Vào ngày 21/12/2014, tại một quảng trường ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc, một người đàn ông ngồi trên đỉnh nóc ô tô, ôm một bó hoa hồng đỏ, hai tay chỉ lên đầu. Phía đuôi ô tô là một tấm áp phích lớn có tiêu đề “tìm bạn trăm năm” cùng với một số điện thoại.
Được biết, chàng trai này là Vương Giang, 37 tuổi, là ông chủ của hai tiệm mát xa, thu nhập hàng tháng trên 20.000 NDT (hơn 70 triệu VNĐ). Vương Giang được bạn bè và người thân nhận xét là người đàn ông rất tốt, nhưng do quá bận rộn công việc nên tuổi đã ngấp nghé ngưỡng 40 mà vẫn phải chịu cảnh FA. Bị bố mẹ giục cưới quá nhiều, chính anh cũng giật mình nhận ra mình đã cô đơn quá lâu. Do đó, anh đã nghĩ ra “chiêu độc” này, hy vọng có thể tìm được người tâm đầu ý hợp.
Quả thực “chiêu trò” của anh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bên cạnh những người ủng hộ anh thì có không ít người cho rằng hành động đó là điên rồ. Tuy nhiên, sự thật chứng minh là “chiêu độc” của anh đã mang lại hiệu quả bất ngờ, giúp anh tìm được bạn đời chỉ trong vòng hơn nửa tháng.
Cô Chu, vợ Vương Giang kể lại, sau khi xem tin tức về anh chàng rao tìm vợ trên phố thì cảm thấy anh chàng này rất thú vị nên chủ động nhắn tin làm quen. Hai người chat chit, nói chuyện điện thoại rồi gặp mặt chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng cả hai người đều thấy đối phương chính là người mình tìm kiếm bấy lâu nên nhanh chóng quyết định tiến tới hôn nhân.
Mới đây, vợ chồng anh lại tiếp tục gây sốc khi mặc trang phục cưới truyền thống đứng trên đường phố phát kẹo cưới cho mọi người. Một đám đông vây quanh hai người để nhận kẹo và chúc phúc cho đôi vợ chồng mới này.