SNSD ra mắt năm 2007, cùng thời điểm với Wonder Girls và KARA. So với 2 nhóm nhạc ra mắt cùng thời, SNSD gặp nhiều sóng gió hơn trong thời gian đầu ra mắt. Tuy nhiên, 9 cô gái cũng là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây.
Việc vươn lên vị trí số 1 sau nhiều khó khăn, gian khổ cộng thêm tình đoàn kết, keo sơn bất chấp các nhóm nhạc nữ khác tan rồi lại hợp đã khiến SNSD càng được fan mến mộ, khâm phục. Từ đó, con số 9 dần gắn liền với SNSD. Thậm chí, nhiều đàn em ra mắt với đội hình 9 người cũng ngay lập tức bị tố là bắt chước số thành viên của SNSD.
9 thành viên gắn bó như một gia đình, những tưởng sẽ không có gì khiến họ xa rời nhau. Suy nghĩ đó vẫn tồn tại trong lòng người hâm mộ cho đến khi scandal Jessica bị đuổi khỏi nhóm xảy ra.
Ngày cuối cùng của tháng 9/2014, cả Jessica và SM đều lên tiếng thông báo việc thành viên này rời khỏi nhóm nhạc nữ SNSD. Sẽ không có gì đáng nói nếu SM, SNSD và Jessica không đưa ra những thông báo trái chiều.
Trong khi SM khẳng định việc Jessica rời nhóm là do nữ ca sĩ đã bày tỏ ý muốn và không tập trung cho các hoạt động âm nhạc của SNSD, thì trái lại, Jessica lại cho hay cô bị đuổi khỏi SNSD, dù bản thân luôn ưu tiên hàng đầu các hoạt động chung của nhóm. Kể từ đây, các fan nghi ngờ tình đoàn kết thực sự của SNSD. Thậm chí, hàng loạt bằng chứng cho thấy dấu hiệu rạn nứt nội bộ của SNSD đã bị các fan đem ra bàn tán.
Kể từ khi Jessica rời nhóm, SNSD tiếp tục hoạt động với 8 thành viên. Sở hữu những thành viên có giọng ca, ngoại hình và vũ đạo tốt, đương nhiên, SNSD vẫn "chạy tốt" dù thiếu đi Jessica.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, SNSD đã có tới 7 năm gắn liền với con số 9, và với người hâm mộ, Jessica cũng trở thành thành viên không thể thiếu trong đại gia đình SNSD, Sone. Chính vì thế, sự thiếu vắng của Jessica chắc chắc đã khiến không ít fan buồn rơi nước mắt.
Vừa qua, SNSD đã tổ chức concert mang tên The Best Live tại Tokyo Dome. Đây là tin đặc biệt đối với cộng đồng Sone trên toàn thế giới. Trong khi đó, sự kiện này đánh dấu chặng đường mới trong chuỗi ngày chinh chiến xứ người của SNSD, bởi sân vận động mái vòm Tokyo Dome được coi là “thánh đường” tại Nhật Bản.
Trong lần đầu diễn ở “thánh địa” Tokyo Dome, SNSD đã không giấu nổi sự hạnh phúc. Thậm chí, khi thể hiện lại ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp là Into The New World, các cô gái đã không cầm được nước mắt và khóc nức nở trên sân khấu.
Đó có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc và cũng có thể là giọt nước mắt tiếc nuối trước những điều không hay đã xảy ra trong thời gian qua. 2014 quả thực là một năm nhiều sóng gió với SNSD. Tuy nhiên, vị trí của nhóm vẫn chưa bao giờ bị lung lay tại làng nhạc Hàn.
Đặc biệt, dù chỉ còn 8 thành viên nhưng có lẽ SNSD mãi là con số 9 trong lòng người hâm mộ.
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của 8 cô gái SNSD trên sân khấu Tokyo Dome và một số sự kiện khác.