Lộ diện 'tài năng thiên phú' của The Voice Kids 2014
10 gương mặt của chương trình Giọng hát Việt Nhí tập 3 tiếp tục khiến cả khán giả và ban giám khảo ngỡ ngàng.
05/07/2014 21:14
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Giọng hát Việt nhí chưa bao giờ khiến khán giả thôi bất ngờ và cảm phục với những tài năng nhí. Trong đêm thi thứ 3 (5/7/2014), người xem tiếp tục được làm quen với những gương mặt mới, đa dạng, nhiều màu sắc.
"Tài năng thiên phú" khiến huấn luyện viên rơi nước mắt với bài ca về mẹ
Tập 3 Giọng Hát Việt Nhí là đêm của Mẹ. Cả hai phần trình bày ca khúc về mẹ đều nhận được sự ủng hộ của khán giả và các vị giám khảo. Với ca khúc Mẹ yêu con, thí sinh 10 tuổi Nguyễn Thiện Nhân đã khiến 2 vị huấn luyện viên Cẩm Ly và Lam Trường rơi nước mắt.
Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Thiện Nhân đã khiến không ít khán giả thổn thức với những kí ức về mẹ. Cô bé có giọng hát trong trẻo, cao, sáng và rất vững. Cả bốn vị giám khảo đều đánh giá cao Thiện Nhân về khả năng hát rõ chữ ngay cả những đoạn xuống thấp, cách luyến láy và ngân rất "chuyên nghiệp", khiến cả bốn huấn luyện viên “hết hồn”.
Đặc biệt hơn nữa, Thiện Nhân chia sẻ gia đình cô bé không có ai theo nghệ thuật, tất cả cũng là cô bé tự học và luyện tập chứ không hề theo thầy giáo nào. Ca sĩ Lưu Hương Giang đã phải thốt lên “Trời đã định cho con làm một ngôi sao sáng trên nền trời nghệ thuật Việt. Ai được làm huấn luyện viên của con thì là vinh dự cho người đó”. Thêm một lần nữa, chị Tư Cẩm Ly lại “ẵm” thí sinh tài năng này về trong sự nuối tiếc của ba huấn luyện viên còn lại.
Mẹ yêu con - Nguyễn Thiện Nhân
Cô bé 11 tuổi hát 'Huyền thoại mẹ' khiến khán giả nổi da gà
Trương Nhã Thy, cô bé 11 tuổi sở hữu giọng hát mềm mại, ngọt ngào đã có phần biểu diễn đầy cảm xúc. Cả bốn huấn luyện viên và các khán giả đã lặng người ngay từ khi những câu chữ đầu tiên của phần trình diễn được cất lên.
Chọn Huyền thoại Mẹ - ca khúc có phần già dặn hơn tuổi, Nhã Thy thể hiện được chất giọng dày dặn, truyền cảm và cách luyến láy rất chắc của mình. Tuy có đôi chỗ lỡ nhịp do căng thẳng nhưng cô bé vẫn đủ sức chinh phục cả khán phòng vì những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng về Mẹ.
Cả bốn vị huấn luyện viên đều ấn tượng với phần trình diễn này. Giám khảo Lam Trường thậm chí còn không dám nhấn nút chọn giữa chừng vì sợ lỡ mất những nốt nhạc của Nhã Thy. Ca sĩ Lưu Hương Giang âu yếm gọi Nhã Thy là con gái và đưa ra nhận xét: "Chú Hoài Anh nói rằng con hát "già", nhưng cô lại thấy con xử lý ca khúc rất tốt, hệt như một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô chúc mừng con". Đáp lại, cô bé 11 tuổi chọn đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang làm "bến đỗ" của mình.
Huyền thoại mẹ
Thí sinh hát nhạc dân ca khiến huấn luyện viên tranh cãi nảy lửa
Cô bé có cái tên khá lạ Trần Kayon Thiên Nhâm lựa chọn cho mình ca khúc mang âm hưởng dân ca Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang và ngay lập tức nhận được sự tán thưởng của các huấn luyện viên. Hồ Hoài Anh – vị huấn luyện viên nổi tiếng cẩn trọng và kĩ tính đã phải thốt lên “Chú chưa từng gặp giọng ca nhí nào ngọt, sâu như con. Giọng hát con đã chạm đến trái tim chú. Từ sâu thẳm trái tim một nghệ sĩ đàn bầu, con hãy về đội của chú nhé”.
Lời “mời chào” của Hồ Hoài Anh khiến hai huấn luyện viên còn lại không thể ngồi yên. Cẩm Ly khéo léo nhắc nhở: “Con nên biết ai ở đây là người có sở trường về nhạc mang âm hưởng dân ca nhất. Nếu con về đội của cô, cô sẽ giúp con phát triển tối đa khả năng”. Ca sĩ Lam Trường cũng không chịu “kém cạnh”: “Nếu con về đội của chú thì không chỉ có chú mà đồng nghiệp, bạn bè của chú cũng sẽ giúp đỡ con hết sức”.
Có lẽ “xiêu lòng” trước lời chào đón hấp dẫn của Lam Trường nên Thiên Nhâm đã quyết định về đội của anh Hai.
Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang
Bạn thân Quang Anh mang "Thư pháp" lên sân khấu
Có cha là diễn viên hát chèo chuyên nghiệp, thí sinh 13 tuổi Nguyễn Hữu Hoàng Sơn đã có màn biểu diễn khiến khán giả "nổi da gà". Cậu bé đến từ Thanh Hóa, bạn thân của quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên Quang Anh chọn cho mình "Thư pháp" - ca khúc đậm chất dân gian đương đại được coi là thử thách lớn với cả những ca sĩ dày dạn kinh nghiệm. Với giọng hát tốt, có khoảng vang, kĩ thuật và ngoại hình sáng sân khấu, Hoàng Sơn được hai huấn luyện viên Cẩm Ly và Lam Trường vô cùng thích thú và dành nhiều lời khen tặng. Sau cùng, cậu bạn thân của Quang Anh chọn về đội anh Hai Lam Trường.
Thư pháp
Huấn luyện viên thích thú với thí sinh 9 tuổi học thuộc lòng lời bài hát bằng tiếng Ý
Như Quỳnh là giọng ca mở màn cho đêm thi và ngay lập tức gây được thiên cảm với huấn luyện viên. Khác với các bạn thi khác chủ yếu lựa chọn cho mình các ca khúc tiếng Anh hoặc tiếng Việt, cô bé 9 tuổi đến từ thành phố hoa phượng đỏ chọn cho mình lối đi rất riêng bằng việc thể hiện một bài hát tiếng Ý. Phần mở đầu thú vị này được cả 4 vị giám khảo đánh giá rất cao. Theo như lời "bật mí" của Quỳnh, em hoàn toàn học thuộc lòng phần phiên âm chứ không hề biết ngôn ngữ mới lạ này. Sau màn "dụ khị" bằng việc dạy Như Quỳnh nói "Tôi yêu bạn" bằng nhiều ngôn ngữ, giám khảo Lam Trường đã mang được cô bé dễ thương này về đội của mình.
ConTePartiro (Time to Say Goodbye)
Thí sinh cũ đội Thanh Bùi trở lại đầy mạnh mẽ với Tell me why
Trong đêm nay, khán giả có dịp gặp lại một “người quen” từ Giọng hát Việt Nhí mùa trước. Nguyễn Hải Khang từng được lựa chọn về đội của ca sĩ Thanh Bùi nhưng rồi đành ngậm ngùi rời cuộc đua sớm. Năm nay, Hải Khang trở lại với màn biểu diễn xuất thần cùng Tell me why.
Giọng hát cao, sáng của Hải Khang nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên huấn luyện viên Hồ Hoài Anh có đưa ra lời góp ý: “Nếu em luyện cho giọng mình mềm mại, trong sáng hơn nữa thì con đường nghệ thuật của em sẽ thuận lợi hơn nữa”.
Cuối cùng, Hải Khang đã về đội của Cẩm Ly.
Tell me why
Bế Ngọc Phương Nghi - Your Song
Sau Như Quỳnh, cả ba vị giám khảo lại thêm một lần "tranh chấp nảy lửa" bởi giọng ca 14 tuổi Bế Ngọc Phương Nghi. Giọng hát của cô bế được đánh giá là có độ "khào" bẩm sinh, rất bắt mic mà mọi danh ca đều mong muốn. "Bài hát không có nhiều cao trào nhưng chính cách em hát và xử lí từng câu từ khiến cho bài hát cực kì lôi cuốn", ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ. Giám khảo Lam Trường bổ sung thêm : "Em rất xứng đáng với những thành công". Sau một hồi suy nghĩ, Phương Nghi đã quyết định về với đội của ca sĩ Cẩm Ly.
Your Song
Diệp Hoàng Phương Quyên - Impossible
Chị Tư có vẻ khá mát tay trong tập 3 của Giọng hát Việt Nhí. Giọng ca thứ ba mang tên Diệp Hoàng Phương Quyên tiếp tục chọn Cẩm Ly là "bến đỗ" của mình. Cô bé 13 tuổi tự tin chọn Impossible - ca khúc đòi hỏi chất giọng dày, khỏe, ấm và truyền cảm. Phần biểu diễn chứng tỏ được bản lĩnh sân khấu và tài năng của cô bé. "Giọng hát em đầy nội lực, mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng truyền cảm", huấn luyện viên Cẩm Ly cho biết. Ca sĩ Lam Trường cũng tấm tắc khen cô bé có chất giọng đẹp và không khỏi nuối tiếc nhìn Phương Quyên về đội Cẩm Ly.
Impossible
Trần Thu Hằng - We are never ever getting back together
Với sự tự nhiên, uyển chuyển trong phong cách hát cũng như việc xử lý câu chữ, thí sinh Trần Thu Hằng đã được huấn luyện viên Cẩm Ly tin tưởng lựa chọn. Với ca khúc We are never ever getting back together, cô học sinh lớp 7 khiến Lưu Hương Giang quay lại kỉ niệm những tháng ngày cắp sách đến trường.
We are never ever getting back together
Sau tập 3, Cẩm Ly mang về đội của mình thêm 5 thí sinh: Phương Nghi, Phương Quyên, Thu Hằng, Thiện Nhân, Hải Khang.
Lam Trường có thêm 3 bé: Như Quỳnh, Hoàng Sơn và Thiên Nhâm.
Cặp đôi Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh khá thận trọng khi chỉ tuyển thêm được Nhã Thy.
Tập 4 Vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí 2014 sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ Bảy tuần sau (12/7).