Friendzone cùng bàn chuyên nhận thư tình hộ
Vừa trở về nước sau khi hoàn thành khóa học nghiên cứu về động vật của trường La Trobe (Melbourne, Úc) với 5 năm du học, với Bùi Phi Hoàng (SN 1991), có lẽ quê hương đã có quá nhiều điều khác xưa.
Tuy nhiên, duy chỉ có tình yêu 6 năm qua của anh dành cho cô bạn thân từ thời cấp 2 là Bùi Ngọc Liên (SN 1991, giáo viên dạy IELTS) thì chưa bao giờ thay đổi.
Phi Hoàng và Ngọc Liên
Quay ngược những thước phim tình yêu về thời cấp 2, ngày đó, Phi Hoàng và Ngọc Liên cùng 1 cô bạn khác còn là những người bạn cùng bàn thân thiết.
Anh chàng cũng rất quý hai cô bạn, bởi luôn được ưu tiên chép bài hai môn Hoàng học không giỏi là Ngữ Văn và Anh. Đổi lại, chàng trai ga-lăng ấy cũng luôn mua kẹo, quà vặt để hối lộ hai cô bạn cùng bàn.
Bàn học ấy luôn ngập tiếng cười vì sự hài hước của Phi Hoàng. 'Buồn cười nhất là hồi cấp 2 bọn mình hay có trò chơi gọi tên bố mẹ nhau ra, bạn gái mình lại trùng tên với mẹ mình nên hay bắt mình gọi là mẹ.
Và mỗi lần như thế mình lại chạy tới áp sát người rồi nói 'Mẹ ơi, cho con bú sữa nhé', thế là bạn gái mình mặt đỏ bừng chẳng nói được thêm câu nào' (cười) - anh chàng láu cá một thời chia sẻ.
Cũng bởi sự hài hước, dễ mến ấy, Phi Hoàng nổi tiếng là đào hoa ngay từ những năm cấp 2. Thư tình của đàn em khóa dưới cứ đến dồn dập, nhưng đều được chuyển cho 2 cô bạn cùng bàn nhờ đưa hộ cho anh chàng.
Thế là bao nhiêu lời tỏ tình và cả điểm hẹn đều bị 2 cô bạn nắm rõ, nhiều hôm còn đi thay Phi Hoàng ra chỗ hẹn.
'Mày đồng ý làm bạn gái tao không?' và nụ hôn đầu… chó rượt
Thân thiết là vậy, nhưng phải mãi đến khi học cùng trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cặp đôi mới chính thức thăng bậc cho tình bạn thân nhiều năm qua.
Những năm tháng ấy, anh chàng đăng ký làm chân xe ôm đưa đón hàng ngày cho cô bạn, vì lịch học khá giống nhau và 'nhà nàng ở cạnh nhà tôi', chỉ cách có 500m.
Nhưng 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e', cô nàng vẫn im hơi lặng tiếng chẳng hề có tín hiệu yêu đương. Quá sốt ruột, Phi Hoàng bèn nhắn tin: 'Mày có đồng ý làm bạn gái tao không, hay nói cách khác tao làm bạn trai mày nhé!'.
Và tất nhiên, câu trả lời của cô nàng là: 'Không, tao nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để yêu'.
'Sau khi đọc được tin nhắn đó thì mình đã ước là mình chưa từng ấn nút send cái tin nhắn kia và rồi mấy ngày sau bọn mình không hề gặp nhau' - Phi Hoàng chia sẻ.
Phải đến tận khi hội trại của CLB cả hai cùng tham gia được tổ chức, cô nàng mới 'tự nhiên thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn, và lúc thấy Hoàng thì vui mừng khôn xiết'.
Ngày 26/4/2010 được chọn để kỉ niệm tình yêu của cả hai cho đến tận bây giờ.
Từ friendzone trở thành người yêu, tình cảm của cặp đôi dù mãnh liệt nhưng vẫn trong sáng như tình bạn học trò thuở nào. Phải một tháng sau đó, cả hai mới dám cầm tay nhau.
'Vì cô ấy vô cùng trong sáng, trong sáng đến mức là sau này cầm tay xong mới biết là cầm tay không bị có em bé', anh chàng chia sẻ.
