Những thiên thần nhỏ miền sơn cước

Tuy không có áo ấm, dép đẹp, mặt mày lấm lem nhưng lúc nào các em cũng thật đẹp với ánh mắt ngây thơ, trong sáng.

29/09/2015 16:00

Ánh mắt rạng ngời niềm vui của những bé gái ở Mù Cang Chải bắt gặp ở ven đường.

Công việc mỗi ngày của các em là lên nương cùng cha mẹ sau những giờ học ở trường

Với trẻ em ở vùng cao Tây Bắc, hạnh phúc lớn nhất là ngày nào cũng được ăn no, mùa đông được mặc  ấm, những ngày hè được vô tư nô đùa cùng bạn bè

2 chị em đi học giữa làn mây mù chảy qua cửa nhà vào sáng sớm ở Bát Xát

Ánh mắt rạng ngời, pha chút hứng thú và ngại ngùng của cậu bé bản Lao Chải (Y Tý – Bát Xát – Lào Cai)

Những bé gái nô đùa khi trời đã ngả về chiều trên bản

Mặt mũi lấm lem của một em bé đã chìm vào giấc ngủ trưa tại một điểm trường mầm non (xã Sim Sam 2 – Y Tý- Bát Xát), điểm trường này cách trường chính 14km đường rừng rải đá. Hiện trường vẫn chưa được hỗ trợ xây dựng mà đi mượn lại một lớp học của trường tiểu học.

Những em nhỏ với gương mặt hồn nhiên và ánh mắt bỡ ngỡ khi nhìn thấy người lạ tại điểm trường mầm non Hồng Ngài.

Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nên nhiều khi chỉ là một chiếc lốp xe cũ cũng trở thành một trò chơi thú vị.

Nụ cười trong veo của bé trai bên lề đường quốc lộ.

Bé gái trên xã La Pán Tẩn rụt rè khi bị chụp hình.


Chị em trở về nhà trên con đường bùn lầy lội.

Ánh mắt trong veo của các thiên thần nhí vùng cao.

Theo Khánh Huy/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục