4 phim điện ảnh Hoa hốt bạc nhờ gợi nhớ về mối tình đầu

Mối tình đầu hồn nhiên mà sâu sắc luôn là một đề tài thú vị được các đạo diễn khai thác trong nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng.

24/02/2016 09:01

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi: Nhắc đến phim về đề tài tình cảm học đường của điện ảnh Trung Quốc thì không thể không nhắc đến Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi hay tựa đề tiếng Anh là You're apple of my eyes. Bộ phim được sản xuất vào năm 2011, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Cửu Bả Đao.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi kể về cậu học sinh phá phách Kha Cảnh Đằng lỡ phải lòng cô bạn thông minh xinh đẹp nhất lớp Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi là mối tình đầu, và cũng là động lực để Kha Cảnh Đằng thay đổi bản thân, đáng tiếc sự xa cách, hiểu lầm và tính khí ngang bướng trẻ con của Kha Cảnh Đằng đã khiến hai người không thể bên nhau.

Kết phim là khi Cảnh Đằng mỉm cười đầy day dứt khi chứng kiến Thẩm Giai Nghi kết hôn cùng người đàn ông khác.

Khi khởi chiếu, Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã trở thành một hiện tượng phòng vé tại Đài Loan, Hồng Kông và Singapore. Bộ phim cũng đã mang lại loạt giải thưởng danh giá cho Trần Nghiên Hy và Kha Chấn Đông với các giải nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hình tượng Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng của hai diễn viên cũng để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều fan hâm mộ.

Bạn cùng bàn: Bạn cùng bàn là một thước phim nhẹ nhàng mà sâu sắc về tuổi trẻ, về tình yêu cũng như sự nghiệt ngã mà mỗi người phải đối mặt sau khi trưởng thành. Nửa đầu phim là những thước phim sinh động vui tươi về tình yêu của đôi bạn trẻ Lâm Nhất và Châu Tiểu Chi.

Hai người đã dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp từ cấp 2, cấp 3 rồi đến khi Lâm Nhất đi Mỹ, bỏ lại mối tình, bỏ lại tuổi trẻ của mình tại quê nhà.

Giống như một mối tình đầu ám ảnh đến khó quên, sau nhiều năm bôn ba đất Mỹ, Lâm Nhất trở lại mà vẫn không thể quên được hình ảnh Tiểu Chi, tiếc rằng mọi thứ đã không thể trở lại.

Bộ phim đã thu về hơn 300 triệu NDT chỉ sau vài ngày khởi chiếu, rất nhiều người như thấy tuổi trẻ của mình hiện hữu trong từng nhân vật.

Năm tháng vội vã: Khác với những bộ phim học đường khác, Năm tháng vội vã nhuốm màu ảm đảm với tình tiết phim chậm rãi như một cuộn phim quay chậm. Phim được kể lại qua lời tự thuật của Trần Tầm, người đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi và yêu quý Phương Hồi, cô bạn đơn thuần ít nói cùng lớp.

Trải qua những năm tháng cấp 3 cho đến khi học đại học, sự khác biệt về môi trường và lối sống đã đẩy hai người ra xa. Đến cuối phim là những lời thổ lộ đầy hối hận và tiếc nuối về mối tình đầu của Trần Tầm.

Dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng của Cửu Dạ Hồi, chính vì vậy bộ phim cũng giành được khá nhiều tình cảm và sự chú ý từ những người trẻ tuổi. Phim đã thu về hơn 400 triệu NDT chỉ sau 11 ngày công chiếu, khẳng định sức hút của bộ đôi Bành Vu Yến - Nghê Ni.

Tai trái: Tai trái có lẽ chính là phim đề tài học đường ấn tượng nhất năm 2015 của đạo diễn Tô Hữu Bằng cùng dàn diễn viên chính Dương Dương, Mã Tư Thuần, Trần Đô Linh...

Nếu những bộ phim khác chỉ khai thác vấn đề tình cảm học đường đơn thuần thì Tai trái nổi bật hơn khi ẩn chứa trong đó cả tình cảm gia đình, bạn bè cũng như những số phận không may mắn trong xã hội.

Thông điệp được Tai Trái thể hiện xuyên suốt bộ phim chính là 'Yêu đúng là thì tình yêu, yêu lầm thì chính là tuổi trẻ'. Mặc cho gặp phải nhiều đối thủ nặng ký trong cuộc chiến phòng vé, Tai Trái vẫn thu về con số ấn tượng - 65 triệu USD.

Theo B/Vietnamnet
Tin cùng chuyên mục