Chúng tôi đều là những người không còn trẻ nữa. Hôn nhân đã đi qua một chặng đường đủ dài bên nhau với thành quả là hai đứa con lớn đang vào học cấp 3 cả rồi. Vì lẽ đó mà chuyện quan hệ giữa hai vợ chồng cũng thuộc tuýp phải làm mới liên tục bởi con ong đã tỏ đường đi lối về. Thế nhưng làm mới theo kiểu chồng tôi thời gian gần đây khiến tôi thấy lo âu, sợ hãi và vì thế mà không đạt được thỏa mãn khi 'chiến đấu' cùng chồng.
Ảnh minh họa.
Thời gian gần đây, mỗi khi quan hệ chồng tôi luôn thì thầm vào tai tôi những câu như 'anh muốn quan hệ với cả chị H, chị V', 'Hai chị ấy chắc cũng nhiều kinh nghiệm' nhỉ. Đó là hai chị đồng nghiệp của tôi mà các gia đình rất thân nhau, thường xuyên đi ăn uống với nhau.
Phải nói thêm rằng giữa chồng tôi và những người được nhắc tên không hề có bất cứ quan hệ mờ ám nào. Chồng tôi cũng không phải thèm thuồng gì đồng nghiệp của vợ. Tôi hiểu anh ấy chỉ muốn kích thích cảm xúc của tôi. Nhưng thật sự cứ làm thế tôi lại giật mình ngay lúc ái ân, khiến cho cảm xúc chẳng thể nào 'tới bến'.
Lựa lúc hai vợ chồng ngồi tâm sự, tôi hỏi anh tại sao anh lại lôi tên họ vào cuộc yêu của chúng tôi. Chồng tôi trả lời đó là do anh muốn em hưng phấn hơn. Chồng tôi giải thích là khi cảm giác được sự 'ghen tuông' bởi sự có mặt của người thứ ba, dù chỉ là tưởng tượng, cũng kích thích ham muốn. Tôi không thấy thế, tôi chỉ thấy sợ nhưng không dám nói với chồng. Chồng tôi có vẻ rất hào hứng với trò này. Xin hỏi tôi phải làm sao? Có nên nói thẳng với anh không? Có sợ chồng vì thế mà mất hứng không?
hoai...@gmail.com
*Bài chia sẻ thể hiện quan điểm của bạn đọc. Title bài do tòa soạn đặt.