Với điểm số 29,75, Ngô Minh Vương (Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Hải (Nam Định) đã xuất sắc trở thành đồng thủ khoa của trường Đại học Y Hà Nội. Cả hai anh chàng đều đang là sinh viên hệ Bác sĩ đa khoa.
Ngô Minh Vương - thủ khoa năm 2015
Do lịch học dày và kín, hàng ngày, Ngô Minh Vương bắt đầu đi học từ lúc 7h sáng và đến tận tối mới về nhà, trưa đến cậu cùng các bạn tranh thủ ăn tại trường.
Minh Vương chia sẻ rằng, tuy phải học nhiều nhưng kỳ học đầu tiên vừa qua khối lượng kiến thức không quá nặng nề. Điều khiến cậu thích thú nhất chính là được gặp, được học các thầy cô, bác sĩ, thạc sĩ giỏi với những phương pháp giảng dạy, ứng dụng trực quan sinh động, bổ ích.
'Hàng ngày, mình vẫn dành 30 - 40 phút buổi tối để chơi game giải trí mỗi ngày. Ngoài ra thì học kiến thức ngành Y không phải suy nghĩ, tính toán như học cấp 3 là những kiến thức mới, nên dù có học nhiều cũng không thấy mệt' - Minh Vương cho biết.
Cậu thủ khoa cũng cho biết rằng, khi trở thành sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên Y khoa, cậu chỉ cần cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất có thể, không quan tâm lắm đến điểm số. 'Mục tiêu của mình là học nghề là chính chứ không bị áp lực điểm số như ở cấp 3'.
Ngoài thời gian học trên lớp, cậu bạn còn luôn dành thời gian để đọc sách, một số cuốn sách về giao tiếp để học kỹ năng mềm.
Ngô Minh Vương hào hứng với những kiến thức được học. (Ảnh: NVCC)
Nguyễn Hoàng Hải - thủ khoa kép năm 2015
Cũng như Minh Vương, Hoàng Hải cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi khi được học tập tại ngôi trường với nhiều thầy cô, bác sĩ đầu ngành. Hoàng Hải cũng cảm thấy không quá áp lực khi mang danh hiệu 'thủ khoa đầu vào', bởi xung quanh cậu cũng toàn 'bạn giỏi.'
'Bạn bè trong lớp mình toàn là những bạn giỏi, được nhiều giải thưởng quốc tế nên mình không hề bị áp lực. Không chỉ học ở thầy cô, mình còn học được nhiều điều từ chính các bạn trong lớp' - Hoàng Hải cho biết.
Không sống cùng với gia đình như Minh Vương, Hoàng Hải hiện đang ở nhà trọ cùng với bạn bè. Buổi sáng cậu đạp xe đi học, trưa cậu cũng ăn trưa tại trường và tối về thì nấu cơm ăn để đảm bảo sức khỏe học tập.
Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, ngoài thời gian dành để luyện tập thể dục thể thao, cậu bạn dành nhiều thời gian để đọc sách và chuẩn bị bài cho tuần sau.
'Sách y khoa rất khó đọc, có khi không chỉ đọc một lần mà đọc nhiều lần cũng khó mà hiểu được.' - chàng trai Nam Định cho biết.
Nguyễn Hoàng Hải luôn nỗ lực để trau dồi kiến thức. (Ảnh: NVCC)
Đánh giá về kỳ học vừa qua, cả hai anh chàng đều cảm thấy khá hài lòng. Riêng Hoàng Hải, cậu tự nhận thấy rằng cậu chưa nắm được phương pháp học tốt nhất đối với những môn học khó. Do vậy, cậu cần phải cố gắng thật nhiều vào kỳ học tới.
Cũng như nhiều bạn sinh viên y khoa khác, Minh Vương và Hoàng Hải đều bị ấn tượng với buổi đầu tiên thực hành giải phẫu trên xác người. Hình ảnh xác cùng mới mùi hoóc môn đều khiến các bạn cảm thấy có chút ghê sợ.
Tuy nhiên, chỉ sau một vài buổi, các bạn đã dần cảm thấy quen thuộc và thích ứng với việc thực hành. Thậm chí, Minh Vương còn cảm thấy 'có chút thích' khi được sớm bắt tay đi vào thực hành.
Nguyễn Hữu Tiến - thủ khoa năm 2013
Câu chuyện về ông bố tần tảo 10 trong cống nuôi con đỗ thủ kha từng khiến nhiều người cảm động, và làm cho Nguyễn Hữu Tiến trở thành cái tên 'hot' nhất về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Hiện tại, Tiến đã là sinh viên năm thứ 3 của trường ĐH Y Hà Nội. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bố mẹ cậu cũng không còn phải sống trong ống cống, mà thuê một căn nhà trên đường Trường Chinh.
Nguyễn Hữu Tiến ngày càng tiến gần hơn đến với ước mơ. (Ảnh: Danviet.vn)
Chia sẻ với chúng tôi, cô Thanh - mẹ của Hữu Tiến chia sẻ: 'Tiến dạo này rất bận, ban ngày thì đi học trên trường, buổi tối thì đi trực ở bệnh viện. Do vậy, em cũng ít khi có thời gian về thăm gia đình'.
Bình thường, bố Tiến vẫn chăm chỉ chạy xe ôm để kiếm tiền nuôi hai anh em Tiến ăn học. Khi đến mùa, chú lại về quê phụ cô cấy lúa, làm ruộng.
Cô Thanh chia sẻ thêm: 'Năm đầu tiên gia đình nhận được nhiều sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, tiền học phí của Tiến cũng được một công ty giúp đỡ nên các em đều yên tâm ăn học. Tuy đôi lúc cũng gặp chút khó khăn nhưng hai cô chú đều cố gắng phấn đấu để nuôi các em'.
Những kỳ học đầu tiên, do chưa quen với phương pháp học, Tiến chỉ đạt học lực khá. Bắt đầu từ kỳ học thứ 4, khi đã tìm cho mình được cách học, chàng thủ khoa đã vươn lên đạt học lực giỏi. Anh chàng đang nỗ lực để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức từ thực tế.