Anh ở đâu - Khởi My
Tuổi thanh xuân không thể nào giữ lại, một người đã đi xa rồi nhưng em không thể nào níu giữ, nhiều khi chỉ thấy bất lực với chính bản thân mình. Mỗi một ngày đi qua, em đều sống với ký ức, với nỗi chua xót ở trong lòng. Có những lúc tưởng chừng như gặp một người đúng lúc, đúng thời điểm là hạnh phúc nhưng rồi lại để người ấy tuột khỏi bàn tay mình, dù cố giữ lại đến mấy cũng chỉ khiến người ta thêm phần phiền hà, nóng giận.
Người về bên ấy, có nhớ một người bên này
Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nước mắt
Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua
Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi...
Em nhớ đến những lời thề ngày xưa của chúng mình. Khi đi qua một con đường, anh luôn cười nói với em rằng con đường này là duy nhất của riêng em, và anh sẽ mãi ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa. Giờ đây em không giận anh bởi những lời anh từng hứa, bởi lời hứa không đánh giá được lòng kiên định, cũng không thể nói đúng nói sai. Nó chỉ có thể chứng minh được rằng, trong khoảnh khắc đó, cả anh và em đều chân thành với nhau.
![]()
Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, anh có buồn không? Có thể không. Nhưng em lại luôn sống thế này, sống vì anh của ngày hôm qua, yêu anh của ngày hôm qua và lúc nào cũng khóc. Em đã từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất, cứ nghĩ mình thật may mắn vì có anh quan tâm, có anh lo lắng, có anh bảo vệ. Dù ngày mai phải chia xa, em cũng muốn ở bên anh lần cuối. Được nắm tay anh, được ôm lấy anh, được cảm nhận hơi ấm từ anh. Dù ngày mai anh không còn là của em nữa, thì tiếng yêu hôm qua vẫn là chỉ của riêng em.
Sự dại khờ của tình yêu nằm ở chỗ chúng ta không thể chọn trái tim mình loạn nhịp vì ai. Đôi lúc gặp một người làm ta đau khổ, nhưng ta luôn toàn tâm toàn ý tình nguyện ngu ngốc, tình nguyện rơi nước mắt vì người ấy. Đôi khi em rất sợ mình tỉnh dậy, bởi khi đó giấc mơ đều vụn vỡ. Anh có biết cảm giác khi nhớ nhung một người, mỗi phút giây đều nhớ đến người ta nhưng không thể gặp, không dám gặp, không thể nhìn, không thể chạm vào, nó trống rỗng đến thế nào không?
![]()
Giấc mơ ngày xưa anh đã đánh rơi, chỉ còn lại em nhặt từng mảnh vỡ. Dù có cố ghép lại thì nó chỉ vẫn là những mảnh vỡ không bao giờ lành lại được. Cũng như tiếng yêu vụt trôi đi mất, dù có vang vọng đâu đây thì vẫn chỉ là lời thoáng bay. Giờ đây điều hạnh phúc nhất với em có lẽ là khi em được chìm vào giấc ngủ. Khi đó em sẽ mơ tiếp giấc mơ của chúng mình, khi đó em sẽ lại được ở cạnh anh, cùng cười đùa với anh. Vĩnh viễn anh cũng không biết được rằng, khi anh ra đi em đã khổ sở đến thế nào. Vĩnh viễn anh cũng không biết được rằng, em luôn chờ mong anh trở về. Vĩnh viễn anh không biết được có một người con gái vì anh mà lục tung nỗi nhớ để tìm anh. Giờ đây, anh đang ở đâu?
Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi
Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau
Giấc mơ còn đây mà người ở đâu?
Tìm kiếm mãi một giấc mơ... anh ở đâu?
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng, khai thác sâu khía cạnh cảm xúc trong từng bài hát giúp bạn đọc hiểu rõ và cảm nhận ý nghĩa của từng ca từ và giai điệu.
Nội dung mới được đăng tải vào thứ 3, 5 hàng tuần trên Keeng.vn và Tiin.vn.