Cách TP HCM chỉ 3-4 tiếng đi bus, bạn đã được đến với một thiên đường tuyệt đẹp cùng những chiếc lều xinh xắn, đây chính là Coco beach camp - khu cắm trại thần tiên đẹp đến… 'hoang đường' ở Lagi, Bình Thuận.
Vẻ đẹp lôi cuốn của biển Lagi, Bình Thuận
Nếu bạn chưa tìm được bãi biển nào để tự thưởng cho mình vào những ngày hè nóng nực như thế này thì Coco beach là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất với làn nước trong xanh của biển khơi, bãi cát dài trắng mịn hay nơi có những món hải sản tươi ngon đang chờ bạn thưởng thức.
Đến đây bạn sẽ được thả mình với những chiếc giường kiểu xích đu, phòng tắm sạch sẽ, nằm ngủ ngay sát bờ biển với tiếng sóng vỗ về bên tai, cùng những trò chơi vận động ngoại trời để 'xõa' hết mình sau những ngày căng thẳng.
Và tuyệt vời hơn nữa là bạn không cần quan tâm quá nhiều đến 'ngân quỹ' bởi chỉ với 500.000 đồng, bạn đã có một trải nghiệm lý thú nơi đây rồi. Hãy cùng xem kinh nghiệm phượt Coco beach của cô bạn Phương Anh nhé!
Cô bạn Phương Anh sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm du lịch nơi đây
Lộ trình: TP HCM - phà Cát Lái - QL51 - TP Bà Rịa - Hồ Tràm - Hồ Cốc - QL55 ven biển - Lagi (160km - 4 tiếng)
Phương tiện: xe máy, khi đi nhớ đổ xăng đầy nhé, lượt đi về hết 120.000 đồng.
Chỗ ở: Có 2 phương án cho bạn chọn: nhà gỗ hoặc ngủ lều.
Nhà gỗ: 700.000 - 800.000đ/2 người, nếu ai thích có thể thuê loại này, giá mắc hơn lều nhưng an toàn đảm bảo, có cả máy lạnh (có 2 loại: nhà gỗ view biển không có toilet, nhà gỗ gần khu cắm trại có toilet riêng).
Nhà gỗ được thiết kế vô cùng độc đáo và bắt mắt
Lều: 150.000đ/người:
Mình đi giữa tuần nên Coco beach còn trống rất nhiều lều và phòng. Trời cũng nắng đẹp nên mình book lều qua đêm cho 5 người, không phụ thu thêm gì nhé.
Lều có đầy đủ nệm, chăn, gối, quạt và ổ điện luôn, kín đáo, sạch sẽ. Có thể mang ổ khóa nhỏ khóa lều lại khi các bạn ra ngoài chụp hình, ăn uống check-in, tối đến thì các chú bảo vệ hay đi kiểm tra nên các bạn yên tâm nhé. Chú bảo vệ ở đây thân thiện lắm, tối đến sợ tụi mình nóng nên còn bưng hẳn 1 cái quạt qua cho. Nhà vệ sinh chung với nhà tắm cách khu cắm trại 30m, khá sạch sẽ.
Lều cắm trại có đầy đủ thiết bị
Ăn uống
Các bạn có thể đem theo nước uống, đồ ăn tự túc. Nếu mang nhiều thì khi vào đóng phí 20.000đ/người (phí môi trường).
Ăn trưa: Tại Coco beach có phục vụ cả ăn uống, vì đi đường xa mệt lả nên 5 đứa gọi món ở đây luôn, tụi mình gọi 2 phần cơm chiên, 1 lẩu thái, 1 gỏi ốc giác và đồ uống hết 650.000 đồng, mỗi người 140.000 đồng.
Cách khu cắm trại 100m về phía tay phải có làng chài hải sản rất tươi ngon và rẻ, nếu chịu khó các bạn ra đó lựa mua nhé.
Ăn tối: Từ khu cắm trại đi về phía tay phải 100m có một quán ăn, ở đó có các món chính như bạch tuộc nướng, mực ống, tôm. Ngoài ra quán còn làm món nướng theo yêu cầu với điều kiện phải đặt trước vài tiếng.
Quán bán theo đĩa và theo ký, mình thì mua theo ký đồng giá các món nướng là 280.000đ/1kg. Nhóm mình 5 người mua nửa ký.
Lẩu 280.000 đồng nghìn: Lẩu cá bóp, lẩu thái, lẩu hải sản... tụi mình gọi 1 lẩu cá bóp, thêm đồ uống 100.000đ/người. Cô chủ quán nêm nếm món ăn khá vừa miệng, có thể mang đồ ăn về lều của mình cũng được, ăn xong cô qua lấy bếp cồn, chén đũa hoặc các bạn đem trả lại.
Sáng hôm sau tụi mình ăn bánh canh tại Coco beach mỗi tô 50 nghìn chất lượng + nhiều thịt, no nê luôn.
Ăn xong tụi mình chụp hình 1 chút rồi dọn đồ đạc rời Coco beach trở về với Sài Gòn.
Lưu ý: Khi đi các bạn nhớ mang kem chống nắng, dầu gió nhé vì tối khá nhiều muỗi. Nên coi dự báo trước khi chọn ngày đi để tiện book lều, nếu đi vào cuối tuần thì nên đặt trước nhé.