Dạy học bằng gameshow và thuyết trình bằng tranh vẽ
Cô Bùi Thị Trang (sinh năm 1986, quê Bắc Giang, hiện sống ở Hà Nội) đang đảm nhiệm giảng dạy bộ môn cơ bản (Chính trị và kĩ năng mềm) tại trường CĐ thực hành FPT Polytechnic. Cô luôn mang đến sự hào hứng, sáng tạo cho sinh viên trong các tiết học với một phương pháp giảng dạy mới.
Cô giáo Bùi Thị Trang
Blended learning là tên phương pháp giảng dạy mới mà cô Trang cũng như nhiều đồng nghiệp của mình đang sử dụng trong mỗi giờ lên lớp. Nó là cách kết hợp giữa tự học online ở nhà và lên lớp tham gia vào các hoạt động khác nhau để kiểm tra đánh giá kiến thức. Cô chia sẻ: “Từ trước đến nay, sinh viên học kiểu thụ động, hiệu quả đạt được không cao và chủ yếu các em tiếp thu một chiều. Chính vì vậy mà mình nghĩ đến việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới”.
Một tiết học được cô Trang thiết kế bài giảng thành gameshow và khuyến khích học sinh vẽ tranh thuyết trình
Để hướng dẫn học sinh học theo phương pháp này, trước mỗi bài giảng, cô Trang sẽ phải soạn và trình bày bài giảng dưới dạng powerpoint và đẩy lên kho học liệu của trường. Dựa vào đó, các sinh viên phải đọc và tự nghiên cứu. Đến lớp, giáo viên sẽ không giảng bài mà tổ chức lớp học thành một cuộc hỏi đáp có mô hình giống như chương trình Rung chuông vàng. Với mỗi câu hỏi, nếu số học sinh trả lời sai quá nhiều, giáo viên sẽ giải thích lại về vấn đề đó.
Với cách học mới, cô Bùi Thị Trang đã giúp sinh viên của mình cảm thấy hứng thú hơn trong mỗi giờ học và nó cũng là câu thần chú để mở cánh cửa của các môn chính trị vốn khô khan.
“Không chỉ sinh viên thấy thoải mái mà bản thân mình cũng cảm thấy được gần gũi với sinh viên hơn. Mỗi giờ lên lớp không đơn thuần là dạy kiến thức sách vở mà còn trao đổi, chia sẻ cùng các bạn sinh viên”, cô Trang tâm sự.
Cô Trang và các học trò của mình
Có nhiều cách khác nhau để sinh viên đến lớp đầy đủ nhưng để sinh viên thích thú với mỗi bài giảng thì không phải việc đơn giản. Chỉ có thể bằng tình yêu, sự thấu hiểu và một phương pháp dạy phù hợp, thầy cô mới có thể cùng sinh viên biến những bài học khô khan, sách vở thành tri thức thực sự để ứng dụng trong cuộc sống.
“Kỉ niệm với học trò thì nhiều lắm, nhưng nhớ nhất chắc là trong những ngày đầu tiên áp dụng phương pháp dạy học mới. Trong mỗi buổi dạy, mình thường cho các bạn sinh viên vẽ tranh tự do về một chủ đề. Các bạn vô cùng sáng tạo và hài hước khiến mình rất ngạc nhiên”, cô Trang chia sẻ.
"Rễ của học tập thì đắng, quả của học tập thì ngọt"
Ngay từ những ngày còn là sinh viên khoa Chính trị, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), cô giáo trẻ Bùi Trang đã luôn tâm niệm câu: "Rễ của học tập thì đắng nhưng quả của học tập thì ngọt". Có lẽ vì thế mà trong mỗi bài giảng, cô Trang luôn hết mình khơi gợi cho học sinh những niềm hứng thú trong học tập để cùng đi qua những gian khó.
"Hãy coi việc học là sung sướng, là niềm hứng thú trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Có như thế, bạn mới vượt qua mọi sợ hãi". Mỗi ngày lên lớp, cô Trang lại cùng các học trò vun trồng cây tri thức bằng những phương pháp rất riêng để mỗi người trong các em có được cơ hội hưởng quả ngọt. Với cô giáo này, quả ngọt là sự trưởng thành và thành công của học trò. Cô tâm sự: “Mình thấy hạnh phúc khi được nhìn những thế hệ sinh viên mà mình dạy trưởng thành”.
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đến với cô một cách tự nhiên, giống như chính cái cách cô đã đến với nghề giáo. Cô chia sẻ: “Trước khi chọn nghề mình không có đam mê với nghề cụ thể nào và đến với nghề giáo là một cái duyên rất tự nhiên”.
Càng dạy càng thấy yêu nghề hơn để rồi đến hôm nay chưa bao giờ cô giáo trẻ ấy cảm thấy hối hận khi đã chọn nghề này. Cô tâm niệm: "Yêu nghề, yêu trò ắt hẳn sẽ thành công trong nghề" và cô đang ngày ngày vun đắp tình yêu ấy bằng những bài giảng ấn tượng.