Gala HAT 2015 – Ánh Tàn kể về 1 câu chuyện ở một vương quốc nọ, nơi có một chàng hoàng tử với tính cách lập dị, khác thường.
Chàng không có lấy một ai làm bầu bạn ngoại trừ 1 cô hầu gái trạc tuổi. Biết được ước muốn của chàng muốn hoà nhập với mọi người, cô nghĩ ra một kịch bản, nhằm giúp ước muốn ấy trở thành hiện thực: đóng vai kẻ ác để chàng hoàng tử chống lại, biến chàng thành biểu tượng cho sự anh hùng trong vương quốc.
Kế hoạch thành công, chàng trở thành một người hùng trong mắt người dân. Tuy nhiên chính người dân của vương quốc ấy, vì không muốn vị anh hùng của mình kết giao với kẻ xấu, nên đã đẩy người hầu gái đi thật xa. Từ đó, xung quanh vị hoàng tử chỉ còn lại bóng tối. Hoàng tử lên trị vì vương quốc, mang theo sự u tối, lạnh lẽo đó tới khắp nơi.
Nhiều năm sau, một gánh xiếc kì dị tới vương quốc và vô tình thu hút sự chú ý của nhà vua bằng 1 tiếng hát văng vẳng. Chàng tìm hiểu và nhận ra đó chính là người hầu gái ngày nào của mình. Nhưng, bóng tối đã ăn quá sâu vào trái tim mình, chàng tức giận đuổi cô đi.
Cơn giận nguôi ngoai, nhà vua lại mắc vào âm mưu nham hiểm của vợ chồng chủ rạp xiếc, lợi dụng tình yêu của nhà vua với cô hầu gái hòng vơ vét hết của cải của vương quốc. Không những vậy, chúng còn âm mưu lợi dụng sự oán than của người dân, lật đổ sự trị vì của nhà vua.
Biết được sự thật, và hòng cứu nhà vua thoát khỏi âm mưu độc ác ấy, nàng hầu gái đứng ra nhận mọi tội lỗi về mình, rằng mình là một tên phù thuỷ, âm mưu phù phép nhà vua. Sợ kế hoạch đổ bể, vợ chồng chủ rạp xiếc bắt và nhốt nàng đi.
Nhà vua biết chuyện liền tới giải cứu nàng hầu gái, đồng thời bắt giam vợ chồng chủ rạp xiếc. Những tưởng hai người sẽ về lại với nhau, nhưng hình ảnh mụ phù thuỷ trong nàng hầu gái đã ăn quá sâu vào tâm trí người dân trong vương quốc.
Họ âm mưu bắt cóc nàng vào một chiếc hộp, và trong yến tiệc của vương quốc, họ đã kích động nhà vua rằng: Chỉ có đâm lưỡi gươm xuống chiếc hộp, thì ánh sáng cuộc đời mới mở ra cho người, và cho cả vương quốc…
Lưỡi gươm đâm xuống, và hai người vĩnh viễn đã không thể trở lại với nhau. Nàng hầu gái đã chết dưới chính lưỡi gươm của nhà vua, hay nói đúng hơn là dưới sự định kiến của xã hội. Không lâu sau đó, nhà vua cũng ra đi theo nàng hầu gái.
Gala HAT 2015 – Ánh Tàn tái hiện lại bi kịch của một con người không nắm chắc trong tay số phận cuộc đời mình. Trong cuộc sống, con người khi đối diện khó khăn, thử thách thường trở nên yếu đuối, chán nản. Gala HAT 2015: 00:00 – Ánh Tàn muốn truyền tải một thông điệp về sự chủ động trong cuộc sống của mỗi cá nhân, rằng dù trong hoàn cảnh nào, mỗi con người đều phải nắm lấy sự kiểm soát cuộc sống của mình
Vở nhạc kịch được chính các bạn trẻ trong CLB HAT trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam tự viết và biên đạo. Những đạo cụ công phu trong chương trình cũng được tự tay các bạn chuẩn bị.
Nguyễn Tuấn Dũng (11 Địa – Vai nhà vua Joseph) chia sẻ: "Vở kịch này bọn mình bắt đầu có kế hoạch làm từ tháng 6, riêng phần kịch bản đã mất nguyên 2 tuần để hoàn thiện. Sau đó là gần 3 tháng ròng rã để tập luyện cho nhuần nhuyễn vở kịch. Có thể nói, vở kịch này hoàn toàn là do các thành viên thực hiện từ khâu kịch bản cho tới đạo diễn chương trình.
Thông qua vở nhạc kịch, chúng mình muốn truyền tải một thông điệp khác đó là thông điệp về thời gian. Thời gian đó là thứ không thể lấy lại được, dù bạn có là đức vua hay hoàng hậu thì cũng không thể lấy lại những khoảng thời gian đã mất, vì thế phải trân trọng những khoảng thời gian đẹp đẽ bên bạn bè, người thân".
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Clip học tiếng Anh qua những tình huống hài hước