Bất cứ ai trong chúng ta chắc hẳn đều đã nghe cụm từ 'cấp cứu 0 đồng', đó là những chuyến xe của tình thương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cơn nguy cấp, hoàn toàn miễn phí. Và với chị Ngô Quỳnh Nga (SN 1989, Hà Nội), những chuyến xe ấy càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn.
Chị Nga tham gia nhóm cấp cứu 0 đồng khi mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân 10 năm. Cũng bắt đầu từ lúc đó, chị không còn buồn phiền và chán nản về cuộc đời, bởi ngoài kia còn có nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình luôn cần được giúp đỡ.
Cứu người khác cũng là giúp chính mình
Gặp chị Nga sau chuyến xe cấp cứu bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán, nhìn dáng vẻ tất bật cùng gương mặt lo lắng của chị cũng đủ hiểu chị rất tâm huyết với công việc thiện nguyện mình đang làm. Vừa theo xe cấp cứu chở bệnh nhân về nhà trong đêm và cùng gia đình lo an táng, chị Nga không giấu nổi cảm xúc: 'Tết rồi, thương lắm mọi người ạ, tôi cũng chỉ giúp được bấy nhiêu đó thôi'...
Những chuyến xe tình thương nối dài xuyên đêm, phục vụ bà con khó khăn
Chị Nga chia sẻ, chị mới theo xe cấp cứu 0 đồng được hơn 2 năm. Mọi chuyện đến với chị như có duyên phận, khi ấy, chị vừa ly hôn và dẫn tới trầm cảm. Đó là quãng thời gian khủng hoảng tâm lý với bà mẹ 2 con, may mắn có gia đình là điểm tựa giúp chị vượt qua nỗi buồn phiền.
'Chẳng biết hành trình thiện nguyện của tôi chính xác là bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là nhiều năm nay, tôi đã được chứng kiến mẹ và chị gái đi từ thiện ở rất nhiều nơi, giúp đỡ cho rất nhiều người. Khoản tiền đầu tiên trong đời mẹ cho tôi, mẹ cũng nhắc nhở hãy trích ra một phần để giúp đỡ những người khó khăn hơn', chị Nga bồi hồi nhớ lại.
Thế là những điều nhân văn ấy cứ thấm dần mỗi ngày vào suy nghĩ của chị. Dần dần, việc giúp người nhà đi làm từ thiện cũng trở thành một thói quen của chị Nga. Rồi cơ duyên cho chị gặp được nhóm xe cấp cứu 0 đồng Hà Nội, thấy được việc làm ấy rất ý nghĩa nên chị Nga quyết định tham gia.
Công việc của nhóm là chuyên chở những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn bắt buộc phải sử dụng xe cấp cứu, những trường hợp bị bệnh viện trả về, thi hài, tro cốt,... Đến nay, chị Nga đã cùng nhóm hoàn thành gần 100 ca chở bệnh nhân cũng như tro cốt và hàng trăm ca cứu trợ trong đợt bão số 3.
Các thành viên thay nhau hỗ trợ người bệnh trong tình huống nguy cấp
Từ khi bắt đầu, toàn bộ số tiền giúp đỡ, ủng hộ hay góp vốn mua xe, chị Nga đều tự bỏ tiền túi ra. Có thời điểm, chị đã dồn hết số tiền kiếm được cả tháng bằng công việc kinh doanh tự do để lo chuyện xe cộ. Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm, chị Nga như được sống cuộc đời thứ 2 bằng việc làm ý nghĩa.
'Nhóm cấp cứu 0 đồng Hà Nội giống như mái nhà thứ 2 của tôi, nơi tôi được sinh ra một lần nữa. May mắn hơn cả là tôi có mẹ và gia đình hết lòng ủng hộ. Được giúp đỡ mọi người, tôi quên hết mọi đau buồn và sống tích cực hơn vì những điều xứng đáng', chị Nga bộc bạch.
Những chuyến xe tình thương xuyên Tết
Nhớ lại hành trình thiện nguyện của mình, chị Nga cho biết, có những đêm thức trắng thay ca nhau lái xe, chăm sóc bệnh nhân, an ủi người thân, rồi trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, cộng thêm khó khăn về kinh tế,... nhưng chưa khi nào chị chùn bước.
Dù vừa bận bịu với công việc kinh doanh, vừa chăm sóc 2 con, nhưng chị vẫn thu xếp thời gian để được giúp đỡ cộng đồng. Với chị Nga, làm thiện nguyện cũng là một cách để chị giáo dục con cái hãy sống có lòng nhân ái và làm việc tử tế mỗi ngày.
Chị Nga cho biết, trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, nhóm xe cứu thương 0 đồng Hà Nội vẫn sẽ nhận ca bệnh để chạy xuyên Tết, phục vụ tất cả bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chị không kêu gọi ủng hộ hay sự quyên góp của các nhà hảo tâm để tránh hiểu lầm, chị chỉ giúp đỡ theo sức của mình.
'Chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe, còn năng lượng, nhiệt huyết, nếu có ý định muốn tham gia các công tác từ thiện, hỗ trợ, cấp cứu 0 đồng thì các bạn hãy làm hết mình. Ngoài kia còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta gấp bội. Khi bạn giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình, chia sẻ cùng họ, bạn sẽ thấy cuộc sống này thực sự có ý nghĩa hơn rất nhiều', chị Nga nhắn nhủ.
Được giúp đỡ mọi người chính là niềm hạnh phúc lớn lao của chị Nga
Cũng như những người làm thiện nguyện nói chung và nhóm cấp cứu 0 đồng nói riêng, chị Nga mong muốn lan tỏa những việc làm ý nghĩa tới cộng đồng. Khi chúng ta càng làm việc thiện thì càng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến, hãy chung tay làm việc tử tế vì một xã hội tươi đẹp.
-->