Hoàng Sơn (SN 1991, hiện làm nhân viên tư vấn tài chính ở Hà Nội) là nhân vật chính trong câu chuyện bị vợ gọi là đàn bà đang được quan tâm những ngày gần đây. Sở dĩ Sơn bị vợ gọi là "đàn bà" bởi anh chàng quá đảm đang, mà theo Vi Anh (vợ Sơn) thì “nhẽ ra anh ấy phải làm vợ mới đúng.”
Nhưng nếu như các bà vợ trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị khi Vi Anh có được ông chồng lý tưởng thì một số người khác nói rằng Hoàng Sơn không có bản lĩnh, là người đàn ông bám váy vợ.
Trả lời với thái độ không mấy quan tâm, Sơn bảo lúc đầu khi vợ gọi mình là đàn bà, cũng có chút ngại nhưng về sau nhận được nhiều lời khen cũng như ủng hộ của mọi người, anh dần cảm thấy tự hào khi được vợ gọi như thế.
Trên Facebook, Hoàng Sơn dành nhiều album để đăng ảnh vợ, con.
“Mình chỉ thấy buồn cười và coi thường những người nghĩ rằng mình bám váy vợ vì suốt ngày chỉ biết chăm con, dọn nhà... Vì mình vừa làm được việc của mình, vừa vẫn có thời gian lo được việc gia đình, chăm con là mình đã hơn họ rồi. Và mình không có thói quen để ý lời của những người như vậy”, Sơn nói.
Anh hoàn toàn thay đổi sau khi lấy vợ.
Vì anh quá đảm đang nên thường bị vợ gọi yêu là “ông chồng đàn bà” hay “nhẽ ra anh phải làm vợ em mới đúng!”
Sơn cũng chia sẻ thẳng thắn việc anh phụ giúp vợ xuất phát từ tình yêu, do thấy vợ quá bận rộn với công việc nên Sơn thương, anh muốn làm những mọi thứ để cô có thể nghỉ ngơi sau khi về nhà: “Chuyện mình phụ giúp vợ tất nhiên là xuất phát từ tình yêu thương dành cho vợ con mình rồi. Giúp đỡ vợ thì phải cần lý do sao? Mình hầu như làm việc nhà thường xuyên luôn”.
Khi được hỏi việc Sơn “nuông chiều” vợ như vậy có sợ cô ấy sẽ hư hỏng không, Sơn tự tin bảo anh không bao giờ nghĩ rằng có một ngày vợ đổi tính nết. Những gì anh dành cho vợ là bởi cô xứng đáng.
“Đây không phải vì mình sợ hay không sợ vợ. Mà đã là vợ chồng thì nên tôn trọng và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Chỉ có những ai hay làm sai hay có gì mờ ám mới vợ vợ còn mình thì không!”, Sơn dứt khoát khi có người nói anh vì sợ vợ nên mới đóng vai “ông chồng hoàn hảo”.
Ngày 20/10, bản thân Sơn cũng đã chuẩn bị quà cho vợ nhưng anh cố tình để đến cuối ngày mới tặng để vợ nghĩ rằng mình không còn quan tâm, chu đáo nữa, như vậy cô ấy sẽ hạnh phúc vì bất ngờ!
Hoàng Sơn dành hầu hết thời gian cho vợ và con, anh bảo nếu đã là vợ chồng thì nên trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
Khi được hỏi quan điểm về vai trò của vợ chồng trong gia đình, Sơn bảo anh nghĩ rằng không có vai trò của riêng ai mà cả hai phải như nhau.
“Điều khiến mình yêu thương vợ nhất là bởi cả hai vợ chồng đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đi lên từ 2 bàn tay trắng để có ngày hôm nay. Nên với mình vợ là đặc biệt nhất, ngoài kia có nhiều cô gái có nhan sắc nhưng yêu vì vật chất, chỉ cần thấy nghèo khó là chạy mất dép” - Sơn nói thêm về người vợ mà mình dành trọn tình yêu thương.
Nói về những người đàn ông ngoại tình, ông chồng 9X được nhiều người ví von là soái ca phiên bản Việt có một chút bức xúc, anh bảo nếu còn yêu thì tiếp tục, không còn yêu thì chấp dứt hẳn, chẳng việc gì phải ngoại tình làm khổ vợ khổ con.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Sơn bảo: “Với những bạn gái cứ nghĩ đàn ông là tồi tệ, mình chỉ nói ngắn gọn thế này: Hành động của đàn ông chúng tôi tùy thuộc vào cách cư xử của các bạn!”
Xem thêm một số hình ảnh hạnh phúc của gia đình này: