Hôm nay là ngày đi muộn, khi tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trên đường do ngập lụt và tắc đường. tại các ngã ba, ngã tư, mật độ di chuyển chậm chạp nhưng thái độ của mọi người dễ chịu hơn thường ngày, không có ai bấm chuông inh ỏi mặc dù đứng sau xe khác cả tiếng đồng hồ.
Đoạn đường cạnh Keng Nam ngập sâu đến 50 - 60cm, các phương tiện giao thông ngập chìm trong nước. Hiện tại đến thời điểm 12h trưa, đoạn đường này nước vẫn ngập rất sâu.
Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, nước ngập tứ bề, mọi người cũng chú ý di chuyển chậm, không cố gắng chèn ép ai để thoát lên.
Tắc đường vốn là cảnh tượng quen thuộc ở Hà Nội, nhưng tắc cục bộ và toàn diện như thế này thật hiếm thấy, nên có thể gây nhiều ngạc nhiên cho mọi người. Ảnh: Khánh Huy
Trong hoàn cảnh oái ăm, mọi người không hề tỏ ra cáu kỉnh mà trở nên vui vẻ với nhau hơn. Vẫn nở nụ cười tươi, như đây là một trải nghiệm tuyệt vời. (Ảnh: Việt Linh)
Sáng nay nhiều trường học tổ chức lễ bế giảng năm học, nhưng thật thiếu may mắn và bất tiện khi những tà áo dài trắng bị ướt mèm trong làn nước đục ngầu.
Dù ngược, dù xuôi, tất cả cùng chậm rãi cùng nhau vượt qua con đường ngập nước để có thể đến trường, đến cơ quan.