Đi du học có nghĩa là gì nhỉ? Đi du học là đi học ở một nơi cách nhà mình hàng nghìn cây số, hàng chục nghìn cây số. Khoảng cách ấy có thể đo bằng hàng chục giờ bay.
Đi du học có nghĩa là tự lẩm nhẩm đếm ngược thời gian, ngồi một mình trong chăn, xem Táo quân trên VTV3 bằng laptop, skype chào năm mới và nghe lời chúc của bố mẹ rồi nước mắt rơi. Ở nhà chẳng ăn lấy một miếng bánh chưng, nhưng giờ phải ăn từng miếng nhỏ mong nó đừng hết.
Ở những đất nước cách Việt Nam hàng chục giờ bay ấy, các du học sinh đang nhìn về Tết nhà như thế nào? Có ai đang tủi thân vì nhớ nhà, có ai đang muốn gạt phăng đi tất cả để book vé và lên đường.
Bởi vì đi du học có nghĩa, việc chính là học, deadline bài tập đang chờ, rồi nhiều du học sinh cũng phải tiếp tục cuộc sống thường nhật, làm thêm để tăng thu nhập.
Thấu hiểu những cảm xúc đó, Tiin.vn gửi tới độc giả cuộc hội thoại của những người chưa từng quen biết nhau nhưng có chung một nỗi nhớ: nhớ bố mẹ, nhớ mùi Tết và nhớ Tổ quốc.
Khác biệt giữa quá khứ và hiện tại
Hà Bảo Dư (Từ California, Mỹ)
Đã hai mùa Tết mình không được sum họp cùng gia đình. Nhớ ngày trước, những ngày cận Tết mình sẽ cùng mẹ đi mua hoa, mua trái cây, dọn dẹp nhà cửa và cả gia đình cùng nhau đi chùa vào đêm giao thừa để mong cầu bình an cho một năm mới.
Dư Bảo (bên trái) cùng bạn.
Mình nhớ cả cái mùi sơn mới của ngôi nhà khi được dọn dẹp sạch sẽ, cái mùi mà mỗi khi đi ra ngoài đường là biết ngay hôm ấy là Tết, và sự vắng lặng của Sài Gòn khi mọi người quay về quê để sum họp gia đình.
Dù nơi mình ở có rất nhiều người Việt sinh sống, nhưng cái không khí vẫn không nhộn nhịp rơm rả như ở Việt Nam. Và vào những ngày ấy mình vẫn phải lên trường học, vẫn phải đi làm đôi khi đến tận tối.
Còn phải mất rất nhiều năm nữa để mình có thể về lại quê nhà để đón một mùa Tết đoàn viên ấm cúng thật sự, ngày ấy còn rất xa, chỉ mong một điều mọi thứ đừng thay đổi quá nhiều mà thôi, để mình không thấy lạ ở chính nhà mình.
Thảo Phan (Từ Rhode Island, Mỹ)
Mình khác Dư, đây là cái Tết đầu tiên mình xa nhà. Mình cứ nghĩ bản thân đã rất tự lập và mạnh mẽ sau 6 tháng xa nhà, cho đến khoảng thời gian cận Tết này. Trời lạnh buốt và những kì nghỉ đập vào mắt mình một hàng xe xếp dài dài đón các bạn nước ngoài về nhà, lòng thầm ghen tị…
Như Bảo Dư, mình vẫn đi học, vẫn hoàn thành công việc của mọi ngày và vẫn nhớ lắm cái mùi Tết ở Sài Gòn. Mọi người rục rịch dọn dẹp trang trí nhà cửa, xúng xính quần áo đi chụp ảnh đường hoa, đến đâu cũng nghe nhạc xuân và hít thở không khí man mát nhẹ nhàng trên những con phố bớt đông đúc.
Mình muốn được thức đêm trông nồi bánh tét với bố rồi ngủ quên, quây quần với cả nhà xem Táo quân và bắt chước câu thoại của Nam Tào - Bắc Đẩu để trêu nhau khi đại gia đình tụ họp. Mình muốn được ăn cả miến măng gà mẹ nấu và nhận lì xì nữa. Những hạnh phúc bé mọn ấy mà.
Thế mới biết làm người lớn có đơn giản đâu. Mong cho tất cả mọi người, dù ở phương trời nào, có một cái Tết ấm áp và trọn vẹn.
Những kẻ cô đơn san sẻ nhau
Nguyễn Thành Phát (Từ Phần Lan)
Đây cũng là lần đầu tiên mình ăn Tết xa nhà như Thảo vậy. Nhớ nhà lắm! Nhớ màu vàng của hoa mai, nhớ nắng Sài Gòn. Nhớ bạn bè, nhớ không khí mùa Tết. Bên này toàn tuyết, tuyết cả tuần, dày đặc và lạnh lẽo.
Không được về, bọn mình phải tự tạo niềm vui cho bản thân. Dù không có không khí nhưng bên này chúng mình cũng tổ chức Tết ta. Việt Nam có các mâm ngũ quả hay bánh chưng, bánh tét thì ở đây bọn mình nấu lẩu, làm bánh tráng nướng, đồ nướng các loại.
Cô đơn mà có những người cô đơn khác bầu bạn thì cũng vượt qua được cái Tết xa quê.
Có lẽ năm nay mình sẽ Skype với bạn bè và gia đình trong đêm Giao thừa. Mọi năm, mình cũng hay làm vậy với các bạn đi du học trong lớp khi ở Việt Nam, có năm còn giải bài tập Vật Lý cùng nhau. Thế mà năm nay cũng tới lượt mình gọi cho mọi người và cùng nhau đếm ngược đón giao thừa.
Từ những quốc gia cách Việt Nam hàng chục nghìn cây số, những du học sinh trong nỗi nhớ nhà da diết vẫn không quên gửi đi những tâm sự từ trái tim mình. Gạt đi những nỗi buồn xa quê hương, họ đã chia sẻ tâm sự để mọi người cùng thấu hiểu và vơi đi nỗi cô đơn.
Tiin.vn chúc cho các bạn du học sinh có 1 năm mới thành công và hạnh phúc.