Rồi lần cùng du lịch Sapa, giữa màn trời tối đen, cặp đôi bị 4-5 con chó rượt đuổi. Dù khá hoảng hốt, nhưng anh chàng vẫn cố giữ bình tĩnh, ôm chặt người yêu rồi nói: 'Cứ bình tĩnh từ từ mà bước, kệ nó, nó có cắn thì em đi từ từ lên chỗ cao rồi anh chạy làm mồi nhử cho'.
Và cũng chính lúc thoát khỏi đàn chó rượt, để trấn an Ngọc Liên, Phi Hoàng đã ôm chặt cô nàng rồi hôn lên môi. Đó cũng chính là nụ hôn đầu tiên của cả hai.
'Sau vụ đó, bạn gái mình cứ buồn mãi vì đánh mất thứ vô cùng quan trọng với người con gái, đó là… nụ hôn đầu' - Phi Hoàng cho biết.
2 năm 'mày - tao', 5 năm yêu xa vẫn mặn nồng
Là những người bạn thân, dù đã hơn 2 năm yêu nhau, Phi Hoàng và Ngọc Liên vẫn giữ cách xưng hô 'mày - tao' thân thiết như thuở nào.
Dù nhiều lần đổi cách gọi khác nhưng chẳng thể kéo dài lâu. Mãi đến khi bạn bè gửi cho cả hai mấy bài viết về vấn đề các cặp đôi yêu nhau xưng hô cá mè một lứa sẽ dẫn đến chia tay sớm, Ngọc Liên bắt đầu lo lắng, đòi phải đổi.
Phi Hoàng chia sẻ: 'Nhưng bảo gọi mình bằng anh thì lại không muốn kém, gọi vợ chồng thì lại ngượng, cuối cùng nghĩ mãi mới ra cách xưng hô khác mà cả hai đều nhất trí, vậy là tình yêu 'mày tao' được bước sang một trang sử mới 'mình và bạn' đấy'.
Sau 2 năm xưng hô 'mày - tao', cặp đôi đã chuyển sang 'mình - bạn'
Và cuộc thay đổi xưng hô ấy cũng mang tầm vóc quốc tế, bởi chỉ sau nửa năm yêu nhau, anh chàng đã vượt đại dương hơn 7.000km để đi du học Úc.
Năm năm yêu xa là quãng thời gian khó khăn của cả hai.
Cặp đôi chỉ có thể gặp nhau qua skype, facetime, ngày lễ ngày tết đôi lứa dắt nhau đi chơi thì hai người chui vào phòng ôm lấy cái màn hình điện thoại hoặc máy tính, chưa kể là chênh lệch múi giờ lên đến 3-4 tiếng. Để được chat với người yêu, anh chàng phải thức rất muộn vào buổi đêm.
Rồi ở bên đó vừa đi học vừa đi làm để trang trải phí sinh hoạt, tích góp tiền để hè với Tết về Việt Nam chơi, nên nhiều lúc Phi Hoàng cũng căng thẳng rồi dẫn đến cãi nhau với Ngọc Liên. Nhưng rồi chỉ đến trưa hôm sau là mọi sự lại bình thường, bởi cặp đôi đã 'đi guốc trong bụng' nhau.
Năm năm ấy, chiếc la bàn cô bạn tặng trước lúc Phi Hoàng đi du học là kỉ vật quan trọng nhất. Ngọc Liên muốn nhắc nhớ anh chàng rằng: 'Dù đi đâu làm gì, có một hướng anh không bao giờ được quên, đó là hướng nhà em'.
Và đến chính mẹ của Ngọc Liên cũng nói rằng: 'Mọi người rất trân trọng tình yêu của hai đứa, là bạn thân cấp 2, rồi lên đến đại học là mối tình sinh viên, rồi lại đến yêu xa, được thử thách và nung nấu cho đến lúc chín muồi'.
Một tình yêu vượt ngàn dặm dài vẫn gắn bó, bên nhau từ những năm tháng ấu thơ như vậy, quả thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ biết nhường nào.
Ảnh: NVCC