọi thắc mắc về sức khỏe giới tính, bạn vui lòng gửi câu hỏi đến hòm thư bandoc@tiin.vn. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sỹ Tiin Hoàng Thúy Hải giải đáp vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. (Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!)