Thương tâm: Con trai cụt tay nghỉ việc vào viện chăm sóc cha phải cắt bỏ 2 bàn chân vì bỏng điện nặng
Đứa con trai sống với bàn tay không có ngón từ nhỏ, giờ đến lượt người cha lâm nạn khi đi làm mướn. Từ một trụ cột gia đình trở thành gánh nặng cho vợ con, người đàn ông tội nghiệp khóc nghẹn trên giường bệnh.
04/10/2020 21:39

Một chiều đầu tháng 10 khi vào khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), chúng tôi chợt khựng lại khi thấy hình ảnh rất cảm động. Chàng trai trẻ đang cố xoa bóp, vận động đôi chân chi chít vết thương phải băng kín lại của một cụ ông. Nhưng bàn tay phải của chàng trai cũng không còn nữa.
Hình ảnh con trai tật nguyền chăm sóc cha vừa mất chân khiến người chứng kiến xúc động.
Con út tật nguyền chăm sóc cha mất chân
Đó là hình ảnh của 2 cha con ông Lê Văn Bình (56 tuổi) và anh Lê Hữu Trang (21 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) những ngày qua, khi người cha sau tai nạn đau lòng phải rời quê nhà lên TP.HCM điều trị.
Phòng số 3, khoa Phỏng, BV Chợ Rẫy (TP.HCM), nơi bệnh nhân đang điều trị.
Nhẹ nhàng đặt chiếc chân khẳng khiu, yếu ớt của Bình xuống, Trang nói đây là đêm cuối cùng chân phải cha anh còn lành lặn. Sáng hôm sau, ông phải tiến hành cuộc mổ cắt 1/2 bàn chân phải, vì đã hoại tử rất nặng, ăn vào xương.
Trước đó, một nửa cẳng chân trái của ông Bình cũng bị đoạn với lý do tương tự.
Bàn tay không ngón của đứa con trai chăm sóc cha những ngày qua.
Nghe con trai kể chuyện bệnh tình của mình với khách, nước mắt người cha bỗng lăn dài từ hốc mắt sâu, rỉ xuống khuôn mặt nám đen vì sương gió. Trên đầu ông, chiếc băng gạc bị ố vàng màu thuốc và cả màu dịch vết thương rỉ ra ngoài.
Sự việc đau lòng xảy ra khiến ông Bình giờ nằm vật vờ trên giường bệnh, đã bị đoạn nửa cẳng chân trái và một phần bàn chân phải.
Nói trong uất nghẹn, ông Bình kể sự việc đau lòng xảy ra với mình vào ngày 31/8, khi ông đang đi làm hồ kiếm tiền lo cho vợ con.
Đang loay hoay trên cao để lợp mái nhà cho người ta, ông Bình thấy đầu như trời giáng. Dòng điện từ phía đường dây cao thế sát nhà bất ngờ phóng xuống, hạ gục ông tức khắc.
Thấy ông Bình cháy đen rơi từ trên mái nhà xuống, những người bạn làm gần lập tức tiến lại rồi kêu xe đưa ông đi cấp cứu.
Tại BV địa phương, vì vết thương bỏng điện quá nặng, ngay trong đêm ông Bình được chuyển lên tuyến trên.
Những thời khắc sau cùng ông Bình còn sống với bàn chân phải nguyên vẹn.
Mấy ngày sau khi đã bù dịch, dùng kháng sinh, nâng đỡ thể trạng, các bác sĩ tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình buộc phải đoạn một phần chân trái của bệnh nhân để tránh việc nhiễm trùng nặng ảnh hưởng đến tính mạng.
Kể từ đó đến nay, ông Bình phải nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).
Bà Nguyễn Thị Thu Năm, vợ bệnh nhân chia sẻ, trước giờ cả gia đình chỉ trông chờ chính vào đồng lương đi làm mướn của chồng. Gần đây, con út bà là anh Lê Văn Bình xin đi giúp việc cho nhà nghỉ.
Bà Năm, vợ ông Bình cũng không kìm được xúc động.
Để chăm sóc cha, Bình phải xin nghỉ việc ở quê.
Bị tật không có bàn tay phải bẩm sinh từ nhỏ, anh không làm được công việc nặng nên không được trả lương cao. Hai con gái của vợ chồng họ đều đã lấy chồng và hoàn cảnh cũng khó khăn.
'Đứa con lớn của tôi sinh được một con gái, từ khi thôi chồng nó gửi lại con cho tôi rồi lên Bình Dương làm. Giờ cha bị như vậy, tôi kêu nó về quê để chăm cháu ngoại rồi mới lên đây.
Thằng con út nghe tin cha gặp nạn cũng xin nghỉ việc ở nhà nghỉ rồi. Mỗi ngày nó đều cho cha uống nước, xoa bóp chân cho cha' – bà Năm kể.
