Sống và làm việc ở Mỹ, cặp đôi Trần Chấn Nghiệp, Lê Trương Thảo Ngân (cùng sinh năm 1988) đã trở về Việt Nam để tổ chức lễ cưới và thực hiện bộ ảnh cưới làng quê mà cả 2 đều thích thú.
Những bức ảnh cưới bình dị, mộc mạc như những thước phim về cuộc sống, thiên nhiên vùng sông nước và những kỉ niệm tình yêu ngọt ngào của cô dâu, chú rể.
Chấn Nghiệp và Thảo Ngân quen nhau tại Mỹ trong 1 chuyến đi du lịch. Có lẽ sẽ chẳng nên đôi, nên cặp nếu chuyến xe hôm ấy không đông người, chật chội đến thế.
Ngồi hai hàng ghế liên tiếp nhau, cả hai vô tình chạm chân nhau nhưng chẳng biết vô tình hay hữu lý cả hai chẳng động tĩnh gì và chân giữ nguyên vị trí cho đến khi xe lăn bánh về tới nhà.
Tình yêu của họ lớn lên từ những yêu thương chân thành. Dù cách nhau khoảng 6 tiếng đi xe nhưng thường mỗi tuần anh chàng Chấn Nghiệp đều chạy xe xuống thăm người yêu. Có khi cô nàng bất ngờ thấy người yêu tối khuya mới đến gặp mình và sáng sớm hôm sau đã phải về để kịp giờ học.
Cùng đắm mình trong không gian bình yên miền quê sông nước qua những hình ảnh đẹp lung linh của bộ ảnh này: