Chồng phạm tội giết người, vợ ung thư vay tiền đến tòa bồi thường
Người chồng đi đám cưới rồi đoạt mạng hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn chiếc chiếu đánh bài. Chồng vướng lao lý, người vợ đang chống chọi với bệnh ung thư phải chạy vạy khắp nơi để thay chồng đền bù cho gia đình bị hại. Tại phiên tòa, người vợ ấy nhiều lần bật khóc, xin lỗi phía bị hại.
26/09/2023 07:34

Hôm qua (25/9), Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Mạnh (40 tuổi), trú xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) về tội 'Giết người'. Bị hại trong vụ án là ông Bạch Văn C. (56 tuổi).
Bị cáo Phạm Văn Mạnh lĩnh án 20 năm tù.
Phòng xử án chật kín người dân đến dự. Trong khi gia đình bị hại ôm chặt tấm di ảnh người quá cố thì phía bên kia vợ của bị cáo nhiều lần bật khóc. Giữa gia đình bị cáo và bị hại là người cùng làng, nhưng chỉ vì chén rượu vui mà án mạng đã xảy ra.
Theo đó, chiều 7/4/2023 Mạnh và ông C. cùng tham dự đám cưới gia đình hàng xóm. Tối đến, khi mọi người đã ăn uống xong, ông C. nói với Mạnh đi lấy chiếu để 'anh em đánh bài tý' thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.
Mạnh chạy ra sân giếng lấy con dao bầu giấu vào áo rồi tiếp tục tìm ông C. Khi hai bên cãi vã, Mạnh rút dao đâm vào người hàng xóm. Nạn nhân bỏ chạy, Mạnh vẫn cầm dao đuổi theo, đâm vào lưng đối thủ.
Phát hiện sự việc, chị H – vợ của Mạnh và người hàng xóm chạy theo can ngăn nhưng không được. Khi Mạnh tiếp tục đâm nạn nhân thì chị H. lao đến ôm chồng khiến cả hai bị ngã. Sự việc chỉ dừng lại khi chị vợ liều giữ được tay chồng để người hàng xóm chạy đến tước hung khí trên tay Mạnh. Hậu quả, nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực làm thủng tim.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn trả lời những câu hỏi của HĐXX, thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi. Mạnh khai nhận: 'Bị cáo không đồng ý lấy chiếu cho bị hại chơi bài vì muốn giữ không khí đám cưới cho gia chủ. Tuy nhiên, vì bị hại chửi là 'con nít ranh' và dọa sẽ giết nên bị cáo bực tức. Hôm đó lại có rượu trong người nên bị cáo không làm chủ được hành vi'.
Vợ của bị cáo nhiều lần bật khóc tại phiên xử chồng.
Trước sự có mặt của đại diện bị hại, bị cáo nhiều lần gửi lời xin lỗi. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường tiền mai táng phí cho gia đình bị hại là hơn 42 triệu đồng.
Đến tham dự tòa, chị H. - vợ bị cáo Mạnh trình bày, đau thương mà chồng chị gây ra cho phía bị hại là không thể đong đếm được. Bởi vậy, chị sẽ thay chồng có trách nhiệm với người thân bị hại. 'Tôi đang mắc bệnh ung thư, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tôi còn sống ngày nào thì sẽ có trách nhiệm với gia đình bên ấy. Hôm nay, tôi đưa đến 140 triệu, xin bồi thường cho gia đình bị hại', chị H. nghẹn ngào trình bày.
Chủ tọa phân tích, người phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần, các khoản mai táng phí, cấp dưỡng nuôi mẹ ông C. là bị cáo Mạnh. Tuy nhiên, việc chị H. thay chồng bồi thường là điều đáng ghi nhận, đây là tình tiết để hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình đối với bị cáo. Để tạo điều kiện cho 2 bên gia đình, chủ tòa quyết định tạm dừng phiên tòa để hai bên thống nhất thỏa thuận phần đền bù trách nhiệm dân sự.
Lúc này, vợ bị cáo từ phía bên kia phòng xét xử tiến lại, ngồi thụp trước vợ con và đại diện hợp pháp của bị hại buồn bã, xin lỗi. Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất phía bị cáo phải bồi thường 180 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi mẹ ông C. 1,5 triệu đồng/tháng đến hết đời. Sau một hồi chạy vạy, vay mượn người thân, chị H. đã xoay đủ số tiền 180 triệu đồng để gửi cho gia đình bị hại ngay tại phiên tòa.
Ghi nhận sự tự nguyện khắc phục tổn thất tinh thần của gia đình bị cáo đối với bị hại, HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Mạnh 20 năm tù về tội Giết người.
Link báo gốc:
Copy link
https://www.congluan.vn/chong-pham-toi-giet-nguoi-vo-ung-thu-vay-tien-den-toa-boi-thuong-post266116.html
-
1Xác nữ không đầu, không tay dưới lớp mùn cưa vạch mặt kẻ sát nhân bí ẩn
-
2Hải Phòng: Nam sinh đổ dốc tự đâm xe đạp vào tường, gục xuống bất động
-
3Bắt nghịch tử nát rượu
-
4Bạn đọc cung cấp thông tin lừa đảo của tài khoản giả mạo 'Huấn Hoa Hồng'
-
5Giá vàng hôm nay 27-11: Vàng nhẫn tăng giá cao chưa từng thấy
-
6Người phụ nữ náo loạn trụ sở xã: Nếu tâm thần, xử lý thế nào?
-
7Chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước
-
8Hà Tĩnh: Ngư dân kết bè xốp đưa thi thể người đàn ông trôi dạt trên biển vào bờ
-
9Thông tin mới vụ đại uý truy đuổi 'cát tặc' bị đứt lìa 2 chân
-
10Kết đắng của gã chồng giết vợ vì ăn cơm không có rau
-
11Bí mật bất ngờ trong quán karaoke Năm Râu lúc nửa đêm
-
12Giá vàng tăng vọt, sát mốc 73 triệu đồng/lượng
-
13Tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ năm 2024
-
14Giải cứu bé gái 14 tuổi bị bán vào quán karaoke làm việc với giá 38 triệu đồng
-
15Tai nạn thảm khốc ở Hưng Yên khiến 3 người thương vong
-
16Vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận hũ cốt', lý do Toà trả hồ sơ?
-
17Hai cô gái trẻ dùng thủ thuật 'ma' lừa đảo các cửa hàng vàng
-
18Nóng: Cảnh báo giả mạo phần mềm chính phủ để lừa đảo, người dân đặc biệt lưu ý điều này
-
19Hải Phòng: Người phụ nữ chửi bới, đạp đổ nhiều xe máy tại Công an xã có tinh thần không bình thường
-
20Bắt 2 đối tượng mua bán thiếu nữ