Lê Hữu Trang bị tật bẩm sinh bàn tay phải không có ngón từ nhỏ.
Bác sĩ hùn tiền giúp bệnh nhân đóng viện phí
Biết hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, các nhân viên y tế tại khoa Phỏng, BV Chợ Rẫy đã cùng nhau hùn tiền giúp gia đình ông Bình đóng viện phí tạm ứng.
Tuy nhiên theo bác sĩ điều trị tại khoa, viện phí của bệnh nhân vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chưa biết khi nào ông Bình mới có thể xuất viện trở về.
Hai con người không lành lặn dìu nhau qua bão giông bằng tình phụ tử.
'Hồi đó tới giờ mình chỉ biết làm mướn ngày nào ăn ngày đó, có dư dả gì đâu mà mua bảo hiểm. Bây giờ bị vầy, trụ cột gia đình thành gánh nặng cho vợ con.
Vợ tôi vay mượn nhiều quá, giờ có đóng thêm tiền cũng không biết vay ai nữa' – ông Bình nói, tiếng bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt xúc động lại rơi.
Người đàn ông mạnh mẽ ngày thường giờ đây rưng rưng nước mắt.
Tìm cách phá đi không khí u buồn, chúng tôi hỏi bệnh nhân nếu xuất viện trở về sẽ làm gì để sống?
Người cha nghèo lặng lẽ đáp, rằng sẽ cố đi học nghề vá xe, sửa xe để kiếm tiền phụ vợ con.
'Chứ bây giờ sức khỏe mình vầy, hai chân mình vầy còn làm gì được nữa anh…' - Câu hỏi của bệnh nhân như một lời than thân trách phận.
Với ông Bình, được sống và trở về bây giờ đã là một điều may mắn.
Nhưng suốt quãng thời gian tiếp xúc với khách lạ, ông lo cho cuộc sống của cả nhà hơn là những vết thương cháy đen đang đày đoạ cơ thể mình.
Độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh bệnh nhân Lê Văn Bình vui lòng liên hệ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy. Số ĐT: 028.38552486
Số tài khoản Bệnh viện Chợ Rẫy: 0071000077458, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Sài Thành.
Ủng hộ ghi rõ: 'Giúp đỡ cho hoàn cảnh bệnh nhân Lê Văn Bình, khoa Phỏng'.
Hoặc liên hệ trực tiếp vợ bệnh nhân (bà Năm) qua số điện thoại: 083 2247646.
Xin chân thành cảm ơn!
Link báo gốc:
Copy link
http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thuong-tam-con-trai-cut-tay-nghi-viec-vao-vien-cham-soc-cha-phai-cat-bo-2-ban-chan-vi-bong-dien-nang-162200410210101079.htm
-
1Xác nữ không đầu, không tay dưới lớp mùn cưa vạch mặt kẻ sát nhân bí ẩn
-
2Hải Phòng: Nam sinh đổ dốc tự đâm xe đạp vào tường, gục xuống bất động
-
3Bắt nghịch tử nát rượu
-
4Bạn đọc cung cấp thông tin lừa đảo của tài khoản giả mạo 'Huấn Hoa Hồng'
-
5Giá vàng hôm nay 27-11: Vàng nhẫn tăng giá cao chưa từng thấy
-
6Chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước
-
7Người phụ nữ náo loạn trụ sở xã: Nếu tâm thần, xử lý thế nào?
-
8Hà Tĩnh: Ngư dân kết bè xốp đưa thi thể người đàn ông trôi dạt trên biển vào bờ
-
9Thông tin mới vụ đại uý truy đuổi 'cát tặc' bị đứt lìa 2 chân
-
10Kết đắng của gã chồng giết vợ vì ăn cơm không có rau
-
11Sau chuột túi, Cao Bằng xuất hiện 2 con lạc đà
-
12Bí mật bất ngờ trong quán karaoke Năm Râu lúc nửa đêm
-
13Giá vàng tăng vọt, sát mốc 73 triệu đồng/lượng
-
14Cái kết đắng cho 'nữ sát thủ' Hàn Quốc giết người vì lý do ghê rợn
-
15Giải cứu bé gái 14 tuổi bị bán vào quán karaoke làm việc với giá 38 triệu đồng
-
16Tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ năm 2024
-
17Vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận hũ cốt', lý do Toà trả hồ sơ?
-
18Hai cô gái trẻ dùng thủ thuật 'ma' lừa đảo các cửa hàng vàng
-
19Nóng: Cảnh báo giả mạo phần mềm chính phủ để lừa đảo, người dân đặc biệt lưu ý điều này
-
20Tai nạn thảm khốc ở Hưng Yên khiến 3 người thương vong