ĐH Luật Hà Nội, 27 điểm vẫn trượt
Thầy Lê Đình Nghị - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh năm 2015.
Thầy Nghị cho biết: "Bộ GD&ĐT có quy định các sở giáo dục có quyền tiếp nhận sự thay đổi hồ sơ của thí sinh nhưng chính bên sở cũng rất lúng túng về việc này. Sáng nay có Sở giáo dục của một tỉnh đã gọi điện cho tôi nói là sẽ xem tờ nguyện vọng của thí sinh và gửi qua mail cho trường.
Thực ra, để góc độ thuận lợi cho Sở thì có thể làm như vậy nhưng theo đúng nội dung công văn của Bộ GD&ĐT đưa ra thì không thể làm như vậy được. Họ sẽ phải làm một số thao tác nhất định, sau đó sẽ tổng kết lại. Đây cũng là một vấn đề rất bất cập", thầy cho biết thêm.
Nhiều thí sinh điểm cao vẫn đến rút hồ sơ.
Thầy Nghị cũng cho biết: "Qua thống kê, nhà trường thấy rằng, điểm thi khối C cao đột biến. Cho đến ngày hôm qua (17/8), nhà trường tạm tính, để đỗ vào ngành Luật của trường thì thí sinh phải có điểm khoảng 25,75 điểm, còn ngành luật Kinh tế thì 27,25 điểm.
Đây cũng là một điều bất cập. Thời gian tuyển sinh dài tới 20 ngày khiến tâm lý của thí sinh rất mệt mỏi và căng thẳng. Sau khi tổng kết lại công tác tuyển sinh, ban lãnh đạo nhà trường sẽ có một công văn góp ý với Bộ".
Tại phòng đào tạo đại học Xây Dựng, thí sinh đến rút hồ sơ rất đông. Thí sinh Trần Xuân Quang đến từ Hà Nam cho biết: "Em được 37 điểm, môn Toán nhân hệ số 2 nhưng em vẫn phải rút hồ sơ để qua trường Đại học Giao Thông Vận tải nộp. Qua bên trường đó thì cơ hội đỗ của em cao hơn".
Được 37 điểm, thí sinh vẫn rút hồ sơ
Đó là lời khẳng định của Th.S Phạm Hữu Tùng , Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học Xây dựng.
Ông Tùng nói: "Về cơ bản công tác tuyển sinh của trường Đại học Xây dựng không có gì khó khăn. Trong đợt tuyển sinh này nhà trường đã phải huy động toàn bộ nhân sự để làm công tác tiếp đón, thu hồ sơ, nhập dữ liệu cũng như hỗ trợ thí sinh và người nhà. Nhìn chung, nhà trường tạo mọi điều kiện cho thí sinh đến nộp và rút hồ sơ trong đợt xét tuyển này".
Thạc sĩ Phạm Hữu Tùng, Phó truởng phòng Đào tạo Đại học Xây dựng
“Tổng chỉ tiêu của trường Đại học Xây dựng là 3.300 thí sinh. Tới thời điểm này, trường đã nhận được gần 3.000 hồ sơ. Chúng tôi phải chờ đợi đến hết ngày 20/8 mới có con số chính xác.
Việc xét tuyển với một số ngành như: Quy hoạch vùng đô thị, kỹ thuật công trình biển… dường như không có thí sinh nộp hồ sơ. Hội đồng tuyển sinh của nhà trường sẽ họp và quyết định phương án.
Việc tổ chức kỳ thi “hai trong một” của Bộ GD&ĐT theo tôi đánh giá thì thí sinh “nhàn” hơn nhưng các trường Đại học, Cao đẳng lại vất vả hơn. Điều này cũng đúng như chủ trương của Bộ GD&ĐT nhường phần vất vả cho các trường và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh”.
Công tác hướng nghiệp bị phá sản hoàn toàn
PGS. TS Mạc Văn Trang xót xa khi thấy thí sinh chen chúc rút hồ sơ
Chia sẻ thêm về những khó khăn này, PGS. TS Mạc Văn Trang (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) nhận định: "Ngay từ đầu, tôi đã không đồng tình với cách làm của Bộ GD&ĐT. Tôi đã 3 lần góp ý kiến về việc này, nhưng Bộ không quan tâm đến những góp ý của chúng tôi.
Theo tôi, hãy giữ nguyên 2 kỳ thi như trước đây, nhưng Bộ hay bớt ôm đồm công việc đi, giao việc thi tốt nghiệp THPT cho các sở giáo dục, giao các kỳ thi đại học cho các trường.
"Tôi chỉ lấy một ví dụ đơn giản, bây giờ chúng ta muốn có một đồ vật đẹp và chất lượng, chúng ta chỉ cần giao cho chính nhà sản xuất. Chỉ nhà sản xuất mới hiểu được cần những nguyên liệu gì để tạo ra sản phẩm được yêu cầu đẹp và đảm bảo tiêu chuẩn. Tại sao Bộ cứ phải ôm đồm làm chi cho mệt mỏi như vậy", ông Trang nhận định.
Ông này cũng cho biết thêm: "Cho đến giờ phút này tôi có thể khẳng định, công tác hướng nghiệp cho thí sinh bị phá sản hoàn toàn, điều này không cần bàn lại nữa.
Cho đến giờ phút này, học sinh của chúng ta còn chưa biết mình đi đâu, về đâu, rút đơn loạn lên và rồi hoang mang không biết nộp vào trường nào cho hợp lí.
Điều cốt yếu là chúng ta hãy sống cho đam mê, niềm đam mê trong công việc tạo động lực cho chúng ta phấn đấu. Tuy nhiên, chúng ta đã thất bại thảm hại khi làm điều này".
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Bên trong phòng rút hồ sơ xét tuyển đại học