Bố gửi thư cho người yêu của cậu con trai đã mất qua VOV
Tối ngày 26/1, trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc phát trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, lá thư đặc biệt của một vị phụ huynh gửi cho Lan (20 tuổi), cô gái mà con trai ông thầm yêu suốt 3 năm qua được phát sóng, khán giả nghe đài đã vô cùng bất ngờ.
Đặc biệt hơn, chàng trai, được nhắc đến trong bức thư - Phong, người con duy nhất của ông, đã qua đời vì tai nạn giao thông cách đây 8 tháng. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 20 của Lan, ông Vũ quyết định gửi thư lên chương trình VOV, với mong muốn cô nghe và hiểu được những gì đã xảy ra trong giây phút định mệnh của con trai ông.
Ông cũng thay mặt Phong, động viên Lan hãy mạnh mẽ sống, để không hoài phí tuổi thanh xuân tươi đẹp, điều mà con mình đã để vụt mất.
Ảnh minh họa
Trong thư, ông viết:
"Gởi cháu, cô gái tuổi 20!
Con là cô bé mà con trai bác yêu vô cùng, cô bé mà bác chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại không bao giờ có thể quên được. Bác đã phải đắn đo mãi mới có thể nhờ chương trình 365 Ngày hạnh phúc, gởi những lời này đến con. Không biết quyết định này là đúng hay sai khi ngày mai là sinh nhật tuổi 20 của con...
“Con à! Bác biết chỉ là lúc cô đơn và đau quá nên con mới thế chứ con mạnh mẽ lắm phải không nào! Nếu được, bác mong con hãy tìm một bờ vai mà tựa vào những lúc yếu lòng. Bác không phản đối quyết định sống độc thân của con nhưng bác vẫn mong con có niềm tin vào tình yêu. Đây cũng là điều mà mấy năm qua con trai bác cố gắng làm, nhưng tiếc thay!".
Lá thư tình kinh điển của giám đốc gửi vợ 9X trên VOV
Trước đó, ngày 2/1, lá thư của người chồng Mai Phú Phong gửi đến vợ mới cưới là Quỳnh Chi trong 365 Ngày hạnh phúc đã khiến người nghe xúc động bởi sự chân thành mà Phong dành cho vợ.
Mở đầu lá thư gửi cho vợ, Phong nhắc về kỷ niệm đẹp khó quên trong đời - rước dâu từ phố núi Buôn Mê Thuột về TP.HCM trong thời khắc đêm giao thừa năm 2015.
Anh viết: "Gửi vợ mập lùn yêu đáng ghét. Vậy là đã bước sang năm thứ 2 kể từ ngày mình cưới nhau, khoảng thời gian đó đủ để hai vợ chồng cảm nhận đủ thứ vui buồn của cuộc sống. Còn nhớ ngày vu quy 31/12/2014, tiệc cưới diễn ra tốt đẹp tại phố núi Buôn Mê Thuột, anh và đoàn rước dâu quyết định chọn cung đường khác về TP.HCM xa hơn 120 km, băng ngang rừng bằng con đường đèo hiểm trở, quanh co khúc khuỷu hình cùi chỏ….
Như bao lần té thật đau chìm đắm trong những lần thất bại, lại một kì tích xuất hiện đến với anh, và lần này anh nghĩ đó là kì tích cuối cùng anh nhận lãnh từ Đấng bề trên, anh tin vậy! Em đã xuất hiện âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy toả sáng như thế đó.
Lần này sẽ không như những lần khác, bởi anh biết và anh có niềm tin mãnh liệt, vào hi vọng của cây chồi non xuất hiện kia, anh tin lại một lần nữa, một khu rừng mới sẽ được tái sinh từ mầm non đầy hy vọng đó. Anh hứa mình sẽ cố gắng hết sức trong suốt phần đời còn lại, để sống cho gia đình mới, cho người thân và tất cả những anh em còn lại bên cạnh. Vì tất cả những con người đó đều xứng đáng và trên hết thảy, đó là em. Anh yêu em".
Phú Phong và Quỳnh Chi.
Bức thư của Mai Phú Phong đã khiến MC Mỹ Vân xúc động nói: "Anh Phong biết không, anh đã viết một bức thư được xem là kinh điển đấy, bởi vì Mỹ Vân cũng đã từng đọc rất nhiều cuốn sách hay, hay những lá thư tình lãng mạn, nhưng đây là lần đầu tiên đọc những lời nhắn gửi dễ thương đến như vậy ạ. Tôi có một sự ghen tị không hề nhẹ với chị Quỳnh Chi".
Bức thư gửi nam thanh niên chối bỏ trách nhiệm với bạn gái có bầu
2 tuần trước, cư dân mạng vẫn còn sục sôi bức thư tình của cô gái Bùi Bích Thủy đến chàng trai tên Truyền và câu chuyện chối bỏ trách nhiệm làm cha ngay trên sóng VOV ngày 9/1.
Sau khi kết nối với nhân vật Truyền, MC Thảo Nguyên bắt đầu đọc lá thư. Cô gái viết bằng tất cả cảm xúc và nỗi lòng của mình: “Vui cũng như buồn, em khép mình trong một vỏ bọc mà em tự tạo ra. Gần 10 năm rồi, em đã sống như thế, những suy nghĩ mông lung làm em mệt mỏi. Nhiều khi em trách mình đã suy nghĩ rất nhiều, rồi em tự làm khổ chính mình bằng suy nghĩ ấy. Anh còn trẻ, anh còn nông nổi, có lẽ anh không coi trọng những thứ mà em coi là tất cả…
Nhưng anh biết không, em sẽ chờ, 2 năm, 3 năm hay bao nhiêu năm nữa, em cũng sẽ chờ... Vì em cần một người chồng, cần một người cha, cần một gia đình không gấm lụa xa hoa, chỉ cần yêu thương thôi là đủ rồi. Hạnh phúc nhất của một người con gái chỉ có thế thôi. Nhưng nếu anh yêu thương một người con gái khác, em cũng xin chúc phúc cho anh và hãy coi em như một cơn gió thoảng qua mà thôi”.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, chàng trai tên Truyền khẳng định rằng, đó là bức thư của người yêu tên Liên (học sinh lớp 12) và nói: “Em chỉ yêu mình Liên”. Lời khẳng định của Truyền đã khiến Thủy khóc nức nở ngay trên sóng VOV.
Sau khi MC Thảo Nguyên hỏi: “Bạn có quen ai tên Thủy không?”, Truyền mới xác nhận là có quen cô gái tên Thủy và đã từng quen 2 năm. Đặc biệt, khi biết tin Thủy có thai 3 tháng, Truyền đã chối bỏ trách nhiệm với câu nói bất cần: “Em có cách của riêng em…”. Khi MC Thảo Nguyên hỏi: “Bạn có nghĩ tới đám cưới không?”, Truyền trả lời lạnh lùng lại: “Trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến biên giới thôi. Còn lại em chẳng nghĩ gì cả”.
Đa phần các độc giả đều thể hiện sự bức xúc với cách hành xử của Truyền, cho rằng đây là một chàng trai vô trách nhiệm. Độc giả cũng không quên gửi lời động viên Thủy hãy cố gắng vượt qua tất cả.
365 ngày hạnh phúc là chương trình của kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng trên tần số FM 91 Mhz tại Hà Nội từ 20h10 đến 21h40 hàng ngày.