Vụ việc anh Triệu (sống tại Hắc Long Giang, Trung Quốc) bị người phụ nữ mới quen lừa đảo đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Cụ thể, trong 1 lần đi chơi, anh Triệu quen cô Dương. Cô Dương giới thiệu mình 32 tuổi, đang làm chuyên viên trang điểm đám cưới.
Sau một thời gian hẹn hò, cả hai có tình cảm và quyết định dọn về sống chung với nhau. Tuy nhiên, anh Triệu nhận thấy điều bất thường khi không bao giờ thấy bạn gái tẩy trang. Thậm chí ngay cả khi đi ngủ, cô Dương vẫn để nguyên lớp make-up.
Đem thắc mắc này hỏi bạn gái, anh Triệu nhận được câu trả lời rằng do đặc tính công việc sẽ bị gọi đi bất cứ lúc nào nên cô để mặt vậy cho tiện.
Bạn gái không bao giờ tẩy trang ngay cả khi ngủ. Ảnh minh họa.
Ngoài ra, cô Dương mỗi tuần sẽ ra ngoài 3-4 ngày với lý do đi làm ở xa, còn nói mình mang thai và cần mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để anh Triệu chu cấp tiền. Đồng thời, cô cũng nói mình đang nợ thẻ tín dụng, cần tiền mua máy giặt cho anh họ, mua điện thoại cho cháu gái.
Thậm chí, bạn gái còn hỏi vay anh Triệu đến 110.000 NDT (gần 400 triệu VND) để trang trải. Sau đó bỗng một ngày, anh Triệu không thể liên lạc được với bạn gái nên nghi ngờ rằng, đây là vụ lừa đảo nên gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát đã tìm thấy cô Dương ở thành phố Tuy Hoá, tỉnh Hắc Long Giang. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra sự thật gây 'sốc' khi cô Dương đã 50 tuổi chứ không phải 32 tuổi như theo lời anh Triệu. Đó có lẽ là lý do vì sao cô không bao giờ tẩy trang để che giấu khuôn mặt thật của mình.
Chưa kết, người phụ nữ 50 tuổi còn có chồng và con gái. Việc hàng tuần cô Dương viện cỡ đi làm xa 3-4 ngày là để về với chồng con. Thực chất việc mua máy giặt là mua cho chồng, còn điện thoại là mua cho con gái.
Người phụ nữ 50 tuổi bị bắt về hành vi lừa đảo.
Cô Dương đã bị cảnh sát bắt về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc là bài học cho mỗi người cần điều tra kỹ càng trong bất kỳ mối quan hệ nào trước khi giao cả tình, cả tiền.