Anh sợ em chịu đói... Anh sợ em chịu lạnh... Anh sợ có người bắt nạt em... Anh sợ lại không tìm được em. Đừng rời xa anh có được không?
Nếu có một người đột nhiên bị mất tích, mà anh muốn đi tìm lại thế nào cũng không thấy, vậy thì hãy buông tay đi. Bởi vì trên đời này, không có ai là vì thiếu ai mà không sống nổi cả.
Sói là động vật rất chung thủy, cả đời chỉ yêu một bạn đời. Dù con sói kia chết đi, thì con sói còn lại vẫn sẽ cô độc tới già.
Thật ra sói không hề máu lạnh vô tình như trong tưởng tượng của mọi người. Chỉ có điều, bọn họ nhìn thấy vẻ bề ngoài của nó, không biết nội tâm của nó thôi.
Em không sợ bất kì sự hi sinh nào, nhưng em sợ làm tổn thương anh. Cho dù hoa nở hay tàn, cuối cùng chúng ta vẫn không thể ở cạnh nhau.
Tương ngộ và ly biệt giống như một cái xoay người nối tiếp một cái xoay người, một vòng nối tiếp một vòng khác, nối liền thành điệu nhảy của cuộc đời. Nhưng có người vẫn có thể quay lại, nhưng có người mãi mãi không thể gặp lại.
Mỗi con người, cả đời thường nói dối khoảng 88000 lần. Như thế tính ra, nếu sống đến 88 tuổi, thì trung bình mỗi năm phải nói dối 1000 lần. Tính trung bình ra thì mỗi ngày phải nói dối ba lần.
Vật cướp từ người khác, dù có cố gắng hay dùng nhiều quỷ kế ép nó thuộc về bản thân mình, nhưng kết cục cũng vẫn chẳng có được gì.
Em có biết hôn lên trán có ý nghĩa gì không? Là đau lòng, là mong muốn được chăm sóc, là hi vọng được bảo vệ.
Là một người phụ nữ, khi đã mang trái tim trao cho một người đàn ông thì sẽ không bao giờ rời xa người đó được nữa.
Quả thực những người làm mẹ sẽ rất mạnh mẽ, có lẽ đây chính là bản tính trời sinh của phụ nữ, vì gia đình mình, cho dù có khó khăn hơn nữa cũng sẽ chống đỡ được.