Cách đây 18 năm, cậu bé Thụy Thụy (tên thật là Vương Tử Hằng, ở Trịnh Châu, Trung Quốc) lúc đó mới 6 tuổi, rất thích chơi cùng cô bé hàng xóm tên là Tây Tây. Tử Hằng nhớ lại, hồi ấy có trò “Nổi gió, đổ mưa là nghỉ học” nên cứ hôm nào thấy dự báo thời tiết sẽ có gió, có mưa, dù sau đó trời mưa hay không, cậu vẫn nghỉ học để ở nhà chơi với Tây Tây. Cả hai rất thích chơi trò “gia đình”.
Thuở bé, Tử Hằng đã từng hôn trộm Tây Tây, anh khẳng định nụ hôn đầu của cô đã bị mình “cướp mất”. Sự quý mến còn khiến cậu bé 6 tuổi năm ấy quyết định nói vớ mẹ sau này sẽ lấy cô bạn hàng xóm làm vợ.
Tuy nhiên, sau đó gia đình Tử Hằng chuyển nhà đi nơi khác sống nên không còn chơi với Tây Tây nữa. “Hồi đó tôi chỉ thấy háo hức vì sắp được đến nơi ở mới chứ không hề cảm thấy buồn bã vì phải xa Tây Tây” – Tử Hằng nhớ lại.
Còn trong ký ức của cô hàng xóm này, điều khiến cô nhớ nhất là buổi sáng khi gia đình Tử Hằng chuyển đi, mẹ đã đánh thức cô dậy, mặc cho con gái bộ váy trắng xinh xắn và đưa ra chụp hình cùng Tử Hằng trên một chiếc cầu ở cạnh nhà.
Bức ảnh chụp hồi bé của Tử Hằng và Tây Tây
Thời gian thấm thoắt trôi đi, có đôi lần Tử Hằng nhớ về cô bé năm nào, cũng nghe được một số câu chuyện nhỏ về cô. Năm 18 tuổi, anh chàng cũng lên mạng tìm kiếm thông tin về Tây Tây nhưng không thành, cậu không biết rằng Tây Tây tên thật là Vương Tiểu Nghiên.
6 năm sau đó, vào tháng 9/2012, lúc ấy Tử Hằng đã là chàng trai tuổi 24, vô tình gặp được người cậu của Tây Tây trong một đám cưới. Người này cho cậu thông tin liên lạc của cô. Nhìn thấy hình ảnh cô bé hàng xóm năm nào nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, Tử Hằng bị “hớp hồn” dù chưa gặp trực tiếp. Anh quyết định sẽ “cưa” đổ Tây Tây nhưng hẹn gặp bao nhiêu lần đều bị cô từ chối vì lúc này cô đang muốn học lên cao, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng nhờ sự kiên trì, “chai mặt”, cuối cùng Tử Hằng cũng gặp được Tiểu Nghiên.
Tiểu Nghiên kể lại lý do mình đồng ý hẹn gặp chàng hàng xóm thuở bé: “Ngày nào anh ấy cũng gọi điện hẹn tôi đi chơi, nếu không nghe máy thì anh ấy cứ gọi mãi. Có nhiều đêm anh ấy ngồi cạnh thùng rác nhà tôi để gửi thư tình”.
Bức ảnh chụp 18 năm sau đó
Rồi một hôm chú mèo đã gắn bó với Tây Tây 10 năm trời qua đời, lúc này, lần đầu tiên cô chủ động gọi cho Tử Hằng. “Nghe cô ấy khóc thông báo chú mèo qua đời, tôi liền vội vã chạy tới an ủi và cùng cô ấy chôn cất. Tôi phải cảm ơn chú mèo ấy, nhớ đó mà chúng tôi đến bên nhau”.
Sau này, có dịp ghé thăm nhà cũ, Tử Hằng bảo với Tây Tây rằng: “Hồi bé anh muốn lấy em đấy, em biết không?”. Câu nói đó được xem như lời cầu hôn của anh dành cho cô, đơn giản mà ý nghĩa.
Từ khi yêu Tử Hằng, Tây Tây mập mạp lên trông thấy, cô tăng đến 10 kg. Cả hai gắn bó với nhau một cách nhẹ nhàng, thân thuộc. Ngày 7/9 tới, cặp đôi sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Bức ảnh cưới của họ được chụp tại nơi mà thuở bé họ chụp cùng nhau lần đầu tiên.